Căn phòng trọ chưa được 15m2 ở tổ 60, khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều là chỗ trú ngụ gần hai mươi năm nay của gia đình chú Thái Xuân Tiến và cô Trương Thị Mùa. Những ngày nắng, căn phòng nóng như thiêu, vậy mà hơn năm qua, chú Tiến mắc bệnh lao phổi, sức khỏe suy kiệt, phải nằm một chỗ trong phòng.
 |
|
Trong căn phòng trọ chật chội, chú Tiến chịu đựng bệnh tật giày vò. |
Trước đây chú Tiến làm thuê ở công ty cấp thoát nước, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Hơn 1 năm trước, chú thường ho khan, sức khỏe suy yếu dần nhưng chú cố gắng lướt qua bệnh vì sợ tốn kém. Đến cuối năm 2015, chú ho ngày càng nhiều, rồi một lần, chú vật vã, ho ra máu, người thân vay mượn tiền hàng xóm, đưa chú Tiến đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán, chú bị bệnh lao phổi giai đoạn nặng, kèm nhiều biến chứng, thiếu máu nhiều, phải nhập viện điều trị. Chú là trụ cột chính của gia đình, làm ngày nào ăn ngày đó, nên khi chú lâm bệnh, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, không cách nào xoay xở. Trong thời gian điều trị, vì không có tiền và thẻ bảo hiểm y tế, mặc dù bệnh lao phổi được nhà nước hỗ trợ điều trị miễn phí nhưng phải tốn kém các khoản chi phí khác nên chú đành xin xuất viện, về nhà, cắn răng chịu đựng bệnh tật giày vò đau đớn. Mấy tháng nay, bệnh chú ngày càng trở nặng, đi đứng khó khăn, di chuyển, tiểu tiện phải có người giúp đỡ. Mới ngoài 50 tuổi, vì căn bệnh hoành hành, lại không được bồi bổ thức ăn, chú Tiến gầy nhom, da sạm đen, hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào. Từ khi chú Tiến phát bệnh, vợ chú phải túc trực chăm sóc, chẳng làm được việc gì. Cảm thông hoàn cảnh cô chú, hàng xóm mướn cô Mùa giúp việc nhà, tiền công mỗi buổi 20 - 30 ngàn đồng.
Cô Mùa kể, hai bên gia đình đều nghèo khó, đông anh chị em, nên chú Tiến (quê ở Cần Thơ) và cô Mùa (quê ở Hà Nội) phải tha hương, cùng đến làm thuê cho vườn cà phê ở tỉnh Đồng Nai. Khi đó, cả hai đã qua tuổi thanh xuân, gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi gá nghĩa vợ chồng. Đến lúc cô chú có với nhau 3 người con, dắt díu nhau về Cần Thơ sinh sống, thuê căn phòng trọ nhỏ ở đến nay. Vợ chồng chú bươn chải tìm kế mưu sinh qua ngày, đến khi chú Tiến phát bệnh. Các con không được học hành đến nơi đến chốn; con trai lớn bôn ba làm mướn; con gái kế đổ vỡ hôn nhân, để lại đứa con cho cô chú nuôi từ lúc lọt lòng, hiện hơn 4 tuổi. Con trai út của cô chú đang học lớp 7, do sinh thiếu tháng nên cơ thể èo uột, thường xuyên bệnh tật...
Ông Trần Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ 60, khu vực 3, phường Hưng Lợi, cho biết: "Nhiều năm qua, gia đình chú Tiến - cô Mùa ở trọ trong khu vực, sống chan hòa với bà con, chịu khó làm mướn kiếm sống, bất kể ngày nắng, tháng mưa. Gần đây chú Tiến lâm bệnh, không có điều kiện chữa trị, gia đình gặp cảnh kiệt quệ. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, địa phương xem xét, đưa gia đình chú Tiến vào diện có hoàn cảnh khó khăn để được hỗ trợ. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân giàu lòng nhân ái, quan tâm hỗ trợ để chú Tiến có điều kiện trị bệnh, để kéo dài sự sống bên người thân.
Bài, ảnh: Thu Sương