07/11/2016 - 21:06

Các CLB Anh sau lượt 4 vòng bảng Champions League

Kẻ vui - người buồn

Các đội bóng Anh đã khép lại 4 lượt đấu vòng bảng Champions League 2016- 2017 hồi tuần rồi, với những số phận khác nhau.

Kết thúc loạt trận thứ 4 đã xác định được 5/16 cái tên chính thức sớm vượt qua vòng bảng gồm Arsenal, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Bayern Munich và Borussia Dortmund. Ở lượt trận trước, Arsenal vượt qua Ludogorets Razgrad với tỷ số của một ván tennis 6-0 ngay trên sân nhà, do vậy ai cũng nghĩ rằng đại diện "xứ sương mù" không khó để có thêm một chiến thắng trong chuyến hành quân đến Bulgaria. Nhưng không, "Pháo thủ" vấp phải một Ludogorets không biết run sợ, thậm chí lấn át cả sự tự tin của đội khách. Bóng chỉ lăn mới 15 phút, nhưng bảng điện tử đã hiện tỷ số 2-0 nghiêng về Ludogorets. Tuy nhiên, với quyết tâm thắng nhanh nghỉ sớm để còn tập trung cho Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Arsene Wenger dốc toàn lực và cuối cùng ngược dòng thắng lại 3-2. Trong chiến thắng này, tiền vệ Mesut Ozil đã trở thành người hùng với bàn thắng quyết định và đây là pha lập công cực kỳ đẹp mắt khi loại bỏ thủ môn, đánh lừa 2 hậu vệ trước khi đưa bóng vào lưới trống. Theo thống kê của trang Squawka Football, Ozil đã ghi 5 bàn ở 5 lần ra sân gần nhất trong màu áo Arsenal, thành tích quá ấn tượng!

Ozil (trái) "làm xiếc" trước hàng thủ của Ludogorets Razgrad. Ảnh: 90min

"Ấn tượng" cũng là mỹ từ mà truyền thông châu Âu dành tặng cho Leicester City. Với việc không thủng lưới trong trận gặp Copenhagen, đội bóng lần đầu tiên tham dự Champions League này cũng đã lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu giữ sạch lưới ở 4 trận đấu đầu tiên. Trước đây, chỉ có 2 CLB không thủng lưới ở 3 trận đầu tiên là CLB Parma (mùa giải 1997-1998) và CLB Malaga (2012-2013). Hòa Copenhagen, giữ vững ngôi đầu với 10 điểm, song "Bầy cáo" đến từ Anh vẫn chưa thể cầm được chiếc vé vào vòng sau. Nhưng nhờ hơn đội xếp thứ 3 Copenhagen đến 5 điểm nên thầy trò HLV Claudio Ranieri chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm ở trận tiếp đội chót bảng Club Brugges là chính thức đi tiếp.

Ở lượt trận này, Manchester City đã tạo ra cơn địa chấn khi hạ bệ Barcelona 3-1 trên sân nhà. Bất chấp một Barcelona sở hữu hàng công siêu khủng với những cái tên đủ khiến đối thủ khiếp sợ như Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar và thảm bại 0-4 trong lượt trận trước đó, các cầu thủ Man "Xanh" vẫn chơi một trận "sống còn" với đội bóng xứ Catalan. Mặc dù có chút bối rối sau khi Messi mở tỷ số, nhưng sự kiên trì cộng một chút may mắn đã giúp Man City lật ngược thế cờ. Bắt đầu bằng bàn gỡ hòa của Ilkay Gundogan vài phút trước khi hiệp 1 khép lại. Kéo được gã khổng lồ Tây Ban Nha - Barcelona về vạch xuất phát đã giúp những đôi chân các cầu thủ Man City thanh thoát hơn trong hiệp 2. Tinh thần hưng phấn cộng với lợi thế sân nhà đã được Man City cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Kevin De Bruyne và Gundogan. Với chiến thắng vang dội trước Barca, Man City giữ vững vị trí thứ 2 với 7 điểm sau 4 trận, kém chính đối thủ này 2 điểm.

Gây thất vọng nhất trong số 4 CLB Anh chinh chiến ở Champions League là Tottenham. Phơi áo 0-1 ngay trên sân nhà trước CLB Đức Leverkusen đã khiến Tottenham giậm chân tại vị trí thứ 3 của bảng E với 4 điểm sau 4 lượt trận và nhiều khả năng bị loại sau vòng bảng. Tottenham chọn Wembley làm sân nhà ở Champions League do White Hart Lane đang được sửa chữa, nhưng xem ra "sức nóng" trên sân này chưa đủ để Tottenham làm nên sức mạnh tại Champions League.

BÌNH DƯƠNG (Theo ESPN, UEFA)

Chia sẻ bài viết