02/02/2011 - 15:42

Đồng thuận

Ghi chép: HOÀI THU

Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng khi hay tin cây cầu Vàm Bà Quế (khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) khánh thành, từ sáng sớm, lão nông Nguyễn Trí Huệ, nhà ở cách đó cả cây số đã có mặt tại điểm lễ. Chầm chậm dắt xe đạp lên cầu, ánh mắt ông hấp háy niềm vui khi ngắm cây cầu kiên cố vươn dài nối hai bờ kinh - một trong những công trình thấm bao mồ hôi, công sức của cán bộ và nhân dân.

Chuyện về cây cầu Vàm Bà Quế chỉ là một trong nhiều câu chuyện về sự đổi mới ở Phường Văn hóa Thuận Hưng trong những năm gần đây. Sự đổi mới mà theo nhiều cán bộ hưu trí là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây...

Nhờ Hội phụ nữ phường hỗ trợ vốn, hướng dẫn phương thức làm ăn hiệu quả, gia đình bà Nguyễn Thị Thum (bên trái) ở khu vực Tân Phước 1, đã thoát nghèo, cất nhà mới khang trang và vui đón xuân đầm ấm. Ảnh: H. THU

Nhìn những dòng xe nườm nượp ngược xuôi qua chiếc cầu mới, những chiếc xe gắn máy chở đầy ắp hàng nông sản ra chợ Thuận Hưng và chợ lân cận, nhiều cơ sở kinh doanh, tiệm tạp hóa, quán giải khát... mọc lên hai bên đường, ông Nguyễn Trí Huệ cười khà khà: “Trước đây dù có tiền trong túi cũng làm biếng ra chợ vì đường xa cách trở... Bây giờ cầu Vàm Bà Quế và nhiều tuyến lộ được xây dựng đàng hoàng, nhiều cơ hội làm ăn mới đang mở ra. Rồi đây, cuộc sống người dân sẽ sung túc hơn...”. Theo nhiều người dân cố cựu nơi đây, để xây dựng cầu, các tuyến lộ cũng “trần ai lay khổ lắm...”, trong đó có công của ông Nguyễn Thanh Tân, Thường trực Đảng ủy phường. Nhiều năm gắn bó với phong trào ở địa phương, góp sức vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình cầu, đường..., ông Hai Tân kể rành rọt thời gian khởi công, quá trình vận động, số tiền dân đóng góp thực hiện các công trình. Theo ông Hai Tân, đầu năm 2010, khi Đảng ủy, UBND phường có chủ trương vận động xây dựng cầu Vàm Bà Quế, bà con rất phấn khởi, nhưng một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng lo lắng, thậm chí né tránh các cuộc họp... Cán bộ phường đã phối hợp cùng chi bộ, các đoàn thể khu vực Tân Phước 1 họp dân nhiều lần để bàn bạc thống nhất mức đóng góp, cách thức tiến hành, xét miễn giảm cho những hộ nghèo, đồng thời thành lập đoàn đi vận động để tất cả bà con thông suốt. Nhờ tổ chức chặt chẽ, phân công cán bộ đảng viên kiên trì vận động, gương mẫu thực hiện, không lâu sau, nhân dân đã đóng góp trên 200 triệu đồng xây cầu. Trong hơn 2 tháng làm cầu, nhiều đảng viên, cán bộ đoàn thể cùng sát cánh với nhân dân trên công trình, để chiếc cầu sớm hoàn thành.

Không riêng cầu Vàm Bà Quế, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2010, phường Thuận Hưng đã bê tông hóa trên 6.000 mét lộ giao thông, ở nhiều tuyến như: từ cầu Ông Rạch Miễu tiếp giáp Tân Thạnh, đoạn từ cầu Rạch Ranh đến cầu Ông Mỏng nhỏ, đoạn từ cầu Ông Mỏng đến cầu Xẻo Nhành... với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng...

Bon xe trên những tuyến lộ bê tông đến các khu vực, từ Tân Phước 1, đến Tân Phú rồi vòng về Tân An... có thể bắt gặp nhiều căn nhà tường khang trang ẩn hiện trong những vườn cây ăn trái xum xuê. Theo ông Hai Tân, những kết quả phường văn hóa Thuận Hưng đạt được hôm nay là quá trình phấn đấu nhiều năm của đảng bộ và nhân dân. Từ những bước vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho đến từng bước vận động thực hiện từng mục tiêu về y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường, đẩy mạnh các phong trào đoàn kết tương trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo (XĐGN), nâng cao đời sống. Ông Hai Tân nhớ lại: “Bất kể nắng mưa, có ngày các cán bộ phải lội 4-5 cây số để vận động từng nhà, nhưng chúng tôi thấy rất vui khi các tiêu chuẩn gia đình văn hóa được bàn bạc sâu trong dân. Bà con, người làm cột cờ, người làm hàng rào... nhà nào thiếu nhân lực thì đã có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp sức”. Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đã đưa Thuận Hưng trở thành xã văn hóa vào năm 1998.

Nhiều cán bộ cho rằng đạt được danh hiệu trên đã khó nhưng việc giữ vững và nâng cao chất lượng xã văn hóa càng khó hơn nhiều. Tuy lúc đó các tuyến lộ chính đã được láng nhựa, bê tông hóa, nhưng nhiều tuyến đường về các ấp và vẫn còn ọp ẹp, cần tiếp tục đầu tư, vận động nhân dân làm đường giao thông, bảo đảm xe cộ lưu thông đến các ấp trong hai mùa mưa nắng. Và cũng có lúc vì nôn nóng, triển khai làm lộ ồ ạt, lại thiếu kiểm tra giám sát nên dẫn đến việc vi phạm nguyên tắc tài chính vào năm 2003. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm là chưa thực hiện tốt qui chế dân chủ trong việc tổ chức xây dựng lộ, không tổ chức họp dân, nên không nắm được khả năng đóng góp của nhân dân. Nhiều tuyến lộ xây xong còn nợ tiền của chủ thầu dẫn đến việc địa phương thu thuế không nộp vào ngân sách mà dùng trả nợ. Từ bài học đắt giá đó, các cấp ủy đảng tập trung chấn chỉnh, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát với phong trào... Hàng tháng, các đảng ủy viên dự họp lệ cùng các chi bộ, thực hiện nghiêm định kỳ đi cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, lắng nghe ý kiến quần chúng để tham mưu, giúp cấp ủy kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Tất cả các công trình huy động sức dân, liên quan đến lợi ích của dân đều tổ chức họp dân bàn bạc công khai dân chủ, đến khi đạt sự thống nhất cao mới thực hiện, nên hiệu quả vận động ngày càng cao.

Cuối năm 2008, khi Thuận Hưng từ xã chuyển lên phường, đi đôi với củng cố bộ máy tổ chức, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục ra sức huy động sức dân để chỉnh trang nâng cấp đô thị. Bên cạnh các công trình của địa phương, các đoàn thể cũng thực hiện nhiều công trình nâng cấp cầu, lộ giao thông... Điển hình công trình Hội phụ nữ vận động hội viên làm tuyến giao thông ở ấp Tân Phú, Hội Nông dân vận động hội viên làm lộ ở ấp Tân An... Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2005-2010, phường Thuận Hưng đã xây dựng mới 16.945 mét đường giao thông, sửa chữa, xây mới 53 cây cầu... với kinh phí 16,9 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 15 tỉ đồng.

Từ khi chuyển lên phường, cơ cấu kinh tế của phường cũng chuyển dịch theo hướng “Thương mại dịch vụ, nông nghiệp đô thị và tiểu thủ công nghiệp”. Trước thời cơ mới, Đảng ủy, chính quyền phường tiến hành nâng cấp, mở rộng chợ Thuận Hưng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại dịch vụ phát triển, đồng thời tập trung củng cố và phát huy hiệu quả các làng nghề truyền thống, như: đóng ghe tàu, làm bánh tráng. Hiện toàn phường có 118 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thu hút 545 lao động có việc làm thường xuyên. Bên cạnh đó, địa phương đã đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, chuyển giao kỹ thuật, trợ giá nông sản... tập trung sản xuất lúa chất lượng cao. Hiện phường đang dồn sức thực hiện dự án trồng rau sạch với tổng diện tích trên 380 ha. Ghé thăm chú Trần Thành Trai, ở khu vực Tân An, một trong nhiều hộ vươn lên khá giàu nhờ các mô hình kinh tế hiệu quả. Chú phấn khởi cho biết: “Năm nay nhà vườn trúng mùa, trúng giá. 4 công nhãn và ổi của tui tính sơ sơ lời trên 230 triệu đồng. Nhiều hộ khác thu nhập cũng khá lắm... Được như vậy là nhờ công sức của nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ ngành nông nghiệp, Hội Nông dân... đã sát cánh với nông dân trong nhiều năm qua, từ vận động làm thủy lợi, đê bao, xây dựng các mô hình, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), đến thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân nhiều mặt...”.

Trong nhiều cán bộ hội nhiệt tình, tâm huyết, bà con không sao quên hình ảnh vị cựu Chủ tịch Hội Nông dân Lê Thanh Liêm, người dồn bao công sức vận động nhân dân chuyển đổi tập quán sản xuất, đẩy mạnh phong trào Nông dân sản xuất giỏi, XĐGN, xây dựng các dự án vay vốn, hình thành các tổ hùn vốn, quỹ tương trợ trong nông dân. Từ mờ sáng ông đã có mặt trên đồng ruộng cùng bà con ban đất, xẻ kinh, đắp đê ngăn lũ. Hàng năm, ông liên hệ với các ban, ngành tổ chức 5 đến 10 lớp chuyển giao KHKT với nhiều nội dung phong phú: Nuôi trồng thủy sản, trồng cây có múi sạch bệnh... Hay trong những năm 1998-1999, khi phần lớn diện tích vườn cây có múi bị bệnh vàng lá gân xanh phải đốn bỏ, nhiều người chán nản, bỏ mặc vườn tược. Khi ấy, Hội Nông dân xã đã liên hệ với phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông trợ giá cây con giống cho bà con, tổ chức các lớp IPM đặc biệt đối với cây có múi; Hội Nông dân cùng các đoàn thể xây dựng các dự án vay vốn, hình thành tổ khuyến nông, từng bước chuyển đổi trồng những loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao... Phát huy những thành quả đã đạt được, các cán bộ nông dân phường hiện nay tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các phong trào, các mô hình, thành lập các tổ hợp tác sản xuất, tương trợ nhau về giống, vốn, kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển KHKT... giúp nhiều hộ “ăn nên làm ra”, cuộc sống khấm khá hơn.

