01/09/2015 - 09:02

Huy động mọi nguồn lực chăm lo học sinh nghèo

Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày khai trường. Nhiều học sinh sẽ khó tránh khỏi tâm trạng bồi hồi, náo nức trước thềm năm học mới. Và trong ký ức của học sinh sẽ khó quên tiếng trống, kèn, cờ hoa lộng lẫy ngày hội khai trường. Song, đằng sau những nụ cười ngây thơ của học sinh là nỗi lo canh cánh của các bậc làm cha, làm mẹ.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với một đơn vị truyền thông trao quà cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi ở huyện Cờ Đỏ.

Khoản chi vào đầu năm học mới là một trong những nỗi lo nhiều nhất của bậc cha, mẹ. Anh Nguyễn Phúc Giang (phường An Bình, quận Ninh Kiều) có con vào học lớp 1 trường tiểu học ở quận Ninh Kiều, bộc bạch: "Vào năm học mới, vợ chồng tôi phải lo toan mọi thứ, từ quần áo, giày dép, sách vở, đến học phí, rồi phải sắp xếp việc đưa đón con... Tính sơ sơ các khoản chi phí đã trên 2 triệu đồng, gần bằng tháng lương của tôi". Phụ huynh khu vực nội ô đã khó khăn, ngoại thành vất vả hơn nhiều, như trường hợp của vợ chồng anh Đặng Thế Nhân (huyện Cờ Đỏ). Anh Nhân làm thợ hồ, vợ anh làm mướn kiếm sống. Điều kiện kinh tế tuy có khá hơn so với năm trước nhưng những khoản chi đầu năm học khiến anh chị không khỏi lo lắng. Anh Nhân than thở: "Năm nay, con tôi học lớp 3. Để có tiền lo cho con ăn học đàng hoàng, tôi chấp nhận đi làm xa vợ, xa con. Đầu năm học này, vợ tôi chỉ sắm cho cháu một bộ đồng phục. Các khoản chi tiêu khác, vợ chồng tôi phải nhờ bên nội, ngoại phụ tiếp".

Anh Giang, anh Nhân chỉ là hai trong rất nhiều phụ huynh ở TP Cần Thơ lo lắng chuyện ăn học, chi phí cho con. Chuyện vất vả chăm lo cho con đến trường là trách nhiệm đương nhiên của bậc phụ huynh. Với các khoản chi phí mỗi đầu năm học sẽ không là gì đối với những gia đình khá giả nhưng sẽ rất khó khăn đối với các gia đình nghèo khó, chạy ăn từng bữa. Nhưng những gia đình khó khăn không hề đơn độc vì có những tấm lòng thơm thảo của nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ trước thềm năm học mới. Trong tháng 8, hàng trăm suất học bổng, hàng ngàn phần quà của các đơn vị, nhà hảo tâm đã đến với học sinh. Đơn cử như, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với đơn vị truyền thông trao quà (tập, viết, áo mưa) cho 300 học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi ở 3 trường tiểu học, THCS huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ;Báo Cần Thơ đã vận động nhiều đơn vị, như Vietcombank Cần Thơ tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 20 xe đạp (trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc) cho 40 học sinh nghèo, hiếu học tại các trường tiểu học quận Ninh Kiều;… qua đó giúp các học sinh vượt khó, học tốt. Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành giáo dục quận Ninh Kiều tổ chức ngày 28-8 vừa qua, ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, nhấn mạnh: "Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát tình hình các khoản thu đầu năm học mới ở các trường, ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh khó khăn có điều kiện đến trường".

Các cuộc vận động hỗ trợ tập sách, xe đạp, học bổng… cho học sinh nghèo vẫn đang tiếp tục nhân đầu năm học mới, với sự chung tay của toàn xã hội...

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết