21/08/2008 - 21:16

Giới trẻ ly hôn...

Yêu nhanh - kết thúc sớm là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn ở giới trẻ hiện nay. Nhiều người trẻ lập gia đình khi chưa có sự chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống chung, gặp rắc rối, do không biết cách ứng xử, họ đã đẩy cuộc hôn nhân của mình vào bờ vực đổ vỡ.

Những thói quen giết chết tình yêu

Đến với nhau quá dễ dàng nhưng kết thúc không có hậu là bức tranh thường thấy trong hôn nhân của không ít đôi vợ chồng trẻ. Cách đây không lâu, TAND quận Ninh Kiều xử ly hôn cho một đôi vợ chồng mới 20 tuổi, có 1 con. Người vợ tên P., ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, làm nghề massage ở một tiệm uốn tóc, chồng tên H., không nghề nghiệp ổn định. 2 năm trước, quen nhau mới mấy tháng, P. đã ra nhà trọ sống chung với người tình, bất chấp sự can ngăn của cha mẹ. P. đã từng bỏ thai 2 lần, đến lần thứ 3, sợ không còn khả năng sinh con, P. quyết định giữ. Gia đình hai bên vội làm đám cưới gấp để giải quyết hậu quả.

Có con nhưng H. vẫn còn giữ tính ham chơi, không chịu kiếm tiền phụ vợ, mọi thứ đều trông chờ vào chu cấp của người thân. Không ít lần vợ chồng H. gây gổ, đánh nhau. Buồn, chán, P. đem con về cho mẹ ruột nuôi, đi làm trở lại. Hai nhà cách nhau không bao xa nhưng ít khi H. chịu qua thăm con. Chẳng những thế, H. còn cặp bồ với người khác. P. cũng không vừa, cũng trả đũa lại bằng cách ấy. Chỉ tội đứa con thiếu cha nay vắng thêm tình mẹ. Vô trách nhiệm với con cái, nông cạn trong suy nghĩ lẫn cách hành xử nên H. và P. ngày càng xa nhau. Cả hai nộp đơn ly hôn trong sự ngao ngán của mọi người. Ngày ra tòa, P. trang điểm lòe loẹt, tóc nhuộm vàng, còn H. phì phèo thuốc lá, nói chuyện điện thoại cười ha hả. Cả hai hình như không biết đến núm ruột của mình đang khóc ngặt nghẽo trên tay bà ngoại. Tòa xử xong, H. thản nhiên ra quán uống cà phê, còn P. lên xe của người bạn đợi sẵn ngoài cổng tòa. Chỉ tội bà ngoại chạy theo níu áo bà nội, mếu máo: “Tụi nó hư thây kệ, ráng phụ tui nuôi thằng nhỏ này nghe chị sui!”.

Hấp tấp, vội vàng, không tìm hiểu kỹ đối tượng là tiền đề của sự rạn nứt trong hôn nhân. Thiếu kỹ năng sống, được gia đình bao bọc kỹ quá cũng khiến nhiều đôi không chịu đựng nổi nhau khi về sống chung. Cái tôi chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ không thể tồn tại trong môi trường gia đình cần phải có sự hy sinh, biết lắng nghe. Như trường hợp của T.N., ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ỷ mình là con một đại gia bất động sản có tiếng, bản thân học cao, có kẻ hầu người hạ từ nhỏ, nên khi nhận lời lấy chồng, T.N. đưa ra hàng loạt yêu sách để khép chồng vào cái khuôn của mình. Vì muốn có được vợ đẹp, nên D., chồng T.N., chấp nhận hết. Mặc dù chỉ quen nhau có 6 tháng, nhưng D. tin mình đã hiểu được đối tượng. D. nghĩ những yêu sách của vợ chỉ làm nũng thời gian đầu mà thôi. Sau đám cưới, cha vợ cho hai vợ chồng ra riêng trong một ngôi biệt thự xinh xắn ở phường An Khánh.

Sống chung không bao lâu, vợ chồng đã bắt đầu xích mích vì D. hay đi làm về trễ, nhậu nhẹt, đôi lúc bỏ cơm nhà. Những lần vi phạm “hợp đồng hôn nhân”, D. bị vợ chì chiết bằng giọng điệu của bà chủ. Rồi T.N. gọi điện méc với cha mẹ hai bên, chuyện không có gì nhưng cô bắt phải họp gia đình nói cho rõ ràng, nhờ ba má chồng dạy lại con trai. Đã có không ít lần sui gia giận nhau vì thói đỏng đảnh của T.N. Khi T.N. cấn thai, mọi người càng không ai dám làm trái ý cô vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé. D. là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, anh phải thường xuyên xin nghỉ phép để ở nhà theo ý vợ, không dám đi dạy thêm hay la cà bên ngoài như lúc trước, hễ phạm lỗi là bị vợ chửi như tát nước. Thấy đòi hỏi của vợ ngày càng quá đáng, D. bắt đầu phản ứng vì so ra gia đình anh cũng “môn đăng hộ đối”, bản thân anh là giảng viên đại học, không thể sống trong cảnh lép vế như vậy. Hậu quả của những trận cãi lộn là T.N. vác bụng bầu về nhà cha mẹ ruột, tuyên bố ly hôn. Sau nhiều lần đến nhà vợ năn nỉ nhưng bị cấm cửa, D. đành buông xuôi. Cha mẹ D. cũng qua nói phải trái nhưng bên nhà gái không chịu làm lành. Năm nay D. mới 29 tuổi, còn T.N. vừa chớm 27, lứa tuổi lý tưởng để tạo dựng gia đình nhưng vì cái tôi quá lớn, họ đã đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Tính ra cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại hơn 13 tháng.

Hôn nhân không phải trò đùa

Nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân rất mù mờ kiến thức về chăm sóc chồng con, tâm lý, sức khỏe... Hôn nhân ràng buộc khác với giai đoạn yêu đương lãng mạn, nên khi đối mặt với thực tế, nhiều người đã bị sốc và ly thân, ly hôn là giải pháp được lựa chọn nhiều nhất. Tự do yêu đương, quan hệ tình dục sớm, sống thử rồi cưới chạy thường chịu nhiều bi kịch hơn hạnh phúc. Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, trước khi kết hôn, các bạn trẻ cần phải học hỏi những kỹ năng giao tiếp vợ chồng, ứng xử với gia đình hai bên. Muốn có hạnh phúc phải từ bỏ nhiều thói quen của riêng mình để hòa mình cùng bạn đời cùng nhau xây dựng tương lai.

Một thẩm phán của TAND TP Cần Thơ chia sẻ: “Có những đôi vợ chồng trẻ quyết định ly hôn chúng tôi rất tiếc, vì nguyên nhân chia tay không đáng. Họ chỉ thích hành xử theo ý của mình, bất chấp hậu quả. Sự tự ái, không biết kềm chế làm họ trở nên cố chấp, mù quáng. Giới hạn hạnh phúc gia đình rất mong manh, không có kiến thức, bản lĩnh sẽ rất khó gìn giữ. Tôi mong các bạn trẻ trước khi kết hôn phải có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, hiểu rõ đối tượng, bản thân cần có nghề nghiệp vững vàng. Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải trò đùa nên các bạn đừng quyết định nóng vội, có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời”.

Bà Võ Thị Hạnh Diệu, Chánh văn phòng Hội Khoa học tâm lý giáo dục TP Cần Thơ, lý giải: “Việc giới trẻ kết hôn và chia tay vội vàng là một hiện tượng xã hội cần cảnh báo. Nhiều người trẻ tự lớn theo cách của mình và hành xử không theo giới hạn, kéo theo đó là biết bao hệ lụy ảnh hưởng đến người thân. Sự thâm nhập của văn hóa nước ngoài cũng khiến nhiều bạn trẻ bị lung lay, không giữ được mình. Mất phương hướng nên các bạn trẻ dễ hư, yêu đương, phá thai tràn lan. Lấy nhau chỉ là chuyện chẳng đặng đừng, không có sự ràng buộc nên dễ dẫn đến đổ vỡ. Để hạn chế chuyện này, cha mẹ và nhà trường phải có vai trò định hướng cho con cái ngay từ nhỏ, hình thành nhân cách sống, biết phân biệt đúng sai, có quan niệm đúng đắn trong tình bạn, tình yêu”.

Theo bà Diệu, cần phải tăng cường những chương trình phổ biến kiến thức hôn nhân gia đình, sức khỏe giới tính ở các trường học và trong tổ chức Đoàn thanh niên. Hiện nay, một số nơi ở TP Cần Thơ có Câu lạc bộ tiền hôn nhân nhưng hoạt động còn rời rạc, tự phát, chưa có chương trình thống nhất, không thường xuyên nên chưa thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Đầu năm học này, tùy theo điều kiện từng trường, Hội khoa học tâm lý giáo dục TP Cần Thơ sẽ thành lập tổ tư vấn tại chỗ trong trường học để giúp các bạn trẻ trang bị thêm kiến thức vào đời, trong đó có cả vấn đề về tình yêu, hôn nhân - gia đình.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết