12/06/2010 - 23:38

HÀN QUỐC - HY LẠP: 2-0
“SƯ TỬ PHƯƠNG ĐÔNG” THẮNG NGỌT NGÀO

Pha thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc của Lee Jung-soo (thứ 2 từ trái qua).
Ảnh: AP

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, cầu thủ của 2 đội đã dồn lên tấn công. Hy Lạp có cơ hội trước khi tiền đạo Georgios Samaras chuyền bóng vào khu vực cấm buộc hậu vệ Hàn Quốc phá bóng chịu phạt góc. Từ quả đá phạt của đội trưởng Angelos Charisteas, hậu vệ Vasilis Torosidis tiếp bóng vọt khung thành thủ môn Jung Sung-ryong. Sau pha sóng gió này, các cầu thủ Hàn Quốc tổ chức giữ bóng hiệu quả, tấn công nhịp nhàng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 6, khi Hàn Quốc được hưởng quả phạt gần đường biên ngang bên cánh phải của Hy Lạp. Ki Sung - Yueng đã thực hiện đường bấm bóng vượt ngoài tầm kiểm soát của hàng thủ Hy Lạp, để trung vệ Lee Jung-soo lập công mở tỷ số trận đấu. Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, những tưởng Hy Lạp sẽ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng lối chơi đơn điệu của các cầu thủ đến từ xứ sở những câu chuyện thần thoại đã không phá được hàng thủ chặt chẽ của Hàn Quốc. Hậu vệ Cha Du-ri gần như khóa chặt ngòi nổ Samaras, bóp chết mọi cuộc tấn công của Hy Lạp. Kể từ phút 28 trở đi, các cầu thủ Hàn Quốc gần như làm chủ thế trận, với nhiều pha hãm thành nguy hiểm về phía thủ môn Alexandros Tzorvas.

Bước sang hiệp 2, Sư tử phương Đông tự tin đẩy cao đội hình, tận dụng nhiều cú dứt điểm từ xa. Phút thứ 52, từ sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ Lukas Vyntra, Park Ji-sung cướp được bóng, xử lý tinh tế để nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc.

Những phút sau đó, Hàn Quốc tiếp tục ép sân, buộc Hy Lạp co cụm về phòng thủ. Nhận thấy sự không hiệu quả của Samaras, HLV lão làng Otto Rehhagel đã có sự điều chỉnh khi đưa Dimitrios Salpingidis vào thay tiền đạo số 7. Hy Lạp giữ được thế trận ngang ngửa với Hàn Quốc với những pha ăn miếng trả miếng trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

MINH THẢO

Chia sẻ bài viết