04/04/2009 - 21:15

Giải hạng nhất quốc gia – Cúp Sino sau 7 vòng đấu

Không có sự "độc diễn" cả hai tốp

Sau 7 vòng đấu, Giải bóng đá hạng nhất năm nay tách thành hai tốp với cách biệt điểm số sít sao. 7 đội dẫn đầu chỉ cách nhau 4 điểm còn khoảng cách giữa 7 đội còn lại là 6 điểm. Vậy nên, “số phận” của mỗi đội thay đổi sau từng vòng đấu...

Bình Định đang là đội ổn định nhất khi dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu với 14 điểm. Ấn tượng nhất trong trận vừa qua, dù thi đấu trên sân An Đô An Giang, bị dẫn bàn trước, nhưng Bình Định đã lội ngược dòng thắng với tỷ số đậm 5-3. Với dàn cầu thủ “cựu chuyên nghiệp”, đội bóng đất võ thể hiện sự vượt trội của đẳng cấp, bản lĩnh thi đấu. Các cầu thủ nội có chất lượng như: Khoa Thanh, Kim Bình, Thanh Sang, Vĩnh Lợi...được trợ lực hiệu quả của tiền đạo ngoại binh Nildo đã phát huy hiệu quả lối đá. Trận gặp An Đô An Giang vừa qua, Nildo không chỉ 2 lần lập công mà còn kiến tạo hai đường chuyền cho Khoa Thanh và Thanh Sang ghi bàn. Có thể nói Bình Định là đội có lối chơi công thủ toàn diện nhất, ghi 12 bàn thắng và thủng lưới chỉ 5 bàn. “Chú Ngựa ô” Bình Định được đánh giá có nhiều cơ hội nhất để trở lại với đấu trường chuyên nghiệp.

 Bình Định khẳng định họ là ứng cử viên thăng hạng nặng ký nhất. Ảnh: DƯƠNG THU

Theo sát Bình Định là “hiện tượng” Tây Ninh, cũng đang có 14 điểm. Khả năng hàng công “bùng nổ” là điều mà các đối thủ ngại nhất khi chạm trán Tây Ninh. Sau 7 vòng đấu, Tây Ninh ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 bàn. HLV Vũ Trường Giang đã thành công khi tạo ra sự kết dính giữa các tuyến, đoàn kết và quyết tâm cao...

Xi măng Vissai Ninh Bình (XM.V.NB) có lực lượng, tiềm lực tài chính mạnh hàng đầu, đã vươn lên thứ 3, kém 2 điểm so với Bình Định. XM.V.NB thủ rất tốt (mới thủng lưới 2 lần), nhưng hàng tấn công đang “khô hạn”, chỉ với 7 bàn thắng.

Nhưng dù sao Tây Ninh và XM.V.NB vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hai đội được cho là có khả năng nhất để trở thành “thách thức đường dài” với đội đầu bảng Bình Định là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB. Từng chơi ở giải chuyên nghiệp năm ngoái nên hai đội bóng thủ đô Hà Nội này thi đấu chắc chắn, nhiều “toan tính”... Than Quảng Ninh và Cần Thơ có lẽ chỉ đủ sức gây khó dễ trong cuộc đua thăng hạng, chứ họ dường như chưa đủ khả năng thực hiện mục tiêu thăng hạng.

Ở nhóm “cầm đèn đỏ”, sự “ngột ngạt” càng gia tăng giữa 4 đội Sài Gòn United, Nhựa Hoa Sen Quảng Nam, An Đô An Giang và Quảng Ngãi khi khoảng cách giữa họ chỉ là 4 điểm. Khó nói trước điều gì bởi cứ mỗi vòng đấu, đội chót bảng ở thế chân tường đã vùng lên mạnh mẽ. Ví dụ Sài Gòn United hòa XM.V.NB 0-0, Nhựa Hoa Sen Quảng Nam còn ấn tượng hơn khi thắng Hà Nội ACB 3-2 vừa qua. Xem ra cuộc đào thoát khỏi hai suất xuống hạng cũng chẳng có sự “độc diễn” nào.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết