Một buổi chiều ngồi xem đội XSKT Cần Thơ luyện tập, khi mọi người nói đến đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27 tại Myanmar thì hầu như ai cũng ngán ngẩm. Nhưng cũng có cổ động viên phản bác lại rằng chưa ra trận thì chưa thể nói trước điều gì. Đội U-23 do HLV Hoàng Văn Phúc tập luyện kỳ này cũng có những ưu điểm như: tinh thần đoàn kết, quý trọng thầy...
 |
|
Một buổi tập của U-23 Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar. Ảnh: S.H |
Tinh thần yêu bóng đá của người hâm mộ đáng quý làm sao! Dù giới chuyên môn nhìn nhận đội U-23 hiện tại không mạnh, giỏi lắm chỉ vào tới bán kết tại SEA Games, nhưng người hâm mộ vẫn cứ đặt niềm tin. Họ tin tinh thần chiến đấu của các cầu thủ sẽ là sức mạnh để mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt. Cũng có người hy vọng những yếu kém của đội tuyển U-23 thời gian qua như thi đấu thiếu đường nét, không có nhiều bài tấn công, hàng tiền đạo "tịt ngòi" hay hàng thủ lơi lỏng
là vì HLV Hoàng Văn Phúc giấu bài cho trận đánh lớn (!?). Cũng mong và hy vọng như thế để khi đội U-23 vào trận thật tại SEA Games thì những "vũ khí" mà ông Phúc cất công gầy dựng sẽ thực sự làm nức lòng người hâm mộ. Biết đâu một đội tuyển không được đánh giá cao, không được nhiều kỳ vọng sẽ thoải mái tinh thần để thể hiện mình mà không vướng vào những toan tính ngoài chuyên môn.
Người hâm mộ vẫn luôn kỳ vọng về một thành công của bóng đá nam ở đấu trường SEA Games nên trước sự kiện chưa diễn ra, vẫn còn có gì đó để chờ đợi, mong ước. Đó là kỳ vọng xuất phát từ tình cảm là chính. Còn những người có trách nhiệm phải thẳng thắn nhìn vào thực tế, đưa ra những nhận định chính xác. Thế mà ngược lại, không ít người cứ mãi tự "trấn an" mình, rồi đánh lừa dư luận. Mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu với báo giới rằng ông vẫn có niềm tin vào đội tuyển U-23 Việt Nam qua các trận đấu của họ. Tin vào đội tuyển nhưng sao chỉ vài tuần trước đó chính ông đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ HLV trưởng của ông Hoàng Văn Phúc rồi thuyết phục ông này ở lại ghế và sau đó thì thành lập một Ban chỉ đạo để theo sát đội tại SEA Games (!?). Một đội tuyển lủng củng từ ban chỉ đạo như thế khó mà trở thành một đội mạnh. Vậy mà ông lại bao biện rằng U-23 Việt Nam đá giao hữu không thuyết phục là do các đối thủ ở CLB muốn chứng minh không hề thua kém. Lạ và khó hiểu thật! Khi đội U-23 đá giao hữu là để hoàn thiện mình thì cần phải có những "quân xanh" đá thật, chứ không phải chỉ biết làm "bia". Nhưng khi "quân xanh" chơi nhiệt tình thì trong mắt của chủ tịch liên đoàn là tại họ giỏi, chứ không phải vì đội U-23 yếu (!?)
Dẫu biết rằng vẫn chưa nói chắc được điều gì trước giờ bóng lăn nhưng xin đừng cậy vào tình cảm, sự kỳ vọng của người hâm mộ để "lên gân", đánh lừa họ. Làm như thế, người hâm mộ sẽ càng hụt hẫng và một ngày nào đó họ sẽ quay lưng. Thay vì bao biện bằng những lời có cánh, hãy "bơm" niềm tin cho người hâm mộ bằng chính thực lực của đội tuyển!
Nguyễn Minh