28/11/2012 - 14:38

AFF Suzuki Cup 2012

Malaysia đang ở thế chân tường

Thầy trò HLV Rajagobal đang chịu nhiều sức ép. Ảnh: WSG

Khởi đầu cực kỳ tệ hại khi để Singapore "hạ đo ván" với 3 bàn không gỡ ngay tại thánh địa Bukit Jalil, đương kim vô địch Malaysia đang rơi vào thế khó tại bảng B. Chiều nay 28-11, Malaysia sẽ có trận đấu quyết định với đội tuyển Lào – đội bóng vừa gây bất ngờ ở trận mở màn hòa 2-2 với Indonesia. Nếu không giành được thắng lợi, hành trình bảo vệ ngôi vương của Malaysia gần như sẽ chấm dứt.

Sau thất bại nặng nề trước Singapore, thầy trò HLV Datuk Rajagopal bị báo chí Malaysia công kích dữ dội. Với tựa đề "Cọp đã hóa mèo trước nanh vuốt của Sư tử", trang điện tử The star đã có bài viết mỉa mai và đả kích về màn trình diễn của các cầu thủ Malaysia. Bài báo đã phân tích khá kỹ diễn biến của trận đấu và cho rằng lối chơi không có điểm nhấn cùng với những sai sót ở khâu phòng ngự là nguyên nhân dẫn đến trận thua tệ hại của đội nhà. Cặp trung vệ Fahdli và Muslim của Malaysia đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong bàn thua đầu tiên khi để tiền đạo Ishak của Singapore thoải mái đón bóng trong vòng cấm và tung cú sút trực diện hạ gục thủ môn Khairul. Những thay đổi của HLV Rajagopal cả về nhân sự lẫn lối chơi trong hiệp 2 cũng không giúp cho Malaysia tìm được lối thoát khi hàng tiền đạo không hiệu quả trong suốt 90 phút trên sân. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội chủ nhà lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chơi rất kỷ luật của Singapore.

Nếu tiếp tục thể hiện lối đá bạc nhược như trận mở màn, Malaysia thậm chí khó kiếm được 3 điểm trong trận đấu gặp Lào khi đội bóng này đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc.

Ở trận đầu ra quân, mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ Indonesia, nhưng đội Lào đã bất ngờ bằng lối nhập cuộc đầy tự tin. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Nhật Bản Kokichi Kimura, họ thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc với lối chơi kỷ luật và sắc sảo trong những đường phản công nhanh. Với vũ khí lợi hại này, Lào đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước Indonesia với các pha lập công của Sayavutthi ở phút 30 và Liththideth phút 79. Nhưng sự mất tập trung của hàng thủ đội tuyển Lào đã khiến họ để mất chiến thắng, khi các cầu thủ Indonesia 2 lần lội ngược dòng gỡ hòa, trong đó có pha ghi bàn ở những phút 89.

Điểm nổi bật của các cầu thủ đến từ xứ Triệu Voi là vào trận với tâm lý rất vững vàng và chủ động chơi tấn công với lối đá phối hợp nhỏ. Các cầu thủ trẻ của HLV Kimura rất chịu khó đeo bám và di chuyển. Lối chơi này đã khiến các cầu thủ Indonesia không có nhiều cơ hội áp sát khung thành đội Lào, mặc dù các tiền vệ Indonesia kiểm soát bóng vượt trội ở khu vực trung tuyến và áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, Malaysia đang rơi vào "cửa tử", buộc phải tung hết sức để giành điểm, liệu tuyển Lào có thể đứng vững trong trận đấu chiều nay?

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết