27/08/2013 - 09:35

Cô bé trên đường chạy 3.000 mét

Trong ngày khai mạc Đại hội TDTT quận Ô Môn lần thứ VII - năm 2013, tại đường chạy việt dã 3.000 mét nữ, khán giả cổ vũ nhiệt tình cho cô bé 13 tuổi Trần Thảo Nhi làm chủ đường đua…

Vóc dáng nhỏ nhắn, cân nặng đúng 30 kg, nhưng Thảo Nhi có những bước sải chân rất đều, lần lượt vượt qua các đàn chị lớn tuổi hơn. Suốt chặng đường thi đấu, không ít VĐV chạy chưa đến nửa đường đã phải bỏ cuộc. Với đôi chân trần, Thảo Nhi vẫn chạy đều đều, nét mặt tươi tỉnh và về đích đầu tiên, bỏ xa các đối thủ hàng trăm mét, đoạt HCV…

VĐV Thảo Nhi.

Thảo Nhi hiện đang học lớp 8 Trường THCS Châu Văn Liêm. Hai năm nay, em đã tìm đến với môn việt dã. Hằng ngày, sau mỗi giờ tan học, Thảo Nhi đều đến Trung tâm văn hóa quận Ô Môn để tập chạy dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Hồng Xương. HLV Xương cho biết: “Thảo Nhi rất yêu thích môn việt dã. Năm Thảo Nhi học lớp 6, trong các đợt trường tổ chức hoạt động thể dục thể thao Thảo Nhi có mặt trong đội thi đấu việt dã và từ đó em gắn bó với bộ môn, bắt đầu tập luyện luôn đến nay”.

Chỉ sau một năm luyện tập, Thảo Nhi đã đạt hạng nhất tại HKPĐ 2011 quận Ô Môn. Tại giải việt dã “Vì sức khỏe vì cộng đồng năm 2012” do Ngân hàng Sacombank tổ chức, Thảo Nhi đạt hạng 3 dù có sự tham gia của nhiều vận động viên mạnh. Tài năng của Thảo Nhi đã được nhiều nhà tuyển trạch chú ý.  Tháng 3 năm nay, Thảo Nhi được tỉnh Hậu Giang “mượn” tham gia giải việt dã mở rộng do Báo Ấp Bắc (Tiền Giang) tổ chức. Trước đó, Thảo Nhi cũng được TP Sóc Trăng mượn thi đấu tại Đại hội TDTT TP Sóc Trăng và đạt hạng nhất. Đó là những cơ hội tốt để Thảo Nhi thi đấu cọ xát trong điều kiện Cần Thơ chưa có giải việt dã truyền thống và không có đội tuyển.

Tập chạy gần 2 giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng Thảo Nhi vẫn đảm bảo tốt việc học: 7 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Thảo Nhi cho biết, gia đình có 2 anh em. Anh trai lại là gương mặt tích cực, nổi bật trong phong trào bơi lội của quận. Tinh thần thể thao của anh trai đã tác động đến Thảo Nhi nên em đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi niềm đam mê thể thao và cũng là để rèn luyện sức khỏe…

* * *

Mấy năm trở lại đây phong trào việt dã của thành phố nói chung và ở Ô Môn nói riêng hết sức trầm lắng, không có thanh tích nổi bật. Tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm nay, việt dã Cần Thơ đã “trắng tay”. Hy vọng những nhân tố mới như Thảo Nhi sẽ là ngọn lửa mồi cho môn việt dã của TP Cần Thơ.

          Xuân Nguyên

 

Chia sẻ bài viết