 |
|
Một buổi tập luyện của các em trong CLB kể chuyện sách, kịch. Ảnh: L.T |
Trong điều kiện thiếu nhi đang thiếu thốn sân chơi và văn hóa tinh thần, gần 20 năm qua, biết bao nhiêu em thiếu nhi đã lớn lên từ Câu lạc bộ (CLB) Năng khiếu kể chuyện sách, kịch của Thư viện quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ở đây, các em phát huy năng khiếu, sự tự tin, lòng ham mê sách và biết tuyên truyền, giới thiệu sách thu hút bạn đọc đến với thư viện.
* Những người giới thiệu sách nhỏ tuổi
Tôi đến Phòng thiếu nhi của Thư viện quận Ninh Kiều vào một buổi sáng Chủ nhật, khoảng 20 em có độ tuổi từ 8-14 tuổi đang hăng say tập luyện chương trình “Ước mơ xanh” nói về bảo vệ môi trường. Những người phụ trách hướng dẫn các em cách diễn đạt, động tác, ánh mắt sao cho thật linh hoạt và chuyển tải được cảm xúc... Tập nhiều lần, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng các em vẫn tập trung cao và tích cực tập luyện từng tiết mục múa, hùng biện, hoạt náo... được biết, đó là những thành viên “nhí” của CLB Năng khiếu kể chuyện sách, kịch thuộc Thư viện quận Ninh Kiều. Chị Huỳnh Lệ Nga, Giám đốc Thư viện quận Ninh Kiều, cho biết: “Sáng Chủ nhật hàng tuần, các em tập trung tại Phòng thiếu nhi của thư viện để sinh hoạt, tập kể chuyện, diễn kịch. Tuần này, các em đang gấp rút tập luyện chuẩn bị tham dự hội thi “Tuyên truyền măng non” của các Nhà Văn hóa thiếu nhi trên toàn quốc vào giữa tháng 8 này”.
Các em trong CLB đã tham gia nhiều cuộc thi kể chuyện và diễn các tiểu phẩm trước công chúng, máy quay của đài truyền hình nên khi tiếp xúc hầu hết các em rất dạn dĩ và tự tin. Em Huỳnh Nguyễn Như Ngọc, 12 tuổi, nói: “ Em tham gia CLB được 2 năm. Em và các bạn được tập luyện và tham dự các cuộc thi kể chuyện sách hoặc tiểu phẩm rất hay, rất thú vị nên chúng em rất thích”. Một cô bé khác, Trần Lan Thanh, 9 tuổi, hồ hởi khoe: Sắp tới, đài truyền hình CVTV1 sẽ thu chương trình của chúng em. Em sẽ kể chuyện “Chuột con và ong mật”, còn các bạn khác diễn tiểu phẩm “Bác Hồ kính yêu”. Nguyễn Lê Mẫn, cô bé có giọng kể truyền cảm, còn nói một cách chững chạc: “Mỗi câu chuyện chúng em dự thi đều có tính giáo dục cao. Qua đó, chúng em học được nhiều điều bổ ích”. Cậu bé có gương mặt sáng sủa Quách Kiến An, bộc bạch: “Ba mẹ rất ủng hộ em tham gia CLB vì CLB chỉ sinh hoạt vào sáng chủ nhật. Còn ở nhà, em học bài xong mới tập kể chuyện nên không ảnh hưởng đến việc học”. Ngọc, Thanh, Mẫn, An đều đạt giải cao trong các hội thi kể chuyện sách những năm qua.
* Ươm mầm...
Năm 1989, Thư viện quận Ninh Kiều (trước đây là Thư viện TP Cần Thơ) được thành lập. Thư viện thu hút khá đông bạn đọc, nhưng các em thiếu nhi lại ít đến dù thư viện có kho sách riêng phục vụ thiếu nhi với gần 20 ngàn bản sách các loại. Làm sao thu hút các em? Chị Huỳnh Lệ Nga, Giám đốc thư viện nảy ra ý định thành lập CLB kể chuyện sách, kịch để tuyên truyền, giới thiệu những cuốn sách hay, đồng thời, thu hút bạn đọc “nhí” đến với tủ sách thiếu nhi của thư viện.
Hàng năm, thư viện kết hợp với ngành giáo dục và Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi kể chuyện sách và vẽ tranh. Mỗi lần hội thi có khoảng 500 em học sinh cấp I, cấp II của quận Ninh Kiều tham dự. Qua hội thi, chị Nga chọn khoảng 35-40 em có năng khiếu đưa vào CLB do chị phụ trách. Thư viện đã dành riêng một phòng gọi là Phòng thiếu nhi để phục vụ cho các hoạt động của CLB, có kho sách và phòng đọc sách để phục vụ bạn đọc.
