11/01/2011 - 21:12

Hết lòng cùng xóm ấp

Đó là ông Ba Tông (ông Nguyễn Văn Tông, 70 tuổi), ở ấp Thạnh Phú 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Hơn 35 năm gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở xóm ấp, chú Ba Tông luôn được người dân quý mến. Không chỉ có lối sống giản dị, gần gũi, mà ông còn thường xuyên động viên, giúp đỡ những hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống...

 

Là người cao tuổi, có uy tín ở xóm ấp, thời gian qua, ông Ba Tông đã hòa giải thành rất nhiều vụ tranh chấp, xích mích trong nội bộ nhân dân, giúp nhiều gia đình hàn gắn và thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Hôm đến ấp Thạnh Phú 1, chúng tôi được nghe người dân kể nhiều về tài hòa giải của ông...

Một ngày cuối năm 2010, giữa anh T. và anh Th. (ngụ cùng ấp Thạnh Phú 1) xảy ra xô xát, ẩu đả lẫn nhau. Anh Th. bị anh T. đánh bể đầu, chảy máu, được người dân đưa đến Trạm Y tế xã khâu vá vết thương. Nhận được tin báo của quần chúng, ông Ba Tông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Mấy ngày sau, ông mời anh T. và Th. đến nhà ông để giải hòa hiềm khích. Tại đây, ông phân tích cái đúng, cái sai của từng người; sau đó, đưa ra hướng giải quyết, yêu cầu anh T. phải xin lỗi anh Th. Nghe ông Ba Tông phân tích có lý, anh T. làm theo. Thế là xích mích, bất đồng giữa anh T. và Th. được giải tỏa, họ bắt tay làm hòa với nhau...

Nghe chúng tôi nhắc lại chuyện này, ông Ba Tông cười nói: “Đâu có gì to lớn! Theo tôi, người trung gian đứng ra hòa giải bất đồng giữa hai bên, trước hết phải nắm rõ diễn biến sự việc; phải khách quan, không bênh vực bên nào, bỏ bên nào. Tại buổi hòa giải, phải phân tích được cái đúng, cái sai của từng người. Sau đó, đưa ra hướng giải quyết thấu tình, đạt lý, để hai bên phải tâm phục, khẩu phục”.

Hiện nay, ông Ba Tông là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản của ấp Thạnh Phú 1. Trong tổ có 40 hộ dân, sống dọc theo rạch Vàm Xác - Miễu Đôi, chủ yếu trồng lúa hoặc làm thuê, làm mướn. Hơn 35 năm gắn bó với công tác giữ gìn ANTT ở xóm ấp, ông luôn nắm chặt địa bàn, thường xuyên tới lui, thăm hỏi những gia đình có con em không ngoan, hay quậy phá, gây rối, để cùng gia đình có biện pháp uốn nắn, giáo dục, ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Ba Tông cho biết: “Trong trường hợp các em này không có chuyển biến thì tôi sẽ trình báo với công an ấp, công an xã, để có biện pháp giáo dục thích hợp theo quy định”. Theo đánh giá của chính quyền xã Trung Hưng, nhiều năm qua, tình hình ANTT ở ấp Thạnh Phú 1 luôn ổn định, người dân an tâm lao động sản xuất. Ông Trần Văn Lắm, Trưởng Công an xã Trung Hưng, cho biết: “Với vai trò là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, ông Nguyễn Văn Tông luôn làm tốt công tác giữ gìn ANTT ở xóm ấp. Ông là điển hình tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, ông thường cung cấp những nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã giải tán nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, hay các đối tượng uống rượu gây rối, làm mất ANTT...”.

Không chỉ làm tốt công tác giữ gìn ANTT, ông Ba Tông còn tích cực tham gia các phong trào từ thiện, xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Bui, người dân ở ấp Thạnh Phú 1, kể: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên gặp khó khăn, túng thiếu trong cuộc sống. Biết hoàn cảnh của tôi, ông Ba Tông thường tới lui thăm hỏi, động viên, cùng các ban ngành, đoàn thể ấp thường giúp đỡ gạo, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn”. Trong năm 2010, ông Bui được chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở ấp, xã xét cất tặng nhà đại đoàn kết.

Năm 2010, gia đình ông Ba Tông được UBND huyện Cờ Đỏ công nhận là gia đình hiếu học, gia đình Việt Nam tiêu biểu. Vợ chồng ông có 8 người con; trong đó, 5 người con trai đều tốt nghiệp đại học, hiện đang công tác trong các ngành: giáo dục, ngân hàng...; còn 3 người con gái đã lập gia đình, cuộc sống ổn định. Hiện nay, vợ chồng ông Ba Tông sống chung người con trai thứ 6. Dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn khỏe mạnh, tự mình canh tác 2 công đất ruộng ở phía sau nhà, còn 18 công đất còn lại thì mướn người canh tác. Ông bộc bạch: “Cũng nhờ có mấy công ruộng này, vợ chồng tôi mới có điều kiện lo cho con cái học hành thành đạt. Các con, cháu đều ngoan hiền, hiếu thuận, đó là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi, không gì sánh bằng...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết