Các năm qua, nguồn quỹ hỗ trợ học sinh nghèo của Hội Khuyến học phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) ngày càng tăng, đã góp phần không nhỏ trong việc tạo động lực và niềm tin cho học sinh nghèo nơi đây vững bước đến trường. Điều này đã mang đến niềm vui cho các mạnh thường quân và những người làm công tác khuyến học.
* Nâng cánh ước mơ...
Như nhiều sinh viên nghèo khác, ngày nhận được tin vui thi đậu đại học cũng là ngày gia đình em Trần Mỹ Xuyên, ngụ khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng thêm trăn trở, lo âu vì chi phí học tập của em sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình. Em gái của Mỹ Xuyên đang học lớp 10, cuộc sống khó khăn, thu nhập của cả gia đình chủ yếu nhờ vào xe bán rau cải cọc cạch mỗi ngày của mẹ. Chiếc xe đạp làm phương tiện đi học của 2 chị em cũng nhờ dì cho, nên từ nhỏ chị em Mỹ Xuyên đã ngoan hiền, chăm học, không để cha mẹ phải lo. Tuy khó khăn hơn các bạn, nhưng ngay từ nhỏ 2 chị em Mỹ Xuyên đã đạt thành tích học tập khá giỏi. Chính vì vậy, những lúc quá chật vật, cha mẹ Mỹ Xuyên cũng không nỡ để con phải nghỉ học. Mỗi năm, đến ngày tựu trường, cha mẹ Mỹ Xuyên lại phải tìm mọi cách xoay xở cho con đóng học phí. Em Nguyễn Thị Bé Hiền, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Hưng Phú chỉ còn chỗ nương tựa là ông bà cóc và bà nội. Ước mơ của em là được cha mẹ chăm sóc như bao bạn bè khác. Lúc em út của Hiền chưa tròn 3 tuổi, mẹ đã bỏ đi. Không lâu sau, cha Hiền cũng bỏ đi làm ăn xa, hơn 1 tháng mới về 1 lần. Từ đó, 3 chị em Hiền trông cậy vào bà nội. Tất cả chi phí ăn học của 3 chị em Hiền đều nhờ cả vào số tiền trợ cấp bảo trợ xã hội của phường dành cho trẻ em mồ côi khoảng 360.000 đồng/tháng. Không chỉ vậy, Hiền còn mang trong mình căn bệnh suyễn, thỉnh thoảng em phải nghỉ học vì không đủ sức khỏe. Từ quần áo, sách vở đến giày dép, xe đạp của 3 chị em Hiền đều do các nhà hảo tâm và bà con lối xóm mua cho.
 |
|
Thu nhập ít ỏi từ bán rau cải là nguồn chi tiêu chính trong gia đình em Mỹ Xuyên. |
Biết được hoàn cảnh của Mỹ Xuyên, Bé Hiền, Hội Khuyến học phường Hưng Phú đã kịp thời động viên, để các em không phải bỏ dỡ con đường học vấn. Ngoài những suất học bổng, Hội Khuyến học phường Hưng Phú còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vật dụng cần thiết cho các em như: sách vở, viết, áo trắng, xe đạp, gạo... tập trung nhất là vào đầu năm học.
Đáp lại tình cảm của các nhà hảo tâm đã hết lòng vì mình, Mỹ Xuyên, Bé Hiền và nhiều học sinh nghèo khác cố gắng vươn lên. Để tiết kiệm cho gia đình, mỗi sáng, 2 chị em Mỹ Xuyên tranh thủ ăn sáng rồi đi học. Gần đây, vào những ngày rảnh rỗi, Mỹ Xuyên học đan giỏ dây chuối, mỗi chiếc cũng được khoảng 15.000 đồng. Bà Lê Thị Num, mẹ của Mỹ Xuyên tâm sự: “Mỗi ngày tôi đẩy xe đồ rẫy ra chợ chồm hổm của phường bày bán, tiền lời khoảng 30.000 đồng. Sợ không lo nổi cho con, nhưng bây giờ Xuyên đã vào đại học, vừa rồi còn được nhận học bổng của Hội Khuyến học phường với số tiền 1,5 triệu đồng, gia đình tôi mừng lắm, có cực khổ thế nào cũng đáng. Tôi sẽ ráng lo cho các con học hành đến nơi đến chốn”. Còn Bé Hiền, hoàn cảnh quá khó khăn, nên Hội Khuyến học phường trợ cấp 5 kg gạo mỗi tháng và xét cấp học bổng vào đầu các năm học từ lớp 5 đến lớp 7. Tuy còn nhiều thiếu thốn, Bé Hiền vẫn giữ vững danh hiệu học sinh tiên tiến các năm qua và em luôn mơ ước tương lai sẽ được vào đại học.
