18/11/2014 - 21:34

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Trong căn nhà tường khang trang, đầy đủ tiện nghi, ông Lê Ngọc Hai - một hộ đông con, vợ mất sớm, cuộc sống từng rất khó khăn - ở khu vực Phú Khánh, bồi hồi kể về quá trình nỗ lực vươn lên khấm khá của mình. Gia đình ông Lê Ngọc Hai là một trong nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng giúp đỡ thoát nghèo, nâng cao đời sống. Đây cũng là một trong những việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác được tập thể chi bộ, Ban CTMT khu vực thực hiện trong 3 năm qua.

Theo ông Võ Thành Tài, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh, năm 2011, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chi bộ, Ban CTMT khu vực xác định, học theo Bác phải làm những việc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Vào thời điểm đó, chi bộ rất trăn trở trước tình hình khu vực còn đến 11 hộ nghèo, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều tuyến đường trong khu vực là đường đất hoặc đổ đá bụi, bà con đi lại khó khăn… Từ đó, Chi bộ, Ban CTMT khu vực thống nhất tập trung vận động, thực hiện các biện pháp giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên, đồng thời phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng bộ mặt khu vực ngày càng đổi mới, khang trang.

Với sự thống nhất, quyết tâm cao, ngay trong năm 2011, Chi bộ cùng cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng hoàn thành tuyến đường hai bên Rạch Hàng Bần dài 3.000m. Cô Đỗ Thị Bé, nhà ở khu vực Phú Khánh, bộc bạch: " Hồi trước đường sá đi lại khó khăn lắm, đất đá lởm chởm, mặt đường hẹp, chủ yếu là đi bộ. Cuối năm 2011, các cán bộ khu vực họp dân, vận động bà con đóng góp tiền cùng Nhà nước xây dựng đường. Sau khi nghe cán bộ khu vực phân tích, thấy chủ trương đúng, hợp lòng dân nên bà con ai nấy đều phấn khởi, nhiệt tình đóng góp cùng chính quyền xây dựng đường". Phát huy kết quả đạt được, năm 2012, Chi bộ, Ban CTMT khu vực Phú Khánh đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng hầu hết tất cả các tuyến đường còn lại của khu vực với tổng chiều dài kkoảng 6.000m. Tất cả đều thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Ông Võ Thành Tài phấn khởi cho biết: "Nhờ bà con đoàn kết, đồng lòng mà đến cuối năm 2012 các tuyến đường trên địa bàn khu vực đã được xây dựng mới khang trang, tạo điều kiện bà con đi lại sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển".

Chi bộ, Ban CTMT khu vực Phú Khánh đến thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân khu vực.

Song song đó, Chi bộ, Ban CTMT khu vực bàn bạc, có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tùy theo hoàn cảnh từng gia đình mà có sự giúp đỡ, hỗ trợ cụ thể như: Giúp vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm, xét đề nghị cất nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở và các biện pháp hỗ trợ kịp thời khác… Từ đó, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Hào, trước đây cuộc sống rất khó khăn do không đất sản xuất. Vợ chồng chị Hào làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Sau khi sinh đứa con thứ 2, sức khỏe chị Hào giảm sút, không làm phụ hồ được nữa nên cuộc sống càng khó khăn. Năm 2013, khu vực đã tổ chức bình xét, đề nghị tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị, đồng thời giới thiệu cho chị Hào đi làm công nhân. Bà Giảng Thị Sinh, mẹ chị Hào, cho biết: "Vợ chồng con Hào không biết chữ nên cả đơn xin việc cũng do cán bộ khu vực viết giúp. Từ ngày cất được căn nhà, vợ chồng nó rất phấn khởi, chịu khó lo làm ăn nên cuộc sống ngày càng khá hơn…". Cán bộ khu vực cho biết, gia đình chị Hào cũng vừa được xét đưa ra khỏi diện hộ nghèo. Gia đình ông Lê Ngọc Hai, như đã kể ở trên, từng là hộ có hoàn cảnh rất khó khăn. Do đông con, vợ lại mất sớm, một mình ông Hai cật lực làm mấy công ruộng để nuôi con nên cuộc sống rất chật vật. Ông Hai tâm sự: "Mấy năm trước, dù tôi rất vất vả, làm không ngơi tay nhưng cũng chỉ đủ ăn. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của khu vực, gia đình tôi được giới thiệu vay vốn để nuôi heo. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, gia đình tôi lời khoảng 40 triệu đồng. Nhờ đó, tôi có điều kiện xây căn nhà mới trị giá hơn 150 triệu đồng". Bên cạnh đó, khu vực còn thường xuyên vận động quà, gạo, tiền mặt để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban CTMT khu vực cũng chú trọng thực hiện các giải pháp để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Võ Thành Tài, Phó Bí thư Chi bộ, cho biết: "Đa số các vụ thường là trộm cắp vặt nhưng cũng khiến chúng tôi đau đầu, bà con bất an". Với quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho bà con, trấn áp tội phạm, đầu năm 2014, khu vực cũng đã vận động bà con đóng góp xây dựng được 6 cổng rào an ninh trật tự, với số tiền 19 triệu đồng. Anh Phạm Văn An, khu vực Phú Khánh, kể: "Khi cán bộ khu vực tổ chức họp dân để bàn việc xây dựng cổng rào an ninh trật tự, bà con hết sức phấn khởi, thống nhất mỗi hộ đóng 100 ngàn đồng để làm cổng rào. Tại khu vực Phú Khánh, mỗi khi thực hiện công trình công cộng nào, cán bộ khu vực đều tổ chức họp dân, bàn bạc dân chủ nên bà con tin tưởng, ủng hộ…".

Ông Ngô Hoàng Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ, quận Cái Răng, ghi nhận: "Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Chi bộ, Ban CTMT khu vực Phú Khánh đề ra những việc làm thiết thực, ý nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thành công của Chi bộ, Ban CTMT khu vực là biết khơi gợi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân trong việc góp công sức, tiền của cùng chính quyền xây dựng quê hương… Năm 2014, khu vực Phú Khánh vinh dự được nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng".

Bài, ảnh: T.K

Chia sẻ bài viết