06/02/2008 - 07:27

Đấu súng trên biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza

*Một bộ trưởng Israel kêu gọi ngừng đàm phán với Palestine

Một người Palestine ném đá vào lính biên phòng Ai Cập trong cuộc đụng độ ngày 4-2. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ít nhất một người thiệt mạng và 48 người khác phải nhập viện sau một vụ đụng độ lớn xảy ra chiều 4-2 tại đường biên giới giữa Dải Gaza với Ai Cập, khi một đám đông người Palestine tấn công vào lính biên phòng Ai Cập buộc lực lượng này phải đáp trả.

Căng thẳng bùng phát sau khi lính biên phòng Ai Cập và lực lượng Hồi giáo Hamas (đang kiểm soát Gaza) trước đó cùng ngày đã đóng chặt cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất còn lại trên đường biên giới giữa Dải Gaza với Ai Cập, và thậm chí không cho phép hàng ngàn người, cả người Ai Cập lẫn người dân ở Dải Gaza, đang ở phía bên kia biên giới quay trở về nhà. Hàng chục thanh niên và các tay súng Palestine đã ném đá và nã đạn qua biên giới vào lực lượng biên phòng Ai Cập. Các lực lượng Ai Cập đáp trả bằng đạn hơi cay, song vẫn không kiểm soát được tình hình.

Việc đóng cửa đường biên giới trên đã được các lực lượng an ninh Ai Cập và các tay súng Hamas nhất trí ngày 3-2 nhằm lập lại sự kiểm soát tại khu vực này, vốn đang ở trong tình trạng hết sức lộn xộn kể từ ngày 23-1 khi các tay súng ở Dải Gaza phá vỡ bức tường an ninh biên giới để người Palestine tràn sang Ai Cập mua hàng.

Thông báo chính thức của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, ngày 4-2, lực lượng an ninh biên phòng nước này đã bắt giữ một số người Palestine đi từ Dải Gaza sang bán đảo Sinai, bị nghi có âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố. Tại cửa khẩu Rafah, một người Palestine đã bị bắt do mang theo một khối lượng lớn thuốc nổ. Sau đó, một nhóm năm người Palestine khác cũng bị bắt giữ khi đang tìm cách đi từ Sinai về Thủ đô Cairo bất hợp pháp.

Nguồn tin trên cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã tăng cường kiểm tra số người Palestine ở Sinai sau khi có thông báo của phía Israel, quy kết những người Palestine vừa trở về từ Ai Cập là thủ phạm vụ đánh bom khủng bố đẫm máu, diễn ra cùng ngày tại thị trấn Dimona ở Israel làm 3 người chết và 11 người bị thương.

Bộ trưởng Công Thương và Việc làm Israel Eli Ishai lập tức kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Ehud Olmert ngừng ngay các cuộc đối thoại hiện nay với chính quyền Palestine và khẩn trương áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho dân chúng. Bộ Ngoại giao Israel cũng chỉ đạo tất cả các sứ quán của nước này ở nước ngoài tăng cường công tác an ninh, đề phòng nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Chia sẻ bài viết