* Đồng hành cùng học sinh nghèo
Hằng tháng, Hội Khuyến học phường Hưng Phú có hỗ trợ gạo cho khoảng 20-25 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, mỗi tháng các Chi hội khuyến học ở các khu vực đều có khảo sát để phát hiện và ưu tiên hỗ trợ kịp thời cho những học sinh khó khăn nhất, có nguy cơ bỏ học. Để tạo niềm tin và sự gắn kết giữa các nhà hảo tâm với các em học sinh nghèo, trong các đợt trao học bổng và quà tặng, Hội luôn chú trọng việc công khai để các nhà hảo tâm cùng nắm rõ các nguồn vận động, hỗ trợ. Chính sự nhiệt tâm và phương thức hoạt động công khai, minh bạch đã đem đến sự phát triển ngày càng vững chắc cho Hội Khuyến học phường Hưng Phú. Đến thời điểm hiện tại, Hội đã có 2.750 thành viên sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh nghèo. Tổng trị giá nguồn quỹ vận động của Hội qua các năm đều tăng lên, điều này là niềm vui lớn nhất dành cho những người làm công tác khuyến học của phường Hưng Phú.
Ông Nguyễn Văn Thức, Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường Hưng Phú cho biết: “Có được những thành quả này không phải chỉ có sự cố gắng của cán bộ Hội Khuyến học mà nhờ tấm lòng của những nhà hảo tâm. Theo tôi, tấm lòng của những nhà hảo tâm như mạch nguồn nước, quan trọng là chúng ta biết khơi đúng nguồn và phải thật trân trọng”. Trong nhiều nhà hảo tâm thường xuyên đóng góp cho nguồn quỹ của Hội Khuyến học phường, có không ít người là con của quê hương Hưng Phú. Điển hình như ông Nguyễn Văn Lý, hiện là một doanh nhân rất thành đạt trong lĩnh vực xuất khẩu ở An Giang. Ông Lý xuất thân ở phường Hưng Phú, tuổi thơ nghèo khó, chén cơm, tấm áo còn là nỗi lo từng bữa nên muốn được đi học, ông phải tự kiếm tiền bằng việc bán bánh bò, bánh tiêu mỗi ngày. Khi có điều kiện, ông Lý đã sẵn sàng giúp đỡ những học sinh nghèo, thiếu điều kiện học tập như ông ngày trước. Ông Lý là một trong những nhà hảo tâm rất nhiệt tình đối với Hội Khuyến học quê nhà, thường xuyên đóng góp trong nhiều năm qua. Đối với ông: “Làm Khuyến học chỉ là một việc làm nhỏ, không có gì để nói!”. Cũng như ông Lý, bà Lâm Hồng, khá thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh, nguời sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hưng Phú. Vài năm trước, nhân dịp về thăm trường xưa, bà thấy điều kiện học tập của các em học sinh ở Trường Tiểu học Hưng Phú 1 chưa tốt, nhiều tấm bảng đã bị sờn, do chói nắng nên các em không nhìn rõ. Vì vậy bà đã dùng những đồng tiền tiết kiệm được, có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu, đổi bảng cho trường để các em học tốt hơn. Có thể nói, đó là nhịp cầu nối đầu tiên giữa bà với Hội Khuyến học phường Hưng Phú. Các năm sau, bà đã không ngần ngại tham gia đóng góp vào nguồn quỹ của Hội Khuyến học phường bằng tiền mặt, tập, viết... để hỗ trợ các em học sinh nghèo. Bà Lâm Hồng tâm sự: “Tuổi thơ trải qua nhiều khó khăn, nên tôi dễ thấu hiểu với các cháu học sinh nghèo, đặc biệt là các cháu học tiểu học. Vì các cháu còn quá nhỏ, chưa hoặc ít có sức mạnh để vượt qua khó khăn nên tôi nghĩ mình cần giúp các cháu nhiều hơn. Bên cạnh đó, bây giờ các con tôi đã có đầy đủ điều kiện để học hành đến nơi đến chốn trong khi đó ở nơi đây, nhiều cháu nhỏ còn quá khó khăn, nên hễ khi nào còn sức, tôi còn gắn kết với Hội Khuyến học để hỗ trợ các cháu”.
Ngoài những tấm lòng trên, còn rất nhiều những tấm lòng khác, dù không phải sinh ra ở Hưng Phú nhưng các nhà hảo tâm vẫn luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh nghèo. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người làm công tác khuyến học nơi đây. Những suất học bổng, những quyển vở được góp nhặt từ các nhà hảo tâm sẽ luôn được Hội trân trọng trao tặng tận tay các em học sinh nghèo, giúp các em có động lực đi tiếp con đường học vấn.
Ngày qua ngày, chứng kiến con đường đến trường của các em học sinh nghèo, vững chãi hơn nhờ được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm xa gần, những người làm công tác khuyến học phường Hưng Phú coi đó là phần thưởng lớn nhất dành cho họ. Hy vọng công tác “trồng người” tiếp tục được quan tâm để những người chủ tương lai của đất nước được phát triển một cách toàn diện hơn.
Bài, ảnh: MỸ TÚ