 |
|
Thầy trò HLV Lai Hồng Vân sẽ phải nỗ lực “vượt khó” trước SLNA. Ảnh: Tinthethao
|
Chơi trên sân nhà Rạch Giá ở vòng 2 giải Vô địch quốc gia Eximbank 2013 (V-League) vào chiều nay 9-3, nhưng Kienlongbank Kiên Giang vẫn bị đánh giá yếu hơn trước đối thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA). Gặp khó khăn trăm bề do thiếu tiền đầu tư, các cầu thủ đội bóng xứ biển miền Tây đã không còn hừng hực khí thế từng giúp họ trụ hạng thành công mùa trước.
Mùa giải năm ngoái, Kienlongbank Kiên Giang được đầu tư tốt và tinh thần cầu thủ rất hưng phấn khi vừa lên chơi giải chuyên nghiệp. Mùa này, nhuệ khí của thầy trò HLV Lai Hồng Vân không còn cao nữa vì nỗi lo "cơm áo" sau nhiều tháng bị nợ lương, thưởng. Chỉ vài ngày trước trận mở màn gặp SHB Đà Nẵng, cầu thủ mới được trả bớt 2 tháng lương, giúp họ "lên giây cót" tinh thần. Dù đá với đội hình thấp ráng kiếm một điểm trên sân Chi Lăng, nhưng dàn cầu thủ của Kiên Giang không thể trụ vững trước sức công phá của những Quốc Anh, Danny, Minh Phương, Nguyên Sa
của chủ nhà. Thất bại 0-2 trong ngày đầu ra quân trên sân của đương kim vô địch SHB Đà Nẵng không có gì bất ngờ với người hâm mộ, nhưng vấn đề đáng lo với Kienlongbank Kiên Giang là tinh thần chiến đấu của cầu thủ đã suy giảm. Nhớ lại giai đoạn 2 mùa bóng trước, các cầu thủ Kiên Giang bằng lối chơi quả cảm đã tạo ra nhiều bất ngờ khi cầm chân SLNA, SHB Đà Nẵng
ngay trên sân khách. Nhưng giờ thì mở màn mùa giải 2013, họ đã cho thấy "lực bất tòng tâm".
SLNA đến Rạch Giá lần này, dù Trọng Hoàng phải vắng mặt vì bị thẻ đỏ trong trận đấu gặp Vicem Hải Phòng ở vòng 1, nhưng đội hình có nhiều ngôi sao của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại đang lên tinh thần sau trận mở màn suôn sẻ với chiến thắng 2-1 trước Vicem Hải Phòng. Sự trở lại của Công Vinh đã giúp hàng công của SLNA như "hổ thêm cánh" bên cạnh các ngoại binh Hector Hughtun và Palza Willis Deon chơi rất hay. Tuy nhiên, hàng thủ của SLNA vẫn còn bộc lộ sự chệch choạc mà nếu sơ sẩy, họ có thể phải ôm hận khi làm khách trên sân Rạch Giá.
Kienlongbank Kiên Giang mùa giải trước còn khá mạnh nhưng từng thua SLNA 0-3 ngay trên sân nhà. Mùa này, thế và lực yếu hơn nhiều, liệu họ có làm nên kỳ tích?
2 trận đấu cùng ngày còn lại là Becamex Bình Dương SHB Đà Nẵng và XM The Vissai Ninh Bình Hà Nội T&T.
THÁI BÌNH