09/01/2012 - 09:06

Cô gái bệnh lạ ở Sóc Trăng được phẫu thuật thành công

(CT)- Sáng 8-1, chị Thạch Thị Loan-em gái của chị Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng)-con của ông Thạch Tèo và bà Thạch Thị Sà Phay cho biết: Gia đình tôi rất vui mừng vì ca phẫu thuật cho chị tôi đã thành công. Tuy vậy, các chuyên gia phẫu thuật nói cần phải qua nhiều đợt phẫu thuật nữa, thời gian điều trị sẽ được kéo dài hơn nữa chị tôi mới có khuôn mặt và thân hình trở lại bình thường.

Đúng 10g10' ngày 7-1, tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Tiến sĩ McKay McKinnon đã rọc vết dao đầu tiên tiến hành phẫu thuật cho chị Thạch Thị Sa Ly-người có hàng ngàn khối u trên người (Báo Cần Thơ đã có thông tin phản ảnh trước đó). Sa Ly được chẩn đoán đa u sợi thần kinh. Đây là bệnh nhân thứ ba được chuyên gia phẫu thuật người Mỹ này phẫu thuật liên tiếp trong ba ngày qua. Êkip mổ gồm ông McKay McKinnon là phẫu thuật viên chính và hơn 20 chuyên gia đầu ngành, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau gần 6 giờ phẫu thuật, ông McKay McKinnon đã kết thúc ca mổ và được đánh giá là thành công bước đầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ qua điện thoại chiều 8-1, bà Sà Phay bày tỏ: “Tuy không thể theo con cùng vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tôi dặn cháu Loan liên tục thông tin tình hình phẫu thuật của Sa Ly để gia đình yên tâm. Biết ca phẫu thuật thành công, cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn các bác sĩ, các mạnh thường quân gần xa...”.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết