Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở TP Cần Thơ, Nguyễn Thanh Hoàng, Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn) và Đỗ Phát Tài, Trường THPT Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) cùng đỗ thủ khoa, đạt 53 điểm. Hai tân thủ khoa có hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai có cùng một ý chí, quyết tâm học tập để thành đạt. Chững chạc hơn so với các bạn đồng lứa, hai em đã xác lập được cho mình hoài bão khi còn rất nhỏ và quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân, bác sĩ của mình. Với Nguyễn Thanh Hoàng và Đỗ Phát Tài danh hiệu thủ khoa chỉ là một bậc thang để các bạn tiến cao hơn nữa...
1- Đến Trường THPT Thới Long, hỏi Nguyễn Thanh Hoàng ai cũng biết. Bởi thành tích học tập của Hoàng rất ấn tượng với 12 năm liên tục là học sinh giỏi; năm học lớp 10 và 11 là học sinh giỏi toàn cấp 3 và năm học lớp 12 là học sinh giỏi toàn khối của Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn. Hoàng có nước da ngăm đen, ánh mắt cương nghị, trông khá điển trai và rắn rỏi. Khi tôi hỏi bí quyết nào Hoàng giữ vững thành tích học sinh giỏi liên tục như thế? Hoàng tươi cười nói: “Ngay năm lớp 1 được lên lãnh thưởng, em thấy thích lắm nên quyết tâm năm nào phải cũng được lãnh thưởng”. Có lẽ đây là lý do ít trẻ 7 tuổi nào ý thức được. Tuy nhiên, Hoàng cho rằng chính hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã làm cho mình trưởng thành sớm, rất có ý thức về chuyện học hành. Nhất là sau những lần nghỉ học “hụt”, Hoàng càng trân trọng hơn việc mình được đến trường. Hoàng kể: “Ba mẹ em làm ăn thất bại, nên phải bôn ba nhiều nghề. Em và em gái phải ở nhờ nhà nội. Không ít lần, gia đình khuyên nghỉ học nhưng em thuyết phục ba mẹ được tiếp tục đến trường. Bởi em luôn nghĩ chỉ có học thật giỏi, thành đạt bằng con đường học vấn mới có thể thoát nghèo”. Nhà nghèo nên Hoàng có ý thức đỡ đần cha mẹ từ nhỏ. Khi có thời gian rảnh hoặc vào mùa hè, Hoàng lại đi đan lọp thuê. Hoàng nói: “Em làm hom (một bộ phận của cái lọp), lúc đầu không quen nhưng dần mỗi ngày làm được khoảng 150 cái, tiền công khoảng 10.000 đồng. Ngồi suốt ngày nên mỏi lưng lắm, nhưng bù lại hết hè là em có đủ tiền để đóng tiền trường và mua đồ dùng học tập, đỡ đần được cho cha mẹ”.
 |
|
Nguyễn Thanh Hoàng. |
Trò chuyện với chúng tôi, mỗi lần nhắc đến cha, mẹ và em gái, giọng Hoàng trầm buồn hẳn. Hoàng nói: “Những hôm có lúa, ba em phải vác lúa cho nhà máy suốt đêm. Hôm nào, nhà máy đông lạnh tăng ca là mẹ và em phải đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về nhà. Nhìn những người thân mệt mỏi, vất vả vì mình, em càng quyết tâm học tập hơn”. Với suy nghĩ đó, Hoàng dành hầu hết thời gian cho chuyện học. Vì vậy, điểm thi tốt nghiệp của Hoàng đều đạt từ 8 điểm trở lên, riêng môn Toán và Hóa, Hoàng đạt điểm 10.
Hoàng cho biết mình có một hoài bão là học hành thành đạt để phụng dưỡng cha mẹ, lo cho đứa em gái đã vì mình mà không được học hành nhiều và lắm cực nhọc. Hoàng đang cố gắng để thi đậu vào ngành Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ngay trong kỳ tuyển sinh sắp tới.
2- Đồng thủ khoa với 53 điểm như Hoàng là Đỗ Phát Tài, Trường THPT Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Trái với Hoàng, Tài trắng trẻo và trông rất thư sinh. Tài luôn có nụ cười trên môi và nói chuyện lễ phép dễ tạo ấn tượng tốt với người đối diện. Thành tích học tập của Tài cũng rất ấn tượng với 11 năm là học sinh giỏi. Tài kể: “Riêng năm lớp 10, em chỉ được xếp loại khá do bị khống chế môn Toán vì chỉ có 7,9. Nguyên nhân là do chuyển cấp nên em chưa thích nghi được chương trình mới, hơi lơ là và đó cũng là bài học kinh nghiệm đầu tiên của em đối với việc học”. Chỉ thiếu 0,1 điểm mà mất đi danh hiệu học sinh giỏi, Tài đã rất buồn. Tuy nhiên theo Tài, buồn nhất là khi thấy ba mẹ không vui, có vẻ thất vọng vì thành tích học tập của mình. Vì vậy, Tài quyết tâm học tốt tất cả các môn học, đặc biệt là môn Toán. Bằng sự quyết tâm, kết thúc năm học lớp 11, lớp 12 Tài đã vươn lên thành tích nhất khối và điểm trung bình môn Toán hơn 9,0. Chuyện Tài đỗ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không làm thầy cô và học sinh của Trường THPT Thốt Nốt bất ngờ, bởi hai năm liên tục em là học sinh giỏi nhất khối và là học sinh giỏi môn Ngoại ngữ cấp thành phố.
 |
|
Thầy giáo chủ nhiệm trao phiếu báo điểm thi tốt nghiệp cho Đỗ Phát Tài. Ảnh: L.G |
Nhận xét về Đỗ Phát Tài, thầy Cao Thành Lũy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 của Tài, nói: “Tài có ý thức tự học rất cao, có tinh thần trách nhiệm với lớp với các bạn. Chưa bao giờ Tài bị giáo viên nhắc nhở vì việc làm bài trễ, không làm bài hay nói chuyện trong giờ học...”. Còn Tài thì cho rằng nhiệm vụ của một học sinh là phải thực hiện các yêu cầu của giáo viên về việc học bài, làm bài tập. Chính vì vậy, Tài hay được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ nhắc nhở các bạn khi lớp mất trật tự dù chức danh trong lớp của Tài chỉ là một tổ trưởng. Nhắc lại chuyện phân công “tréo ngoe” này, thầy Lũy vui vẻ nói: “Dù không là lớp phó trật tự, nhưng do thái độ nghiêm túc của Tài trong học tập nên tôi mạnh dạn giao nhiệm vụ này cho em. Và sự tin tưởng của tôi đã đúng vì mỗi khi Tài nhắc nhở là lớp trật tự, học tập nề nếp hơn. Tài cũng góp phần vào kết quả đậu tốt nghiệp 100% của lớp 12A4”.
Mỗi ngày, Tài có hẳn một thời khóa biểu học tập của riêng mình thật dày đặc. Sáng học ở trường, chiều, tối học thêm. Sau khi về nhà phải ôn thật kỹ bài vừa học trong ngày rồi mới đi ngủ. Sáng lại dậy sớm và bắt đầu một ngày học mới. Tài nói: “Tôi đã trải qua 12 năm học căng thẳng, giờ cần phải tập trung hơn nữa cho ước mơ trở thành doanh nhân của mình. Sẽ chẳng có gì dễ dàng đạt được nếu bản thân không cố gắng”.
HÀ THANH