06/06/2016 - 16:08

Khốn cùng gia đình 3 người bệnh

Nhìn gia cảnh anh Trần Văn Hải và chị Nguyễn Thị Kim Giàu, bà con lối xóm ai cũng thương cảm. Nhà có 5 người thì 3 người lâm bệnh: Mẹ chị Giàu bị thoái hóa cột sống, anh Hải bị suy thận mãn, chị Giàu bị dị ứng da... Trong khi hai con của chị Giàu, cháu lớn 11 tuổi và cháu nhỏ mới 18 tháng tuổi.

Ở chợ Long Tuyền, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, khá nhiều người biết gia cảnh khó khăn của vợ chồng anh Hải – chị Giàu. Căn nhà xây dựng cách nay nhiều năm giờ xuống cấp, cao su giăng tứ bề. Trong nhà không vật dụng gì giá trị. Anh chị lấy nhau mười mấy năm nay, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, cố gắng làm lụng, tích lũy để gầy dựng tương lai cho các con. Anh Hải làm thợ hồ, khi tay nghề vững, anh Hải mạnh dạn đứng ra nhận thầu xây dựng nhà để tăng thu nhập. Chị Giàu đi theo phụ giúp chồng, lo cơm nước cho anh em nhóm thợ. Hai vợ chồng nhờ bà ngoại trông giúp con, bươn chải theo công trình xây dựng khắp nơi. Nhờ chịu khó làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng chị Giàu dần trang bị đầy đủ đồ nghề, máy móc thi công nhà cũng như sắm sửa tiện nghi sinh hoạt gia đình và dành dụm sửa nhà. Thuận vợ, thuận chồng, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, cuộc sống gia đình thêm đầm ấm.

Vợ chồng anh Hải bệnh tật và hai con thơ dại.

Niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Hơn một năm trước, tai họa bất ngờ ập xuống. Mặt và chân anh Hải đột nhiên sưng to, người thường xuyên mệt mỏi, uể oải. Anh Hải đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bị suy thận mãn. Thế là, anh Hải bắt đầu chuỗi ngày nhập viện, lọc thận triền miên. Lúc đầu, do không có bảo hiểm y tế, mỗi lần anh Hải nhập viện, chi phí vài triệu đồng. Sau khi mua bảo hiểm y tế, mỗi lần lọc thận anh Hải chi khoảng 200.000 đồng. Nếu làm xét nghiệm, mua thuốc thì tốn kém nhiều hơn. Mỗi tuần lọc thận 3 lần, tính chung tiền viện phí hơn 3 triệu đồng/tháng. Mỗi lần nuôi chồng lọc thận, chị Giàu phải mang con theo, không làm được gì để kiếm tiền. Bất hạnh chưa dừng lại, chị Giàu bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người, đi khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nhưng gia cảnh quá thắt ngặt, chị Giàu đành buông xuôi "chống chọi tới đâu hay tới đó". Ngoài lúc cùng chồng đi lọc thận, chị tranh thủ đi làm cỏ mướn, hái rau, bắt ốc... để kiếm tiền lo sinh hoạt, trị bệnh cho chồng. Năm nay, mẹ chị Giàu đã 64 tuổi, bị thoái hóa cột sống, nhức đầu quanh năm nhưng không muốn con khổ thêm nữa, hàng ngày bà quần quật đi phụ bán quán, giúp việc nhà, rồi làm cỏ mướn, hái rau..., kiếm tiền nuôi hai cháu ngoại. Tuy nhiên, dù cố gắng làm lụng, thu nhập hai mẹ con chị Giàu chỉ đủ trang trải chi tiêu hằng ngày, không kham nổi thuốc thang cho anh Hải. Nhiều hôm, không có tiền đi lọc thận, toàn thân anh Hải sưng to, đau nhức hành hạ, khiến anh không ăn ngủ được, sức khỏe ngày thêm mòn mỏi, suy kiệt…

Từ lúc anh Hải lâm bệnh đến nay, những vật dụng giá trị trong nhà đều bán đi để có tiền lọc thận, kể cả chiếc xe gắn máy là phương tiện chở anh đi lọc thận. Nhìn cảnh vợ con nheo nhóc, khổ sở, anh Hải muốn chết đi cho nhẹ gánh lo nhưng chị Giàu hết lời động viên chồng cố gắng chống chọi với bệnh tật. Lọc thận không đều, ăn uống kham khổ, thêm suy nghĩ nhiều nên căn bệnh suy thận mãn biến chứng sang gan, phổi...

Theo chính quyền địa phương, anh Hải rất hiền lành, chăm chỉ, chí thú làm ăn, chẳng may bị bệnh tật nên lâm vào cảnh khó khăn. Những dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương vận động trao quà, gạo cho gia đình, tuy nhiên sự hỗ trợ cũng hạn chế do nguồn lực địa phương có hạn và còn nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Từ một gia đình hạnh phúc, ấm êm, đủ ăn đủ mặc, chẳng may vướng bệnh tật hiểm nghèo, gia đình anh Hải lâm cảnh cùng quẫn, khốn cùng. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Hải vượt qua bệnh tật, hồi phục để tiếp tục nuôi dạy hai con nên người.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết