23/02/2011 - 21:27

CLB XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

Gánh lo đã tới !

Tiền đạo Ưche (phải, trước) chật vật trước khung thành đối phương.

CLB Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ tạm xếp hạng 7/14 đội sau 3 trận. Vị trí này chưa đến mức “báo động”, nhưng với lối chơi thiếu ổn định của đội khiến người hâm mộ Tây Đô cảm thấy lo lắng...

Mùa bóng này, dưới thời HLV Vũ Quang Bảo, CLB XSKT Cần Thơ chuyển từ lối đá bóng ngắn, phối hợp nhỏ sang chuyền bóng dài cho các tiền đạo ngoại bứt phá. Nhưng chỉ sau 3 vòng đấu, người hâm mộ đã đặt dấu hỏi về hiệu quả của lối chơi mới khi XSKT Cần Thơ chỉ ghi được 1 bàn thắng và cùng với Nam Định là hai đội ghi bàn kém nhất giải. Cả 3 ngoại binh Ưche, Herby và Mario của XSKT Cần Thơ dứt điểm khá vụng về, nhất là tiền đạo Ưche từng bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong trận hòa Nam Định 0-0 vừa qua. Tiền đạo Minh Nghĩa đã qua thời đỉnh cao, thường xuyên thi đấu trong đội hình chính thức, nhưng hầu như không có đóng góp đáng kể. Sự phối hợp giữa các mũi nhọn khác chưa ăn ý, khả năng sút xa, đột phá cá nhân còn hạn chế...

Tuy là một trong những đội thủng lưới ít nhất giải với 1 bàn thua, nhưng không có nghĩa là XSKT Cần Thơ đã xây dựng được tuyến phòng ngự vững chắc. Từ đầu giải đến nay, hàng phòng ngự Cần Thơ từng để lộ nhiều khoảng trống. Trận gặp Nam Định, dù đối phương tấn công không nhiều, nhưng khung thành của thủ môn Trần Văn Hóa thường bị đặt trong tình thế nguy hiểm; hàng thủ Cần Thơ mắc những sai lầm “ngớ ngẩn” suýt trả giá đắt. Trận trước đó, nếu không có sự “xuất thần” của thủ môn Văn Hóa, có lẽ XSKT Cần Thơ đã không bảo toàn được tỉ số 1-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh...

Lối đá của các cầu thủ Cần Thơ nhuốm màu bạo lực khi đội bị phạt 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ chỉ trong trận đấu với Nam Định. Nếu cứ đá rắn như thế, những hình thức kỷ luật treo giò là điều khó tránh khỏi, dẫn tới nguy cơ không còn cầu thủ để đá!

Nhiều người hâm mộ cho rằng ban huấn luyện CLB XSKT Cần Thơ cần có những thay đổi, điều chỉnh để đội bóng không rơi vào vòng xoáy “trụ hạng phút chót” tồn tại nhiều mùa bóng qua.

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết