27/06/2017 - 21:50

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902 – 29/6/2017)

Đổi mới trên quê hương anh hùng

87 năm kể từ ngày đồng chí Châu Văn Liêm hy sinh, trên mảnh đất Ô Môn (cũ) giàu truyền thống cách mạng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy hào khí ông cha, một lòng theo Đảng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh... Những ngày này, trên quê hương đồng chí Châu Văn Liêm (nay gồm địa bàn quận Ô Môn và các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ) nói riêng, tại TP Cần Thơ nói chung, đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Châu Văn Liêm - người con kiên trung của quê hương Cần Thơ.

Chung tay xây dựng quê hương

 

Những năm qua, đời sống của người dân xã Thới Thạnh đã được nâng cao nhờ hệ thống giao thông phát triển, chuyển đổi mô hình kinh tế. 

5 năm trước, tuyến đường liên ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai vẫn còn lởm chởm đá bụi, nhiều đoạn hư hỏng nặng, mưa xuống thì nước đọng thành vũng… Bây giờ, tuyến đường này đã khang trang, thông thoáng, sạch sẽ. Hai bên đường, người dân trồng hoa, cây kiểng, cây ăn trái... làm con đường như sáng bừng cạnh dòng sông. Ông Nguyễn Văn Uẩn, 50 tuổi, người dân ở ấp Thới Thuận, kể: "Con đường này trước chỉ rộng có 2m. Khi được chính quyền địa phương vận động, tôi và bà con trong ấp đã di dời hàng rào vào thêm 2m để làm đường đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, hơn 10 cây cầu gỗ trong ấp đều được bê tông hóa, bà con đi lại rất thuận lợi…". Mấy mươi năm sống trên mảnh đất này, ông Uẩn nói những đổi mới của quê hương Thới Thạnh thể hiện rõ nhất là đời sống người dân ngày càng khấm khá, trình độ dân trí được nâng lên. Trước đây, những người nông dân như ông làm quần quật trên cánh đồng nhưng có khi không đủ ăn. Bây giờ, nông nghiệp được cơ giới hóa nhiều, ông Uẩn làm 1 ha ruộng nhưng rất khỏe. Ông Uẩn và nhiều bà con trong ấp còn cải tạo vườn tạp để trồng dừa với huê lợi khá cao.

Hơn một năm nay, tuyến kênh dọc tỉnh lộ 922 đi qua xã Thới Thạnh đã thông dòng, không còn tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Người dân sống ở hai bên bờ kênh rất vui vì không còn chịu cảnh rác thải ngập ngụa, nước đen ngòm… Bí thư kiêm Chủ tịch xã Thới Thạnh Nguyễn Văn Bé Ba nói, đó có thể xem là một công trình mang dấu ấn giữa sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của Đảng ủy – UBND xã trong việc thay đổi diện mạo xã nhà. Bởi trên con kênh dài 4km này có tới 85 cây cầu bê tông bắc ngang. Trước đây, không mấy người tin có thể khơi dòng kênh để nước từ sông Ô Môn chảy vào tận trong này. Thế nhưng tháng 7-2016, Đảng ủy - UBND xã Thới Thạnh đã xin kinh phí từ UBND huyện và vận động nhân dân cùng nạo vét kênh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bé Ba, trước đây, hệ thống đường giao thông của xã Thới Thạnh chưa được nâng cấp, xây dựng mới, bà con đi lại rất khó khăn. Giờ các tuyến đường đều được bê tông hóa rộng từ 2m đến 4m. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: sản xuất cây giống, ươm cá giống, buôn bán nhỏ, trồng cây ăn trái… Ông Nguyễn Văn Bé Ba cho biết: "Chúng tôi tập trung hỗ trợ nhân dân vay vốn buôn bán nhỏ và cải tạo vườn tạp để giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục định hướng người dân phát triển kinh tế bằng các dịch vụ ăn uống, kết hợp phát triển dịch vụ và du lịch".

Tại địa phương mang tên đồng chí Châu Văn Liêm, bộ mặt đô thị có sự đổi mới đáng kể, đời sống của nhân dân cũng ngày càng no ấm hơn. Sau khi đạt chuẩn phường văn hóa năm 2015, Đảng ủy – UBND phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, tập trung xây dựng phường Châu Văn Liêm là phường văn minh đô thị. Đến nay, các tiêu chí đều cơ bản đạt. Trong đó, UBND phường quan tâm công tác tuyên truyền vận động người dân không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường; tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn... Năm 2016, UBND phường thực hiện hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần lắng nghe ý kiến nhân dân" ở các khu vực. Hằng tuần, lãnh đạo phường đến các khu vực để nghe bà con phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị… Lãnh đạo UBND phường có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân đặt ra; đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên giải quyết, phường tập hợp, kiến nghị về trên…

Theo ông Trần Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm, nhờ mô hình này mà 50 hộ dân ở khu vực 12 đã có nước sạch sử dụng vào cuối năm 2016 sau nhiều năm sống cảnh thiếu nước hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Năm nay, UBND phường đăng ký khâu đột phá làm giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và nhập hộ khẩu cho trẻ trong thời gian tối đa là 5 ngày và giao tận nhà cho người dân. Đồng thời, xây dựng mô hình không xây dựng các công trình không phép và sai phép. Đến nay, chưa có trường hợp nào sai đến mức phải cưỡng chế…

Xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng

 

 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Người dân xã Trường Thắng chăm sóc hoa trên tuyến đường
vào trung tâm xã.

Năm 2004, quận Ô Môn được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Ô Môn thành quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ. Với truyền thống cách mạng vẻ vang của địa phương cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Ô Môn đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Năm 2016, dù còn gặp khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Quận ủy, giám sát của HĐND và nỗ lực chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND quận, sự đồng tình, hưởng ứng của các doanh nghiệp và nhân dân, các cấp, các ngành của quận Ô Môn đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất được 18.322 tỉ đồng, tăng 12,1% so với năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,04 triệu đồng/năm, tăng 21,2 % so với năm 2015. Điều đáng ghi nhận là công tác vận động xã hội hóa được tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho chính sách an sinh xã hội và đầu tư phát triển quận. Trong đó, quận đã huy động đầu tư phát triển văn hóa, xã hội được 15,41 tỉ đồng; nhân dân các địa phương đã đóng góp trên 3,3 tỉ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới 46 cây cầu, gần 63km đường giao thông các loại… Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quận đã vận động xã hội hóa được trên 1,4 tỉ đồng phát triển giao thông đường bộ; giải quyết việc làm cho 3.433 lao động, đạt 51,24% kế hoạch; giải ngân 153 dự án từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho 200 lao động với số tiền trên 1,6 tỉ đồng; hỗ trợ mua 9.588 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 5.693 thẻ cho hộ cận nghèo, cấp 763 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi…

Được thành lập vào năm 2009, huyện Thới Lai tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, từ khi chia tách huyện đến nay, tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện đều có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người tính đến nay đạt trên 33 triệu đồng/năm, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2010. Bên cạnh đó, hằng năm, các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội… của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đến nay, huyện đã có 5/12 xã được công nhận xã nông thôn mới; 26/45 điểm trường đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm đầu tư trên 100 tỉ đồng cho công tác giáo dục và đào tạo... Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện triển khai xây dựng 29 tuyến giao thông với chiều dài 57,7km, dự kiến đến cuối tháng 6-2017 sẽ hoàn thành; tổ chức giặm vá 46km đường, xây dựng 14 cầu giao thông nông thôn… Chia sẻ về nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm huyện đã và đang tập trung thực hiện, ông Hoàng đầy tự hào: "Trong việc thực hiện các công trình, phần việc thì có sự đóng góp rất lớn của người dân. Qua đó đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho con cháu hôm nay; xứng đáng với sự hy sinh và kỳ vọng của đồng chí Châu Văn Liêm – người cách mạng đã cống hiến tuổi xuân cho quê hương, đất nước".

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết