10/02/2009 - 20:52

Hãy giúp đỡ bé Lê Thị Kiều Duyên !

Bé Lê Thị Kiều Duyên rất mong được giúp đỡ.

Ông bà xưa có câu: “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. Nhưng đối với trường hợp của vợ chồng anh Lê Phúc Khánh (ở ấp Qui Thạnh 2, xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thì gần như bế tắc. Không có nghề nghiệp, không chỗ ở ổn định, trong khi đó đứa con gái của vợ chồng anh (cháu Lê Thị Kiều Duyên, sinh năm 2004) bị chứng bệnh lá lách to, không tiền lo thuốc thang điều trị. Hiện gia đình anh Khánh rất mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người.

Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (mẹ của bé Kiều Duyên) phải đi bán từng tờ vé số kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Đứa con trai năm nay đã 15 tuổi, phải bỏ học 2 năm nay để giữ em cho mẹ đi bán vé số. Chị Oanh cho biết: “Lúc bé Duyên được 8 tháng tuổi thì bị một cơn sốt nặng, vợ chồng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị, nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Thấy vậy, chúng tôi mới đưa con điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Các bác sĩ ở đây cho biết, bé Kiều Duyên bị chứng bệnh lách to, cần phải phẫu thuật (với chi phí hơn 10 triệu đồng) thì mới có cơ may tiếp tục sự sống...”.

Để có tiền lo thuốc thang, duy trì sự sống cho bé Kiều Duyên, anh Khánh làm rất nhiều việc, từ đào đất đến bốc vác. Còn chị Oanh thì đi bán vé số dạo khắp xóm. Tuy vậy, số tiền kiếm được chỉ đủ chạy gạo hàng ngày cho 4 miệng ăn. Chị Oanh cho biết: Hiện lá lách của cháu bị thòng xuống khoảng 3 cm, bụng của cháu càng ngày càng to, cách 2 tháng phải đi vô máu cho cháu. Nhiều khi nhà không có tiền để đi vô máu cho con, làm sống mũi con bị cụp xuống, da ở tay bó sát, nhìn mà tội, có đôi lúc cháu mệt quá mà ngất lịm đi”. Chị Oanh kể, có nhiều hôm cháu Kiều Duyên thiếu máu, bị sốt cao, cả 2 mẹ con thức tới sáng lấy khăn nóng đắp cho cháu hạ sốt. Chị chỉ bán quanh quẩn ở gần chợ, không dám đi xa. Có khi đang bán, con bệnh lại tất tả chạy về, không đi bán được thì gia đình chị phải ăn cháo trừ cơm.

Nhìn cháu Kiều Duyên đôi mắt đờ đẫn, da dẻ xanh xao, anh Khánh nói giọng buồn buồn: “Đây là dấu hiệu sắp phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ truyền máu, để tiếp tục duy trì sự sống. Nhưng ngặt nỗi, trong nhà không còn tài sản có giá trị...”.

Hiện nay, hoàn cảnh của gia đình anh Khánh, chị Oanh hết sức khó khăn, rất cần được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người, để bé Kiều Duyên có cơ may duy trì sự sống, mạnh khỏe như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Bài, ảnh: NG.B

Chia sẻ bài viết