20/02/2010 - 10:41

Hạt giống mới của bóng bàn Cần Thơ

Tay vợt Nguyễn Việt Tiến.

VĐV bóng bàn 11 tuổi Nguyễn Việt Tiến của TP Cần Thơ vừa được triệu tập vào đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Cây vợt “nhí” này hiện được đánh giá là một trong những mầm non đầy triển vọng của bóng bàn thành phố.

Nguyễn Việt Tiến học Trường Tiểu học Cái Khế 3. Năm 2009, em giành HCV nội dung đơn nam ở Hội khỏe Phù Đổng quận Ninh Kiều. Thành tích của Tiến không bất ngờ bởi trước đó, Tiến cùng các tay vợt nhi đồng Cần Thơ gây ấn tượng khi giành HCV nội dung đồng đội nam giải bóng bàn Tiền Giang mở rộng 2009. Ông Dư Ngự Hồng Kỳ, Trưởng bộ môn Bóng bàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ nói: “Tiến có thể lực tốt, lối đánh khá toàn diện, đặc biệt những cú giật thuận tay nguy hiểm, giao bóng khó”...

Từ năm học lớp hai, Tiến rất thích xem ba là ông Nguyễn Văn Thông đánh bóng với các bạn tại nhà. Một người bạn của ông Thông là Từ Đức Hùng - cựu VĐV bóng bàn tỉnh Hậu Giang trước đây - là người tập cho Tiến đánh. Tập khoảng 1 năm, nhưng Nguyễn Việt Tiến phải bỏ dở bóng bàn bởi hoàn cảnh gia đình. Năm lên lớp 4, Tiến được tập bóng trở lại tại CLB bóng bàn TP Cần Thơ và CLB Hai Bà Trưng.

Nguyễn Việt Tiến tập bóng bàn đều đặn 6 buổi/tuần, mỗi buổi 2 giờ. Cường độ tập khá dày, nhưng Tiến luôn muốn nán lại tập thêm. Em được huấn luyện bởi nhiều HLV giỏi như: Trương Hữu Lễ, Từ Đức Hùng (Cần Thơ), Huỳnh Hùng Sơn (Sóc Trăng), Văn Hiếu (Sóc Trăng)... Các HLV này hài lòng về tinh thần tập luyện, ý thức ham học hỏi, cầu tiến của Nguyễn Việt Tiến. Tiến hiếm khi nghỉ tập dù cậu thường phải thường xuyên thay đổi lịch tập, khi thì vào buổi tối, lúc vào buổi trưa để kết hợp với việc học văn hóa, học thêm... Ngoài giờ học ở nhà, sở thích của Tiến là xem những trận đấu bóng bàn quốc tế trên ti-vi hoặc xem băng để học hỏi kỹ thuật của tay vợt thần tượng người Thụy Điển Waldner.

Mẹ của Nguyễn Việt Tiến là chị Nguyễn Thị Thu Hồng. Chồng đi làm ăn xa nhà thường xuyên, chị Hồng một tay lo việc kinh doanh ở nhà vừa là “tài xế” của con trai. Hàng ngày, chị chở con từ trường, về nhà thay đồ, ăn nhẹ rồi vào nhà tập, rồi đón con về; tối đến, kèm cặp con học bài... Chị Nguyễn Thị Thu Hồng nói: “Tôi rất ủng hô con chơi bóng bàn bởi đây là môn cháu rất đam mê. Chơi thể thao điều độ giúp cháu có thể lực đảm bảo để học tốt. Với kết quả hiện Tiến đạt được, tôi mong con tôi trở thành tay vợt chuyên nghiệp”. Từ lớp 1 đến lớp 4, Nguyễn Việt Tiến đều là học sinh giỏi.

Hiện nay, Nguyễn Việt Tiến là một trong những “hạt giống” của bóng bàn Cần Thơ nhắm đến đến Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012.

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG  

Chia sẻ bài viết