Đạt HCB đơn nữ trong Giải Bi sắt Vô địch quốc gia tháng 4 năm 2012, VĐV Trần Lê Lan Anh tự tin tiến đến giải Vô địch bi sắt trẻ thiếu niên toàn quốc tổ chức tại Nghệ An vào tháng 7. Thi đấu hết mình cùng với 2 đồng đội, sự có mặt của Lan Anh đã góp phần mang về chiếc HCV bộ ba nữ cho Bi sắt Cần Thơ.
 |
|
VĐV Lan Anh tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. |
Giờ nghỉ giải lao, trên sân bi sắt VĐV Lan Anh vẫn miệt mài luyện tập mặc cho nắng nóng gay gắt. Thanh Thảo- một đồng đội của Lan Anh kể: “Lan Anh rất siêng năng, chịu khó rèn luyện. Khi đánh hỏng bi thì làm lại cho đến lúc đạt mới thôi. Trước các giải đấu, ngoài 2 buổi tập sáng- chiều thì Lan Anh còn tranh thủ tập thêm buổi tối”. Có lẽ đó là lý do giúp cô học sinh lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Thủy có được những chiếc huy chương đáng tự hào...
Năm 13 tuổi, Lan Anh làm quen với bi sắt, khi môn thể thao này nở rộ ở quận Bình Thủy và được phổ biến ở các trường học. Lan Anh xin gia nhập vào đội năng khiếu của quận Bình Thủy. Ban đầu gia đình Lan Anh không đồng ý vì sợ ảnh hưởng việc học văn hóa của em. Để thuyết phục cha mẹ, Lan Anh phải sắp xếp việc học chu đáo, chuẩn bị bài vở xong mới đến sân tập...
Nỗ lực luyện tập và có tiến bộ, năm 2010 Lan Anh được tập trung vào đội Bi sắt Trẻ Cần Thơ, được đi tham gia các giải đấu. Những trận cọ xát đầu tiên vì gặp phải các đối thủ mạnh, Lan Anh không đạt được thành tích đáng kể nào, nhưng không vì vậy mà em nản chí. Tháng 9 năm 2011, tham gia giải Bi sắt quốc tế TPHCM mở rộng, Lan Anh lập được chiến công đầu tiên: chiếc HCV ở nội dung bộ ba nữ mà Lan Anh cùng 2 đồng đội Thanh Thảo và Hồng Thoa đoạt được khi vượt qua các đối thủ trong cả nước và các đối thủ đến từ Lào, Campuchia, Thái Lan.
Chiếc HCV này giúp Lan Anh tự tin hơn với sự nghiệp thể thao. Tiếp tục tranh tài Giải Bi sắt vô địch quốc gia tháng 4 năm 2012, Lan Anh đoạt được HCB đơn nữ. Tại giải Vô địch bi sắt trẻ thiếu niên toàn quốc tổ chức tại Nghệ An vào tháng 7 vừa qua, Lan Anh và hai đồng đội Thanh Thảo, Hồng Thoa có một chiến thắng đáng nhớ trước bộ ba của đội chủ nhà tại trận chung kết. Có thể thấy rằng dù Lan Anh chưa hái được “vàng” cho cá nhân, nhưng em đã tạo được ấn tượng về sự nỗ lực hết mình, từng bước khẳng định sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Yều, Trưởng bộ môn Bi sắt Trung tâm TDTT Cần Thơ- người đã dẫn dắt VĐV Lan Anh trong suốt thời gian qua cho biết: “VĐV Lan Anh có tính kỷ luật cao, luôn thực hiện đúng chỉ dẫn của Ban huấn luyến, tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc. Với đà hiện tại, tiến đến giải Bi sắt Quốc tế mở rộng TPHCM vào tháng 9 và giải Bi sắt Đồng đội tháng 10, chúng tôi kỳ vọng Lan Anh sẽ hái được vàng”.
THẢO YÊN