31/10/2012 - 14:15

Đội tuyển Việt Nam còn lo dài dài

Sau khi kết thúc giải bóng đá quốc tế TP HCM (VFF Cup) 2012 ở vị trí thứ 3/4 đội tham dự, tuyển Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những bài tập chiến thuật chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp Malaysia vào ngày 3-11 tới. Không còn nhiều trận đấu khi thời gian tiến tới AFF Suzuki Cup 2012 – giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển trong năm nay – đang đến gần, nhưng những vấn đề cố hữu ở đội tuyển đang gây lo lắng cho người hâm mộ.

HLV Phan Thanh Hùng (phải) vẫn đang lần mò tìm bộ khung tối ưu nhất cho AFF Suzuki Cup. Ảnh: SONG HUY 

Có thể một số người cảm thấy lạc quan khi cho rằng màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tại VFF Cup đã có sự tiến bộ. Từ một guồng máy lỏng lẻo trong trận thua Turkmenistan 0-1, rồi bùng nổ trong chiến thắng Lào 4-0 và kết thúc bằng trận hòa 1-1 trước U-23 Hàn Quốc. Có thể nói rằng tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu ấn tượng trước các ngôi sao trẻ Hàn Quốc – nhà vô địch của VFF Cup – thậm chí là hòa trên thế thắng dù không có Công Vinh, Minh Đức, Tấn Tài do chấn thương.

Nhưng nếu nhìn vào trận đấu với U-23 Hàn Quốc để nói rằng tuyển Việt Nam đã có những tín hiệu tốt thì chưa thuyết phục, vì thực chất đội bóng đến từ xứ Hàn không phải là đội tuyển U-23 Hàn Quốc, mà chỉ là một đội sinh viên tăng cường một hay vài tuyển thủ Olympic. Nếu chúng ta cứ tung hô đó là U-23 Hàn Quốc vừa dự Olympic Luân Đôn thì có lẽ đã tự lừa dối mình.

Phải thừa nhận thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã chơi một giải đấu với điều đáng ghi nhận nhất là tinh thần quyết tâm của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển dựa quá nhiều vào yếu tố tinh thần và chỉ chơi tốt khi tinh thần tốt - liệu đã phải là đội tuyển mạnh? HLV Phan Thanh Hùng vẫn tận dụng từng trận đấu để thử đội hình, lắp ghép và tung hầu hết các cầu thủ mà ông có trong tay vào sân. Có thể ông Hùng có lý khi cho rằng cần phải cho tất cả các cầu thủ cơ hội ra sân để thể hiện mình nhưng nên nhớ là thời gian đến AFF Suzuki Cup 2012 không còn nhiều nữa, việc thay đổi hầu hết đội hình thi đấu trên sân bộc lộ sự thật là đội tuyển Việt Nam đang thiếu tính ổn định. Nói đúng hơn là ông Hùng chưa tìm ra được bộ khung tốt nhất cho đội tuyển để ổn định chiến thuật. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng tuyển Việt Nam đá thiếu tổ chức, còn lằng nhằng khi bị đối phương chơi áp sát.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại không có người cầm trịch ở tuyến giữa. Sau khi Minh Phương, Tài Em giã từ đội tuyển, gần như không có cầu thủ nào đủ sức thay thế. Ngay cả Tấn Tài dù không bị chấn thương, cũng chỉ thể hiện được sự cần mẫn chứ chưa tròn vai trò điều phối, dẫn dắt. Trọng Hoàng cũng từng được thử nghiệm trong vai nhạc trưởng, nhưng tiền vệ này chỉ thể hiện sự quyết liệt chứ không phù hợp với vai trò một thủ lĩnh. Những cầu thủ khác như Thành Lương, Vũ Phong thực sự đá hay ở biên, kéo vào giữa cũng không thấy phẩm chất của một nhạc trưởng. Phan Thanh Hưng được kỳ vọng nhiều nhưng lại sa sút bất thường. Việc HLV trưởng Phan Thanh Hùng chọn bộ đôi ở Hà Nội T&T là Cao Sỹ Cường và Ngọc Duy ở tuyến này xem ra chưa đủ đẳng cấp.

Dẫu sao thì tuyển Việt Nam đã có được một số bài học trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Người ta chỉ còn biết hy vọng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tìm được đáp án cho giải đấu quan trọng này.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết