25/10/2008 - 22:18

Đồng Tháp:

Một nhân viên thụt két công ty lấy tiền cá độ bóng đá

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sa Đéc vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Đéc đề nghị truy tố bị can Lưu Vũ Minh Tuấn (SN 1982, ngụ khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc) về tội tham ô tài sản.

Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đồng Tháp đã ký hợp đồng lao động ngắn hạn với Lưu Vũ Minh Tuấn. Nhiệm vụ của Tuấn được phân công là nhân viên bán hàng kiêm ca phó ca 1 tại Cửa hàng sách Sa Đéc (tọa lạc đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, TXSĐ)

Quy trình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng sách Sa Đéc chia ra làm 2 ca trực gọi là ca 1 và ca 2, mỗi ca trực gồm 10 người, trong đó có ca trưởng, ca phó, kế toán, thu ngân...Mỗi ca trực liên tiếp 2 ca, sau đó giao lại cho ca khác, số tiền bán sách nộp về Công ty do ca trưởng đảm nhiệm, trường hợp lúc bàn giao ca trực ngoài giờ hành chính thì để tiền vào két sắt ngày hôm sau nộp. Việc thu tiền từ cán bộ thu ngân và quản lý tiền trong két sắt chỉ có 2 ca trưởng quản lý. Theo sự phân công của Cửa hàng trưởng nhà sách Sa Đéc, ca trực của Tuấn rơi vào ca 1 gồm 10 người do anh Phan Thanh Trúc làm ca trưởng. Vào ngày 27-4-2008, anh Phan Thanh Trúc-Ca trưởng ca 1 bận công việc gia đình, nên việc nộp tiền cho Công ty giao lại cho Tuấn nhưng Thanh Trúc thu tiền từ thu ngân. Ngày 14-5-2008, Thanh Trúc giao nhiệm vụ thu tiền từ thu ngân và chìa khóa két sắt do Tuấn quản lý. Do cá độ bóng đá bị thua, Tuấn đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách lấy tiền từ chị Kim Anh, chị Minh Thư đều là cán bộ thu ngân khi hết ca trực bàn giao lại, sau đó Tuấn rút 7.000.000 đồng trong tổng số tiền 14.422.500 đồng để thanh toán tiền thua độ trận Đức-Thổ Nhĩ Kỳ hết 3 triệu đồng, trận Hà Lan-Nga 3 triệu đồng, còn lại 1 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Còn lại 7.422.500 đồng Tuấn bỏ vào két sắt.

Ngày hôm sau Tuấn làm thế ca Nguyễn Thị Bích Chi từ 7 giờ đến 14 giờ, đến khoảng 10 giờ Tuấn mở két sắt lấy 3.000.000 đồng, rồi mượn xe của một nhân viên trong nhà sách chạy đến nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Trung, ngụ phường An Hòa (TXSĐ) mua lô đề số 49 với số tiền 200.000 đồng/lô (bao tổng cộng 16 lô). Chiều cùng ngày, anh Hải-ca trưởng ca 2 thu tiền từ 2 nhân viên thu ngân, tổng số tiền là 13.796.000 đồng rồi bỏ vào két sắt. Sau đó Tuấn “ẵm” luôn 2 cọc tiền trong két sắt bỏ vào túi quần đi xuống lầu thì gặp anh Phi bảo vệ do sợ bị phát hiện Tuấn đã bỏ 2 cọc tiền vào sọt rác trên lầu gần bàn thu ngân rồi đóng cửa đi về nhà. Đến 14 giờ ngày 23-6-2008 nhà sách phát hiện mất tiền. Qua xác minh, điều tra Tuấn đã khai nhận lấy tổng số tiền là 28.218.500 đồng.

DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết