16/08/2008 - 10:05

Bến Tre

Một hộ dân nuôi lươn màu trắng

Con lươn màu trắng của anh Tài.

(CT)- Đó là anh Trương Văn Tài ở ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cách nay một năm, người bạn hàng xóm của anh Tài đi đặt trúm được con lươn có màu trắng, nhỏ bằng ngón tay út. Người bạn không biết xử lý con lươn khác thường này như thế nào thì anh Tài liền xin nó về nuôi. Anh bỏ lươn vào một cái lu có chứa đất bùn nhão cho nó làm hang ở. Mỗi ngày, anh cho lươn ăn trùn chỉ, tép. Con lươn lớn nhanh, màu trắng của nó ngày càng trắng hơn. Hiện nay, con lươn này dài hơn 60 cm, nặng khoảng 400 gam. Lươn có màu trắng tới mức thấy được các đường gân máu trên mình nó. Mồi lươn ưa thích là cá thòi lòi sống.

Theo lời anh Tài, cách đây chừng 3 tháng cũng có một người dân trong ấp đi tưới vườn bắt được con rắn lạ màu trắng, sau đó bán được giá 1 triệu đồng. Anh Tài cho biết: Trong nhà ai cũng quý con lươn màu trắng này nên anh không có ý định bán mà để lại nuôi chơi. Vào các ngày lễ hội, anh sẽ xin phép xã đem lươn “triển lãm” cho bà con xem.

Tin, ảnh: C.DƯƠNG

Chia sẻ bài viết