20/02/2010 - 20:24

Sân bóng đá mi-ni bằng cỏ nhân tạo

Một sân chơi mới ở Châu Đốc

Đấu bóng sôi nổi trên sân cỏ nhân tạo Xuân Anh.

Sân bóng đá mi-ni Xuân Anh thành lập tại phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc (An Giang) từ tháng 7-2009. Đây là mô hình sân bóng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được làm bằng cỏ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của đông đảo thanh thiếu niên.

Sân bóng đá mi-ni Xuân Anh nằm trên đường Trưng Nữ Vương (nối dài) thuộc phường Châu Phú B thị xã Châu Đốc. Ở đây, có 2 sân bóng đá, mỗi sân rộng 800m2, đều có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, lưới bao quanh sân và có cả nhà vệ sinh, mái che dành cho vận động viên ngồi thư giãn. Mặt sân được sử dụng cỏ nhân tạo của Ý. Trong khuôn viên sân có căn-tin phục vụ cho các vận động viên, từ nước uống, đến thuê quần áo thể thao và nếu cần có thể thuê trọng tài điều khiển trận đấu. Tại căn-tin có bảng nội quy sân bóng, quy định rõ ràng: “Các vận động viên phải có đồng phục, trang phục thể thao; chỉ sử dụng giày thể thao đế bằng khi thi đấu và tập luyện trong sân bóng; đối với nhân viên quản lý sân, có thái độ lịch thiệp, hòa nhã...”. Giá thuê sân tính theo giờ: “Từ 5 giờ-15 giờ, giá 120.000 đồng/giờ; từ 15 giờ-18 giờ, giá 150.000 đồng/giờ; từ 18 giờ-22 giờ, giá 180.000 đồng/giờ”.

Chủ đầu tư sân bóng đá mi-ni Xuân Anh là Nguyễn Trung Phương - một doanh nhân còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30 tuổi. Anh Phương có nghề chính là kinh doanh thiết bị vi tính và thiết kế mạng. Do mê bóng đá nên anh về quê đầu tư kinh doanh sân bóng đá. Anh Phương bộc bạch:”Trên địa bàn TPHCM hiện có trên 200 sân bóng mi-ni bằng cỏ nhân tạo, kinh doanh rất hiệu quả. Nhìn lại quê mình chưa phát triển loại hình này, trong khi nhu cầu của người dân lại rất đông, nên tôi quyết định đầu tư đầu tư làm sân này”. Sẵn có đất nhà, anh Phương vay ngân hàng 1 tỉ đồng đầu tư mở sân bóng đá mi-ni trải cỏ nhân tạo.

Được đầu tư trang bị khá tốt nên sân bóng đá mi- ni Xuân Anh luôn thu hút đông đảo nhiều người, đủ mọi lứa tuổi đến vui chơi. Từ 16 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Do chỉ có hai sân nên khách muốn đến chơi phải đăng ký trước. Có những thời điểm đã được “mối” trả tiền trước hàng tháng đặt cố định. Sân bóng đá mi-ni Xuân Anh còn được các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã thuê tổ chức các giải thể thao. Anh Lê Việt Trung, cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc An Giang, nói: “Đá banh trên sân cỏ nhân tạo thì còn gì bằng. Mặt sân phẳng lì, êm mượt, độ nảy bóng lại cao. Đặc biệt, dù trời nắng hay mưa, các cầu thủ cũng không lo. Tính ra, một trận chơi thì mỗi người chỉ tốn khoảng 5.000 đồng...”.

Theo anh Nguyễn Trung Phương, do vốn đầu tư khá cao, sân bóng của anh thu 150.000 đồng/giờ, tại TPHCM, buổi tối, tiền thuê sân có giá quy định từ 350.000-500.000 đồng/giờ; Theo anh Phương tính ra đầu tư vào sân bóng đá mi-ni bằng cỏ nhân tạo hiệu quả còn chưa cao, nhưng điều quan trọng hơn là góp phần cùng địa phương tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên.

Bài, ảnh: THIÊN KIM

Chia sẻ bài viết