Hôm cuối tháng 4-2009, khi đến nhà người quen là anh Phạm Hữu T., ở hẻm 182, đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu vực 1, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tôi bất ngờ trước cảnh trời nắng chang chang, nhưng con hẻm này có đoạn bị ngập đầy nước thải tanh hôi. Nhà của anh Phạm Hữu T., cũng như các hộ dân ở đoạn hẻm, đều phải để xô nước sạch trước cửa để xối rửa bánh xe hoặc rửa chân trước khi bước qua ngạch cửa. Anh Phạm Hữu T. cho biết: Hôm trước Tết Kỷ Sửu 2009, ở đây có em bé bị bệnh sốt xuất huyết, bà con lên UBND phường phản ánh, phường tổ chức khai thông cống rãnh, nhưng chẳng bao lâu nước thải bị đọng trở lại. Liền ranh với hẻm này là Bệnh viện Nhi đồng, bà con sợ ô nhiễm môi trường dễ phát sinh bệnh tật, ai cũng mong dự án nâng cấp mở rộng hẻm triển khai. Chị Nguyễn Thị T., nhà ngay cua hẻm, cho biết: “Do thường xuyên hít thở mùi hôi nước cống nên cả nhà tôi ai cũng bị viêm mũi dị ứng. Trời càng nắng nóng, mùi hôi bốc lên càng dữ, tôi gọi điện thoại báo cho lãnh đạo phường, lãnh đạo phường cho biết việc huy động bà con khai thông cống rãnh là trách nhiệm của khu vực, tôi báo với Văn phòng khu vực thì khu vực cho biết chờ phường chỉ đạo xử lý tổng vệ sinh trên toàn địa bàn”.
 |
|
Ông Trang Văn Hiệp cho biết: Nhờ bà con hẻm 138 giám sát, dự án mới hoàn trả mặt hẻm như chất lượng ban đầu. |
Thế nhưng, sau khi khu vực tổ chức khai thông các hố ga thì hẻm 182 vẫn không khô ráo. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng khu vực 1, giải thích: “Nhà tôi cũng ở gần đoạn hẻm bị ngập, do nền hẻm bị thấp, đồng thời trước đây có con mương hẻm đã bị bà con san lấp xây nhà làm bít dòng chảy nên hẻm thường bị ứ đọng nước. Trong cuộc họp giao ban ngày 4-5-2009, tại UBND phường, lãnh đạo phường đã nhắc nhở khu vực phải sớm giải quyết tình trạng hẻm 182 bị ngập nghẹt để người dân không phiền hà vì mùa mưa đã tới. Hiện nay, có một hộ đang xây nhà, khu vực đã bàn bạc chờ hộ này xây dựng xong sẽ xin xà bần để tôn cao chỗ trũng. Chúng tôi đã thông báo với bà con để thống nhất ngày thi công”. Trên thực tế, ở khu vực 1 phường An Nghiệp, các hẻm 98, hẻm 70 và nhiều hẻm nhỏ khác (không tên) đều là mạch giao thông nối liền đường Trần Hưng Đạo với chợ Mít Nài (tức chợ An Nghiệp ở đường Huỳnh Thúc Kháng) hoặc đến đường Mậu Thân, để ra cầu Rạch Ngỗng. Hiện nay, những con hẻm này đều trong tình trạng xuống cấp: có chỗ nền xi măng bị bong tróc, có chỗ đầu hẻm thắt nút cổ chai vì tình trạng lấn hẻm xây nhà, có chỗ mặt cống bị bể, rác thải thường xuyên ứ đọng. Hễ một cơn mưa lớn là các hẻm đều bị ngập nước cục bộ. Ông Vương Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường An Nghiệp, cho biết: Dự kiến năm 2010 Dự án Nâng cấp đô thị sẽ triển khai trên địa bàn phường An Nghiệp, khi đó, toàn địa bàn sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trong khuôn khổ dự án này, khu vực 1 có hẻm 138 (đường Trần Hưng Đạo, dài 232 mét, nằm song song với hẻm 182), nhưng bà con không trông chờ vào Dự án mà tự bỏ tiền nâng cấp hẻm hoàn chỉnh. Ông Trang Văn Hiệp, Khu vực phó khu vực 1, kiêm Tổ trưởng tổ 10 (nhà tại hẻm 138), cho biết: Do bà con không chịu nổi cảnh hẻm thiếu vệ sinh nên tự nguyện góp tiền, di dời hàng rào để cải tạo hệ thống cống thoát nước, mở rộng mặt hẻm từ 2 mét đến 4 mét, xe 4 bánh lưu thông dễ dàng. Nhiều hộ ở mặt tiền hẻm đã sửa sang nhà cửa khang trang. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm công dân trong công tác giữ gìn chất lượng con hẻm. Bà con kể, vào cuối tháng 4-2009, dự án đặt cáp ngầm viễn thông thi công trên hẻm 138 đã bị bà con phát hiện công nhân đào rãnh đặt cáp chỉ sâu 0,5 mét thay vì 0,8 mét như quy định, phần xi măng tráng bên trên rất mỏng; bà con đã báo với khu vực, buộc đơn vị ngừng thi công, để cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Chú Đỗ Văn Đức, nhà ở mặt tiền hẻm 138, nói: Khi được khu vực mời họp thông báo về việc thi công công trình đặt cáp viễn thông, chúng tôi đã ý thức phải giám sát chặt chẽ, nhằm kịp thời phát hiện tình trạng thi công không đúng quy định, tránh phải nhận hậu quả con hẻm hư hỏng, bà con chúng tôi phải móc hầu bao tu sửa.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn bộc bạch: “Khu vực đã tổ chức họp, biểu dương tinh thần bảo vệ công trình công cộng của bà con hẻm 138, qua việc này chúng tôi nhận thấy cần phải làm tốt hơn công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, không để bà con phiền lòng vì hẻm bị ngập nghẹt. Có như vậy bà con mới tin tưởng khu vực, phát huy tình đoàn kết “dân ấp dân lân” giúp khu vực làm tốt công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh đô thị”.
Thiết nghĩ, nếu mọi người ở các con hẻm đều ý thức được việc giữ gìn hẻm sạch, đẹp, an toàn như bà con hẻm 138 Trần Hưng Đạo thì chắc hẳn sẽ không có tình trạng hẻm bị ô nhiễm, bị lấn chiếm, gây khổ cho người dân và địa phương như tình trạng vừa qua ở nhiều con hẻm.
Bài, ảnh: NGỌC PHÚC