30/06/2008 - 21:58

Khu dân cư "điểm" về môi trường kêu cứu !

Nằm cặp hai bên đường chạy từ Quốc lộ 91 đến bến đò Trung Kiên - Tân Lộc (huyện Thốt Nốt) là KDC ấp Qui Thạnh 1. Trước đây, đất này của tư nhân phân lô, bán nền và hình thành nên KDC tự phát đông đúc. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ đất đặt đường cống thoát nước quá nhỏ, vì vậy, khi người dân cất nhà và sinh sống với mật độ ngày càng đông, đường cống thoát nước bị bồi lấp, bị vỡ làm tắc toàn bộ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa ra kinh thủy lợi và kinh Cả Tư. Đa số các hộ dân cất nhà trong KDC này đều xây móng cao hơn cao độ nền đường nên nhà dân không bị ngập nhưng hệ thống đường sá và đặc biệt là các nền đất trống (hiện nay còn khoảng 40/70 nền chưa cất nhà) trở thành những ao tù chứa nước đọng.

Chú Trần Văn Sương, kể: “Gia đình tôi về ở KDC này từ năm 1998. Thời điểm đó, nhà dân ít nên cống thoát nước sử dụng tốt, càng về sau càng tệ. Vài năm trở lại đây, hệ thống thoát nước này tê liệt nên chúng tôi bị nước thải sinh hoạt và nước mưa bao vây. Đường sá nhớp nháp, môi trường ẩm thấp; nước lúc nào cũng lấp xấp xung quanh nhà. Vì không có chỗ thoát nên nước mưa lâu ngày đổi thành màu đen, bốc mùi hôi rất khó chịu”. Theo anh Tấn, Trưởng ấp Qui Thạnh 1, người dân đã phản ánh rất nhiều lần và chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch đặt cống thoát nước cho KDC này từ 2 năm nay. Theo dự toán, KDC Qui Thạnh 1 cần khoảng 700 mét cống thoát nước. Kinh phí ban đầu được chiết tính là 420 ngàn đồng/1 mét ngang. Tuy nhiên, do đây là tiền của người dân bỏ ra nên xã, ấp phải cử người đi tìm và vận động các chủ lô đất trống để họ tham gia đóng góp. Thế nhưng, khi tìm gần đủ các chủ đất thì giá cả tăng vọt lên 570 ngàn đồng/1 mét ngang, rồi 835 ngàn đồng/1 mét ngang. Hiện nay, bù trượt giá đã lên đến 880 ngàn đồng/1 mét ngang nên kế hoạch đặt cống đã có nhưng ì ạch mãi vẫn chưa thực hiện được. Ông Hà Ngọc Lệ, một người dân đã mấy năm nay phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường, bức xúc: “Chính quyền họp dân nhiều lần, công bố nhiều giá, nhưng đa số bà con ở đây chấp nhận, vì bà con cũng biết giá cả vật liệu xây dựng tăng hàng ngày nên đơn giá cũng phải tăng thôi. Riêng gia đình tôi đã chuẩn bị tiền để chờ đóng góp nhưng chờ hoài vẫn không thấy rục rịch gì...”.

Dù nắng hay mưa thì cảnh ao tù, nước đọng như thế này vẫn luôn tồn tại trong KDC Qui Thạnh 1. 

Ông Phạm Minh Quốc, Bí thư chi bộ xã Trung Kiên, cũng thừa nhận vấn đề ô nhiễm môi trường do không có đường thoát nước tại KDC Qui Thạnh 1 là một trong những vấn đề tồn tại của địa phương. Theo ông Quốc, năm 2008, Chi ủy xã Trung Kiên quyết định chọn KDC này làm điểm chỉ đạo về môi trường của thành phố cũng là để đặt cho xã quyết tâm phải hoàn thành công trình đặt cống thoát nước cho người dân nơi đây. Ông Quốc nói: “Công trình đặt cống được xác định là do người dân tự đóng góp kinh phí, còn chính quyền sẽ liên hệ với nhà thầu và giám sát thi công. Thời gian qua, một mặt do rất nhiều chủ đất không sống tại địa phương nên việc tìm kiếm để vận động đóng góp rất khó; mặt khác, giá cả vật liệu xây dựng tăng liên tục nên vừa họp dân thông báo giá như thế này rồi chưa triển khai được thì giá thay đổi, phải họp dân lấy ý kiến lại. Theo tính toán của xã, dù không có kinh phí từ ngân sách, nhưng xã sẽ sử dụng nguồn tiền của thành phố chi cho các KDC “điểm” về môi trường để hỗ trợ thêm vào khoản đóng góp của bà con để có thể thi công công trình”.

Trên thực tế, KDC Qui Thạnh 1 có địa thế cũng tương đối thuận lợi cho việc thoát nước. Đó là phía trước KDC giáp với QL91 có kinh Cả Tư; phía sau KDC giáp với sông Hậu rộng lớn. Vì thế, trong lúc chờ đặt cống thoát nước, một phương án khác cũng có tính khả thi là khơi thông đường thoát nước đã bị tắc nghẹt để khắc phục ngay tình trạng ao tù, nước đọng. Một số bà con còn mạnh dạn kiến nghị UBND xã báo cáo cấp trên để xin hỗ trợ kinh phí, như vậy, bà con ở đây mới có thể được hưởng thụ môi trường sống sạch sẽ. Xin đừng để KDC “điểm” về bảo vệ môi trường lại trở thành “điểm nóng” ô nhiễm...

Bài, ảnh: BẢO HÂN

Chia sẻ bài viết