Niềm vui của người dân khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt trong ngày khánh thành cầu Vàm Bà Quế. Ảnh: H. THU

XĐGN là một trong những mục tiêu được địa phương quan tâm thực hiện với hàng loạt giải pháp cụ thể. Trong đó, mô hình dân vận khéo “giúp đỡ phụ nữ nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đem lại kết quả rất tốt. Chị Châu Nguyệt Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết các cán bộ Hội thường xuyên đến tận nhà hướng dẫn các chị kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách làm ăn có hiệu quả, hướng dẫn lập thủ tục vay vốn... Bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ hùn vốn, lập các dự án vay vốn, giúp hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, chị Phương còn phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nhiều hội viên... Hàng năm, Hội Phụ nữ phường còn huy động hàng ngàn ký gạo hỗ trợ hội viên nghèo. Trong căn nhà tình thương khang trang do Hội LHPN phường cất tặng trong năm 2010, chị Nguyễn Thị Cúc (khu vực Tân An) xúc động kể: “Không có ruộng đất, nghề nghiệp, hai vợ chồng tôi làm mướn quanh năm kiếm sống nhưng không đủ ăn. Tôi không ngờ mình được đón Tết trong căn nhà mới. Lâu nay, chính quyền địa phương vận động giúp đỡ các hộ nghèo rất nhiều, con gái tôi cũng được Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học tặng tập sách, quần áo... Vợ chồng tôi bàn với nhau phải ráng lo làm ăn để không phụ sự giúp đỡ của mọi người”. 5 năm qua, có hàng trăm hộ nghèo như gia đình chị Cúc được các đoàn thể giúp đỡ về nhiều mặt. Đến nay, toàn phường còn 289 hộ nghèo, giảm khoảng 60 hộ nghèo so với năm 2005.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể cùng với Hội Khuyến học tập trung chăm lo, góp phần giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học. Như trường hợp em N.T.H ở khu vực Tân Phú, do gia cảnh quá khó khăn, H. nghỉ học vào đầu năm lớp 12. Biết chuyện, cán bộ Hội nhiều lần đến nhà giải thích, động viên, hỗ trợ tiền, tập sách... để em tiếp tục đến trường. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học đã vận động nhiều tập, sách, quần áo và trên 550 triệu đồng để tặng hàng trăm lượt học sinh nghèo hiếu học. Từ những trợ giúp thiết thực, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm trong phường đều đạt trên 99%, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Trong năm 2010, Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng mới Trường THCS Thuận Hưng, đây sẽ là một tín hiệu vui để công tác dạy và học của địa phương ngày càng phát triển...

Với những thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực, 3 năm liền (2007, 2008, 2009), Đảng bộ xã Thuận Hưng được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phường giữ vững danh hiệu phường văn hóa. Đồng chí Phạm Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy phường, phác thảo diện mạo của Phường Văn hóa Thuận Hưng trong vài năm tới: “Để phường phát triển đúng định hướng “Thương mại dịch vụ, nông nghiệp đô thị và TTCN”, cùng với tiếp tục nâng cấp, mở rộng các chợ; tranh thủ các ngành chức năng kéo điện 3 pha các tuyến còn lại để phục vụ sản xuất, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi..., phường đang nỗ lực hoàn chỉnh hệ thống cầu đường, đảm bảo đến năm 2015 các tuyến lộ nhánh xe 4 bánh sẽ lưu thông dễ dàng. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đến năm 2015, thu nhập bình quân theo đầu người đạt 50,5 triệu đồng/năm... Để làm được điều đó, trong hàng loạt khâu đột phá, quan trọng hơn cả là tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Nhìn làng bánh tráng Thuận Hưng đang nhộn nhịp vào xuân, những chậu hoa khoe sắc đang được các nhà vườn chuẩn bị mang ra chợ Tết, những vườn cây ăn quả xum xuê dọc theo các tuyến đường bê tông khang trang,... tôi lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của bao người dân Thuận Hưng khi kể về những cán bộ đảng viên tâm huyết, sát cánh cùng họ bao năm qua để làm cho quê hương ngày càng đổi mới, cùng bao dự định vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Lòng tin ấy, quyết tâm ấy xuất phát từ tư tưởng trọng dân, tin dân để tạo nên sự đồng thuận cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chia sẻ bài viết