12/12/2011 - 14:38

Đâu lại sẽ vào đấy !

Văn Quyết bị thẻ đỏ rời sân ở trận thua U-23 Myanmar 1-4.

Cuộc họp rút kinh nghiệm sau SEA Games 26 của VFF và HLV Falko Goetz đã chỉ ra cái yếu cơ bản nhất của đội U-23 Việt Nam, là do cầu thủ trẻ không có nhiều kinh nghiệm và đơn thuần do chuyên môn chứ không ai bán độ cả. Cuộc họp thường trực VFF mới đây cũng nhận lỗi... tập thể chứ không phải chỉ mỗi ông trưởng đoàn hay Chủ tịch VFF. Sắp tới, Tổng cục TDTT vào cuộc mổ xẻ thất bại của U-23 Việt Nam sau khi nhận được báo cáo của VFF và không loại trừ nghi vấn tiêu cực khi làm việc với cơ quan điều tra.

Có điều, cái khó của cơ quan điều tra là nếu không có bằng chứng và không ai đứng ra tố giác tiêu cực sẽ mãi mãi là nghi án bởi không ai dại dột “lạy ông con ở bụi này”. Nó giống như lần đội tuyển ở Tiger Cup 1996 có bốn cầu thủ bị cựu HLV Weigang chỉ mặt đòi đuổi về nước vì nghi bán độ nhưng đã chìm xuồng, khi phần nổi là chiếc HCĐ đã làm người ta quên đi tảng băng chìm tiêu cực. Trong làng bóng quốc nội thì có vô vàn những câu chuyện nghi ngờ tiêu cực với nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến không ngờ khiến người ta liên tưởng đến cá độ.

Tuy nhiên, tất cả đều sẽ trôi vào quên lãng nếu không có người đứng ra tố giác hoặc sự việc lộ liễu như ban ngày. Người ta chưa quên vụ Lã Xuân Thắng từng sút thủng lưới nhà ở trận gặp An Giang hồi năm 1997 để CA Hà Nội chỉ thắng 4-3 là bằng chứng rõ nhất của việc mua bán độ trong làng bóng Việt Nam.

Vụ đình đám khác là những thủ đoạn tinh vi của trùm độ Sơn “cao” khi thao túng đội bóng Hải Quan trong nhiều năm liền mà nếu cầu thủ không khai báo thì đã không có vụ xét xử liên quan đến cầu thủ nhiều đội. Hồi ấy, một số cầu thủ Hải Quan lật kèo bị Sơn “cao” dọa cắt gân đã quá hoảng sợ mới ra công an đầu thú để yên thân. Vụ tố giác ấy giúp cơ quan điều tra cất một mẻ lưới lớn và nhiều cái tên phải thụ án tù.

Tám năm sau, trước trận bán kết gặp U-23 Myanmar tại SEA Games 24, đội trưởng Tài Em tố cáo một số cầu thủ có mưu đồ dàn xếp tỷ số chỉ thắng 1-0 và đã thực hiện thành công. Mãi sau này trợ lý Lê Thụy Hải mới bật mí ông đã báo cho an ninh đoàn nhưng được trả lời là cấp trên chỉ đạo mới phá án. Rốt cuộc trận thua U-23 Thái Lan 0-3 ở chung kết quá bẽ bàng đã khiến cho vụ lùm sùm bị phanh phui và bảy cầu thủ phải dính án. Nhiều người cho rằng nếu trận chung kết thắng U-23 Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch thì vụ tiêu cực ấy có thể chỉ là “người trong nhà đóng cửa bảo nhau”!

Những ngày qua, U-23 Việt Nam bại trận ở SEA Games 26 cũng bị đặt nhiều nghi vấn về thái độ lẫn khả năng tiêu cực, đặc biệt trận gặp U-23 Lào với những tình huống nhạy cảm. Cho đến lúc này vẫn chưa có thông tin tiêu cực rõ ràng nào trong khi giới chuyên môn chỉ bĩu môi: “Chắc rồi đâu lại sẽ vào đấy!”.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết