18/02/2016 - 09:43

Mong có tiền ráp hộp sọ cho con

Chồng bị bệnh nhược cơ, phải uống thuốc điều trị liên tục 6 năm qua, một mình gồng gánh gia đình nên chị Nguyễn Thị Lệ Quân (ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) chưa một ngày dứt nỗi lo. Mới đây, con trai duy nhất Đỗ Trọng Nghĩa (12 tuổi) chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, phải gởi nuôi 2 hộp sọ ở TP Hồ Chí Minh. Gần 3 tháng cùng con vượt qua sinh tử, bao hy vọng tương lai vụt tắt, chị Quân chỉ mong con trai cất tiếng gọi mẹ ơi…

Đến thăm Nghĩa ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa lúc mẹ em xin cơm, nước từ thiện về đến. Nét mặt trĩu nặng ưu tư, chị Quân chậm rãi kể về cuộc đời nhiều sóng gió. Vợ chồng chị đến với nhau trong cảnh khó nghèo, con trai là động lực để anh chị vượt qua khó khăn trong những ngày xa quê, tìm kế sinh nhai. Hạnh phúc giản đơn của gia đình nhỏ chẳng được bao lâu thì chồng chị, anh Đỗ Ngọc Ý lâm bệnh nặng. Chị Quân nghẹn ngào: "Tôi vay mượn 140 triệu đồng để chữa trị cho anh Ý, đến nay mới trả được 3 triệu đồng…". 6 năm qua, anh Ý không thể lao động, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men của anh, học hành của Nghĩa, đều do chị Quân cáng đáng. Từ 1 giờ sáng, chị Quân tất bật với sạp rau cải ở chợ, đến trưa muộn mới về nhà, thu nhập mỗi ngày khoảng 100 ngàn đồng. Thương mẹ vất vả, Nghĩa giành phần chăm sóc, cơm nước cho cha và tranh thủ bán thêm ít bánh kẹo ngoài giờ học. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Nghĩa không xao lãng chuyện học hành. Cô Bành Thanh Thúy Phượng, Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, Trường THCS Đại Thành, chia sẻ: "Nghĩa rất lễ phép, chăm ngoan. Tổ Nghĩa phụ trách thường xuyên dẫn đầu lớp về thành tích thi đua. Tuy mới chủ nhiệm Nghĩa được vài tháng nhưng tôi thấy ở cậu học trò này sự năng động, hoạt bát".

Chị Quân mong mỏi con trai bình phục.

Họa vô đơn chí, một lần trên đường đến trường, Nghĩa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, phải chuyển cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong khi mẹ em vừa bị tai nạn lúc đưa cha em đi cấp cứu một tuần trước đó, vết thương ở tay chưa lành hẳn. Khó khăn chồng chất, khiến gia đình chị Quân lâm cảnh khốn cùng. Chi phí điều trị bệnh cho Nghĩa gần 3 tháng nay hơn 50 triệu đồng, chị Quân phải chạy hỏi nhiều nơi, giờ không còn đường xoay xở. Nhìn con ngày càng gầy yếu, nửa thân người bị liệt, chị Quân thương lắm, nhưng chỉ biết tận tụy chăm sóc như để bù đắp thiệt thòi. Đáp lại sự quan tâm của chị là ánh mắt vô hồn, đờ đẫn của Nghĩa, khiến chị Quân nhói đau trong dạ. Ở nhà, cha Nghĩa bệnh nặng, sức khỏe ngày càng suy yếu vẫn đêm ngày lo lắng, mong ngóng tin con. Chị Quân nghẹn ngào chia sẻ: "Anh Ý thương Nghĩa lắm, chỉ cần Nghĩa bị đứt tay là ảnh đau lòng. Giờ Nghĩa bị tai nạn, vợ chồng tôi chỉ mong con mau chóng bình phục. Bác sĩ cho biết chi phí ráp hộp sọ cho Nghĩa khoảng 60 triệu đồng, tôi không biết xoay xở ra sao".

Đối với chị Quân, Nghĩa là niềm tin, chỗ dựa tinh thần để vợ chồng chị vượt qua khốn khó. Vì vậy, Nghĩa bị tai nạn là cú sốc rất lớn với gia đình em. Mong rằng, các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, giúp Nghĩa có cơ hội điều trị khỏi bệnh, trở về bên gia đình.

Bài, ảnh: PHI VƯƠNG

Chia sẻ bài viết