Cứ mỗi Chủ nhật, chị Nga và chị Đỗ Kim Phượng tổ chức sinh hoạt với các em trong CLB. Các chị biên soạn, viết kịch bản các câu chuyện, tiểu phẩm và hướng dẫn các em tập luyện. Mỗi em được chọn thể loại truyện kể phù hợp với chất giọng, điệu bộ của mình. Có em chuyên kể truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, có em phù hợp kể những tấm gương anh hùng liệt sĩ... Để câu chuyện thêm sinh động, chị Nga và chị Phượng tự làm ra những chú rối lùn, rối tay để các thành viên diễn minh họa cho bạn kể. Ngoài hình thức kể chuyện độc thoại có minh họa, CLB còn tổ chức diễn những vở kịch từ câu chuyện kể với các nhân vật cụ thể, có đối thoại, có phân cảnh hoặc các tiểu phẩm... Hàng năm, thành viên của CLB có nhiều thay đổi: các em lên cấp III thì ra khỏi CLB, có những em được tuyển chọn, bổ sung vào CLB qua các hội thi kể chuyện sách. Cứ thế, liên tiếp nhiều thành viên của CLB đã sinh hoạt và lớn lên cùng trang sách. Giờ đây, đã có nhiều người trưởng thành và thành đạt trong các lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu, MC...
* Nở hoa và kết quả
Với sự dìu dắt của chị Nga, chị Phượng và sự nỗ lực của các em, CLB kể chuyện sách, kịch liên tục đạt được được nhiều thành tích cao. Không chỉ dừng lại ở hội thi kể chuyện sách của thành phố mà CLB còn gặt hái nhiều giải thưởng cao như giải xuất sắc tiết mục, giải nhất toàn đoàn ở các hội thi kể chuyện sách của khu vực ĐBSCL và toàn quốc. Nhiều tiết mục kể chuyện, vở kịch của CLB được phát trên đài truyền hình TP Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ và cả Đài tiếng nói Việt Nam. Ngoài tham dự các hội thi, CLB còn tham gia lưu diễn phục vụ nhiều tiết mục trong các dịp lễ, tết hoặc được các tỉnh bạn mời diễn giao lưu trong các phong trào văn nghệ. Những tiết mục, tiểu phẩm do thành viên CLB biểu diễn luôn được người xem đón nhận nồng nhiệt, nhất là các em thiếu nhi.
Chị Huỳnh Lệ Nga cho biết: “Lúc mới thành lập, CLB được duy trì hoạt động bằng nguồn kinh phí của thư viện. Sau một thời gian, nhiều đơn vị của Nhà nước, các doanh nghiệp mời CLB tham gia hoạt động triển lãm sách, kể chuyện tuyên truyền, vẽ tranh, diễn kịch trong dịp lễ, tết hoặc trong một chương trình tổng thể nào đó. Khi tham gia, CLB được các đơn vị đầu tư 100% kinh phí và trả thêm thù lao. Ngoài ra, chúng tôi còn tự thiết kế, sản xuất trang phục sân khấu và các chú rối lùn phục vụ cho hoạt động của CLB và nhận làm theo đơn đặt hàng của các đơn vị có nhu cầu. Các hoạt động này giúp thư viện giảm chi ngân sách mà CLB lại tăng thêm nhiều hoạt động phong phú. Nhiều năm nay, CLB đã tự đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động chứ không còn sử dụng ngân sách của thư viện”.
Có thể nói rằng, CLB kể chuyện sách, kịch đã góp phần tuyên truyền những cuốn sách hay, những câu chuyện hấp dẫn đến khán giả nhỏ tuổi và thu hút thiếu nhi đến với thư viện. Càng ngày, số lượng bạn đọc nhí đến thư viện càng tăng. Để tạo điều kiện cho các em trong việc mượn sách, thư viện quận Ninh Kiều đã làm thẻ mượn cho các em mượn sách về nhà trong vòng một tuần. Các em được tự do vào kho sách để lựa chọn những cuốn sách mà mình thích để mượn. Chị Nga phấn khởi nói: “Chúng tôi đã thành công khi thành lập CLB kể chuyện sách, kịch để tuyên truyền, thu hút các em đến với thư viện”. Bên cạnh những kết quả hiển hiện, còn có một kết quả không thấy được nhưng có tác động rất lớn về lâu dài: các em có được sự tự tin, lòng ham mê sách, cảm nhận cái hay, cái đẹp và hình thành nhân cách của các em sau này.
LỆ THU