02/01/2016 - 16:16

Kỳ vọng...

Tiền vệ Xuân Trường ký hợp đồng với CLB Incheon United của Hàn Quốc thi đấu ở giải K-League, là cầu thủ thứ ba của Hoàng Anh Gia Lai xuất ngoại chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Á. Trước đó, Công Phượng và Tuấn Anh cũng đã hoàn tất thủ tục gia nhập 2 CLB hạng hai của Nhật để đá bóng ở xứ sở mặt trời mọc. Cuối cùng, những đứa con tinh thần của ông bầu tâm huyết với bóng đá Đoàn Nguyên Đức cũng đã chính thức rời V.League.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thi đấu rất hay tại giải U21 quốc tế 2015. Anh vừa ký hợp đồng với CLB Yokohama thi đấu tại J-League 2. Ảnh: DƯƠNG THU

Cả 3 cầu thủ này đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá đẹp. Người hâm mộ rất kỳ vọng họ sẽ thành công ở "bến đổ" mới, khẳng định được khả năng chơi bóng, bởi đó không chỉ là bóng đá mà còn là tinh thần tự tôn dân tộc. Lâu nay, hầu hết các CLB và cầu thủ Việt luôn thiếu tự tin về tiềm năng thi đấu ở nước ngoài (ví như Thành Lương từng từ chối lời mời của một CLB Hàn Quốc), nhưng với những cầu thủ được đào tạo bài bản từ triết lý bóng đá tiến bộ tại Hoàng Anh Gia Lai, thì ngược lại. Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường luôn mang lại niềm tin cho người hâm mộ dù họ thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào. Những cầu thủ trẻ tiên phong này nếu thể hiện đúng khả năng thì rất có thể nhiều cầu thủ Việt khác sẽ được các đội bóng nước ngoài quan tâm trong tương lai.

Mặc dù CLB Hoàng Anh Gia Lai đang trong giai đoạn trẻ hóa nhân sự, thiếu chiều sâu, nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn quyết tâm đưa những cầu thủ tốt nhất của mình ra nước ngoài thi đấu. Nhiều người nói hình như ông bầu này lo cho tương lai bóng đá Việt hơn là CLB của mình. Chưa biết điều đó đúng không, nhưng người hâm mộ bóng đá đang mong chờ ngày ra sân của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, với niềm tự hào bóng đá Việt.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết