 |
|
Hàng phòng ngự Philippines khó ngăn cản mũi nhọn Christian Gonzales (số 9) của đội tuyển Indonesia! Ảnh: affsuzukicup |
Người hâm mộ bóng đá Indonesia đang lên “cơn sốt” trước việc đội tuyển quốc gia của họ thi đấu tưng bừng và đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc Cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2010. Đội bóng xứ vạn đảo còn được thuận lợi lớn khi thi đấu cả hai lượt trận bán kết đều ở trên sân nhà Bung Karno.
Indonesia chưa một lần lên ngôi cao nhất ở đấu trường AFF Suzuki Cup (trước đây là Tiger Cup) khi thất thủ ở các trận chung kết trước Thái Lan năm 2000, 2002 và Singapore vào năm 2004. Lần này, thầy trò HLV Riedl hy vọng rất lớn với sau khi họ toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Lối chơi tấn công tốc độ cao, ăn ý, đa dạng của Indonesia đã “nghiền nát” hàng phòng ngự Lào, Malaysia, Thái Lan. Nổi bật trên hàng tấn công của Indonesia là hai tiền đạo nhập tịch Christian Gonzales và Irfan. Gonzales đầy kinh nghiệm, bản lĩnh, Irfan rất sung sức và tốc độ, được tiếp ứng bởi dàn tiền vệ năng động, kỹ thuật gồm: Firman, Ridwan...
HLV Riedl đã nhanh chóng tạo ra một tập thể gắn bó, một bầu không khí phấn chấn trong đội tuyển Indonesia. HLV người Áo vẫn giữ tiền đạo kỳ cựu Bambang làm đội trưởng dù cầu thủ này đã qua thời phong độ bởi tầm ảnh hưởng của anh với dàn cầu thủ trẻ Indonesia. Đội tuyển Indonesia luôn ra sân với khát khao chiến thắng cao độ. Đơn cử như ở trận gặp Thái Lan, dù đã sớm vào bán kết ở vị trí nhất bảng, nhưng Indonesia vẫn giữ lối chơi rực lửa, giành chiến thắng 2-1 và “tiễn” đối thủ về nước sớm! HLV Riedl cũng quyết tâm giành một danh hiệu vô địch sau 12 năm gắn bó với bóng đá khu vực từ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Lào đến Indonesia. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã treo thưởng gần nửa triệu USD nếu Indonesia đăng quang càng kích thích tinh thần các cầu thủ.
Indonesia đang nắm mọi ưu thế trước hai trận bán kết, nhưng HLV Riedl vẫn cảnh báo các học trò không được chủ quan. Được người hâm mộ kỳ vọng lớn một mặt cũng tạo ra sức ép tâm lý lên đội tuyển Indonesia...
Bị đánh giá là đội “chiếu dưới”, nhưng Philippines cho thấy không dễ bị “bắt nạt” đã hòa Singapore và thắng đội tuyển Việt Nam 2-0 ở vòng bảng. Đây được xem là thành tích tốt nhất của bóng đá Philippines ở sân chơi AFF Suzuki Cup. Philippines đã trình diễn lối đá kỷ luật, thể lực dồi dào với dàn ngoại binh nhập tịch như Neil Etheridge, Rod Gier, Greatwich, De Jong... hòa nhập với các cầu thủ bản địa, tạo ra lối chơi đồng đội chắc chắn. Nền tảng trong lối chơi của Philippines là phòng ngự chặt chẽ chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận. Thủ thành Neil Etheridge từng trấn giữ khung thành của CLB Fulham như một chốt chặn thép. Với 3 bàn thắng/3 trận, hàng tiền đạo Philippines khá “khiêm tốn”, nhưng đáng nói là họ đá một cách bài bản. Vào đến bán kết đã là thành công lớn nên các cầu thủ Philippines thoải mái tâm lý để thi đấu.
Philippines sẽ là một rào cản đáng gờm. Nhưng họ khó cản được đội chủ nhà Indonesia đang hừng hực khí thế.
Dự đoán: Indonesia thắng.
TUẤN NGHĨA