20/06/2008 - 22:14

Muốn con đi học nhưng không có trường...

Năm nay, trường Mầm non công lập Phong Lan (trường MNPL) sửa chữa và xây dựng mới nên không nhận gửi trẻ, hệ thống trường lớp mầm non đã thiếu lại càng thiếu. Nhiều phụ huynh phường An Thới, quận Bình Thủy kêu trời vì phải bỏ công ăn việc làm ở nhà “ôm” con.

Theo lời một phụ huynh ở gần trường MNPL, từ mấy năm nay, mỗi lần trường thông báo bán hồ sơ đăng ký nhập học cho các cháu bé thì từ 3, 4 giờ sáng, đã có hàng chục phụ huynh đến xếp hàng trước cổng để chờ được mua hồ sơ. Thế nhưng, không phải ai cũng mua được, vì hồ sơ bán ra chỉ vài chục bộ trong khi người có nhu cầu rất đông. Còn chị Kiều, một cán bộ công tác tại UBND phường An Thới, kể: “Gần nhà tôi ở KV7, có gia đình chị T. con đã được 5 tuổi nhưng nhiều lần đi đăng ký gửi cháu vào trường MNPL đều không được. Chị này đành phải ở nhà nội trợ và giữ con, thu nhập của gia đình nhờ vào tiền công sửa xe của chồng, cuộc sống khá chật vật”. Gia đình chị Trang ở tổ 3, KV7 có 2 cháu, con lớn đã vào tiểu học, còn đứa nhỏ năm nay 4 tuổi, nhưng vợ chồng chị chưa một lần “may mắn” mua được hồ sơ đăng ký nhập học vào trường MNPL cho các cháu. Chị Trang kể: “Đứa đầu không gửi trẻ được nên khi vào lớp 1, cháu không quen trường lớp, bạn bè nên rất khó hòa nhập. Đến đứa thứ hai, tôi quyết tâm phải gửi trẻ. Thế nhưng, hai năm liên tục đi mua hồ sơ đều không được. Cuối cùng đành phải ở nhà giữ con chứ gửi các nhóm trẻ tư nhân vợ chồng không yên tâm...”.

Theo ông Đinh Văn Thông, Trưởng KV6, thì phường An Thới hiện cũng có một số nhóm trẻ tư nhân và cũng có nhiều gia đình nhận giữ trẻ tại nhà. Tuy nhiên, tâm lý của phụ huynh vẫn muốn được đưa trẻ vào các trường mầm non, đặc biệt là trường công lập vì điều kiện cơ sở vật chất khang trang, giáo viên lại được đào tạo qua trình độ sư phạm. Từ đó, nhu cầu đăng ký vào học trường MNPL năm nào cũng vượt quá khả năng nhận gửi giữ của nhà trường. Chị Phương ở tổ 2, KV6, cũng thừa nhận: “Gia đình tôi chỉ gửi cháu ở trường công lập thôi. Trường công lập dẫu sao cũng có đồ chơi phong phú hơn, môi trường sinh hoạt rộng rãi, thoáng mát hơn. Vì thế, tôi phải đi đăng ký mua hồ sơ 2 lần cách nhau 2 năm mới cho con vào được trường MNPL...”.

Hiện nay, trường MNPL đang xây dựng lại theo chuẩn quốc gia; bà con lo lắng, trong thời gian xây dựng theo dự kiến khoảng 1 năm, nhà trường không tuyển sinh thì nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh không biết sẽ giải quyết ra sao? Ông Đinh Văn Thông cho biết, bà con thường xuyên phản ánh tới khu vực nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa thông. Bà con băn khoăn: Tại sao từ trước tới nay phường An Thới không xây dựng được trường mầm non nào; thực chất trường MNPL cũng do Quân khu 9 bàn giao lại. Sự nghiệp giáo dục bắt đầu từ hệ thống mầm non nhưng trường lớp thiếu thì làm sao các cháu nhỏ bảo đảm sẽ được đến trường?

Vấn đề này, thầy Phạm Văn Bình, Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) quận Bình Thủy, cho biết: “Ở quận Bình Thủy, ngành giáo dục khuyến khích phát triển các trường mầm non ngoài công lập. Hiện nay, trên địa bàn quận cũng có nhiều nhóm trẻ gia đình đã cơ bản đủ tiêu chuẩn để nâng cấp lên trường nhưng do còn thiếu tiêu chuẩn về sư phạm. Tuy nhiên, do nhu cầu học của các cháu ở lứa tuổi mầm non quá lớn nên sở GD & ĐT đang cân nhắc việc cho một số nhóm trẻ gia đình nâng thành trường, giáo viên bổ sung chứng chỉ chuyên môn về sư phạm sau. Mặt khác, phòng GD & ĐT cũng đang xin chủ trương thành lập thêm 1 trường mầm non công lập nữa trên địa bàn phường An Thới để giải tỏa phần nào bức xúc của phụ huynh. Đối với các nhóm trẻ gia đình hiện đang hoạt động, phòng GD & ĐT vừa hỗ trợ kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị và đồ chơi vừa kết hợp với trường Cao đẳng sư phạm để đào tạo chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đứng lớp. Đồng thời, phòng GD & ĐT cũng quan tâm thanh kiểm tra chất lượng giáo dục, bữa ăn... đảm bảo không có sự chênh lệch nhiều giữa các nhóm trẻ và các trường mầm non, mục đích là để “hạ nhiệt” nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh và đảm bảo cho các cháu có những khởi đầu tốt”.

THU HUYỀN PHAN

Chia sẻ bài viết