25/11/2012 - 17:01

HAGL Arsenal sẽ “vô địch” AFF Cup?

4 cầu thủ HAGL Arsenal sánh vai cùng đồng nghiệp ngoại cùng "lò".

CLB lừng danh Arsenal nằm ở nước Anh nhưng các "lò" đào tạo vệ tinh thì nằm rải rác tại nhiều quốc gia khác. Và điều chúng tôi muốn nhắc đến là hoàn toàn có khả năng khi ít nhất 4 năm nữa, lứa cầu thủ của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ra trường sẽ thừa sức đoạt chức vô địch Đông Nam Á.

Nỗi niềm sung sướng của bầu Đức là lứa cầu thủ nhí của ông vừa có chuyến thi đấu ở Anh và thắng ngay chính đội U-17 Arsenal đặt bản doanh tại Anh với tỉ số 1-0. Chiến lược gia lão làng Wenger xem trận đấu ấy và đích thân ông xuống bắt tay chúc mừng đội thắng trận.

Bất ngờ hơn, vào đầu tháng 11, Giám đốc kỹ thuật Arsenal toàn cầu thừa lệnh HLV Arsene Wenger gửi thư mời bốn cầu thủ của bầu Đức sang Luân Đôn thử việc. Cánh cửa đã mở ra cho tiền đạo Công Phượng, cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh, trung vệ Đông Triều, đều mới 17 tuổi. Việc một trong số họ trụ lại nước Anh sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức cho biết ông vui lắm bởi đây chính là thành quả bước đầu của công cuộc đào tạo trẻ sau 5 năm các cầu thủ nhí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Pleiku). Từ vài chục ngàn năng khiếu trên khắp cả nước, học viện HAGL Arsenal chỉ tuyển được 18 em cho hai khóa học và đây là lần đầu tiên Arsenal tuyển chọn 4 cầu thủ hay nhất tập trung huấn luyện với các "lò" trên khắp thế giới trong vòng một tháng.

Ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ, khi chuẩn bị cho đốn gần 10ha cao su để xây dựng học viện bóng đá, người thân ngăn cản ông dữ lắm. Thế nhưng ông vẫn đổ tiền vào thực hiện với quyết tâm làm một trung tâm đào tạo trẻ cho ra ngô ra khoai và liên kết cùng Arsenal huấn luyện một cách bài bản. Ông nói: "Tôi làm bóng đá không phải chỉ vì HAGL mà cái chính là nguồn cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Cả 50 năm qua mình chưa vô địch SEA Games, riêng AFF Cup 2008 đăng quang nhờ may mắn thôi. Tôi nuôi mộng làm học viện từ năm 2007 và sau khoảng 4 năm nữa, lứa cầu thủ này sẽ chiếm ít nhất 2/3 thành phần đội tuyển quốc gia. Lúc ấy, bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á là chuyện nhỏ". Hy vọng điều này sẽ thành sự thật!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết