30/01/2015 - 21:34

Vòng 6 Toyota V.League 1 2015

Cuộc đua bắt đầu gay cấn

Sau 5 vòng đấu, V.League 1 2015 đang trở nên hấp dẫn với nhiều bất ngờ. Becamex Bình Dương thắng như chẻ tre suốt 4 trận lại ngã ngựa ngay trên sân nhà trước Than Quảng Ninh, và ngôi đầu bảng thuộc về đội bóng đất cảng Hải Phòng- đội duy nhất bất bại đến thời điểm này. Ở chiều ngược lại, cựu vương SHB Đà Nẵng chôn chân ở vị trí chót bảng với 1 điểm duy nhất. Đội bóng “tân binh” XSKT Cần Thơ xếp ngay trên SHB Đà Nẵng với 2 trận hòa là sự phản ánh đúng thực lực. Điểm qua các cặp đấu diễn ra ở lượt trận này, có thể thấy đội bóng Tây Đô khó cải thiện được thứ hạng.

XSKT Cần Thơ (trái) đang nỗ lực tìm chiến thắng. Trong ảnh: trung vệ đội trưởng Văn Quân cản đường lên bóng của tiền đạo Đồng Nai. 

Hiện tại, các đội bóng ở nhóm cuối bảng chỉ cách nhau 1 điểm, nên chỉ cần một trận thắng sẽ cải thiện vị trí đáng kể. Trong 4 đội chót bảng, Đồng Tháp (4 điểm, đứng thứ 11) thuận lợi nhất khi tiếp QNK Quảng Nam trên sân nhà Cao Lãnh vào chiều nay, 31-1. Đang trong quá trình củng cố lại sau những rắc rối về tài chính hồi đầu mùa giải, nên lối chơi của Đồng Tháp chưa thật sự nhuần nhuyễn, nhưng HLV Phạm Công Lộc cho rằng đội bóng của ông thi đấu ngày một tốt hơn khi dần lấy lại “vũ khí” sắc bén của họ: tinh thần chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Hai tiền đạo ngoại binh Samson- Ajala từng bước hòa nhập tốt cùng đồng đội. Nếu giành 3 điểm trước QNK Quảng Nam, Đồng Tháp có thể vươn lên thay vị trí của chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không dễ dàng bởi QNK Quảng Nam có đội hình khá đồng đều, chơi tốc độ, đặc biệt hàng tiền vệ với bộ đôi Huy Hùng – Thanh Hưng kiểm soát bóng rất tốt. Đây là trận đấu khó khăn cho Đồng Tháp, nhưng sân Cao Lãnh luôn là nơi để họ kiếm điểm thành công.

Đội bóng đang đứng vị trí 12 là Đồng Nai (3 điểm) sẽ “lành ít dữ nhiều” khi đến làm khách trên sân của Hà Nội T&T. Ngoài trận thắng may mắn XSKT Cần Thơ ở vòng 4, Đồng Nai liên tục bại trận với phong độ kém nhất so với chính họ kể từ khi lên hạng 2 mùa giải trước. Trong khi đó, cựu vương Hà Nội T&T (6 điểm, hạng 7) có sự khởi đầu không được tốt với những trận mất điểm bất thường trước SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam. “Hổ đang bị thương” trở nên cực kỳ nguy hiểm và “miếng mồi” ngon Đồng Nai sẽ giúp họ lấy lại sức mạnh vốn có?

Đang đứng thứ 13 với 2 điểm, nhưng XSKT Cần Thơ có thể sẽ “đội sổ” sau vòng đấu này. Trở về sân nhà sau thất bại 2-4 trên sân Hải Phòng, XSKT Cần Thơ gặp ngay đối thủ nặng ký Becamex Bình Dương (12 điểm, thứ nhì) vào chiều mai 1-2. So với Hà Nội T&T, “hổ” Bình Dương còn bị tổn thương nặng hơn vì trận thua muối mặt trước Than Quảng Ninh ngay trên sân Gò Đậu. Thế nên, đội bóng xứ Thủ Dầu Một với dàn “hùng binh” thiện chiến có lẽ sẽ đè bẹp “tân binh” của V.League. Yếu tố sân nhà không đủ để XSKT Cần Thơ làm nên điều bất ngờ trước Becamex Bình Dương. Giành được 1 điểm ở lượt trận này đã là thành công với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Nguy cơ XSKT Cần Thơ rớt xuống chót bảng bởi đội đang “đội sổ” SHB Đà Nẵng sẽ trở lại sân nhà ở lượt trận này. Dù tiếp đội đang đứng đầu bảng là Hải Phòng, nhưng nếu SHB Đà Nẵng lấy lại tinh thần chiến đấu, việc tìm chiến thắng sẽ không quá khó khăn. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức một khi có được tiếng nói chung giữa thế hệ cựu tuyển thủ như Minh Phương, Vũ Phong, Hải Lâm, Hoàng Quãng với những tuyển thủ trẻ như Huy Toàn, Quách Tân… sẽ gây khó cho bất kỳ đối thủ nào.

Trận đấu còn lại diễn ra trong ngày 31-1 cũng rất đáng xem là Hoàng Anh Gia Lai- Than Quảng Ninh. 2 trận còn lại trong ngày 1-2 là Sông Lam Nghệ An- Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa- Đồng Tâm Long An.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết