16/10/2014 - 20:41

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TP CẦN THƠ LẦN THỨ II NĂM 2014

Chuyện về những cán bộ dân tộc tiêu biểu

 Đồng chí Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, trao giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều giai đoạn 2009 - 2014. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của thành phố, có nhiều cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số rất nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy với công việc. Đây là lực lượng góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước thềm Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ II năm 2014, chúng tôi đã gặp gỡ một số gương mặt tiêu biểu trong vườn hoa đầy hương sắc ấy…

1. Mơ ước đứng trên bục giảng, truyền thụ những kiến thức cho học sinh thôi thúc Lý Thị Sa Rum, người dân tộc Khmer, nỗ lực học tập và trở thành sinh viên sư phạm Sử của Trường Đại học Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác ở Trường Cấp 2,3 Thới Long và trở thành Phó Hiệu Trưởng trường. Khi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành lập, cô xin chuyển công tác về trường để ở gần gia đình, tiện chăm sóc con nhỏ. Cô Sa Rum tâm sự: “Cái nghiệp trồng người là niềm đam mê không thể tách rời khỏi cuộc sống mình được. Mỗi ngày được đến lớp, dạy các em là niềm vui”.

Cô Lý Thị Sa Rum, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Ảnh: NGỌC QUYÊN 

Với sự nhiệt tình, năng động, chịu khó học hỏi, cô tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố vào năm 1999. Nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Sa Rum luôn trăn trở tìm giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô đã nghiên cứu xây dựng đề tài sáng kiến về đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng của học sinh và áp dụng vào thực tiễn hoạt động đạt hiệu quả cao. Cô cùng các tổ chuyên môn nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phù hợp với đặc trưng từng bộ môn và đối tượng học sinh; xây dựng ma trận đề kiểm tra theo cấu trúc nhận biết, thông hiểu, vận dụng nhằm giúp học sinh phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập… Năm năm qua, cô cùng Ban Giám hiệu, giáo viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đều cao, nhất là các năm học 2012-2013, 2013-2014 đều đạt 100%; nhiều em đậu thẳng vào đại học, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Thầy Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP Cần Thơ, cho biết: “Cô Sa Rum luôn sáng tạo trong quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Cô sống hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ giáo viên, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, nhất là học sinh ở nội trú để có hướng giáo dục, giúp đỡ”.

Theo cô Sa Rum, Trường rất quan tâm dạy tiếng Khmer cho các em. Hiện nay, từ khối 8 đến khối 12 được học môn Khmer ngữ 3 tiết/tuần. Các học sinh còn thường xuyên luyện tập văn nghệ, thể thao, tích cực tham gia phục vụ biểu diễn các dịp lễ hội, cuộc thi và đã đạt nhiều giải cao. Cô Sa Rum cho biết: “Tôi thường xuyên tham mưu cho Ban Giám hiệu quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho con em đồng bào dân tộc đúng theo quy định để các em học tốt và luôn động viên các em cố gắng học tập tốt, nâng cao trình độ để làm việc, có cuộc sống ổn định sau này”.

2. Khi đăng ký học ngành điều dưỡng, cô Lý Hữu - dân tộc Hoa – nghĩ đơn giản là học để có kiến thức chăm sóc người thân, nhưng không ngờ cô gắn bó với công việc điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố suốt 35 năm qua. Cô Lý Hữu tâm sự: “Mỗi ngày, nhìn bệnh nhân khỏe mạnh ra về, lòng tôi thấy rất vui, hạnh phúc. Đó là động lực để tôi cùng bao điều dưỡng khác tiếp tục cống hiến”.

 Cô Lý Hữu, Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện Đa khoa thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Sau khi hoàn thành khóa y tá do Bệnh viện 30-4 (cũ) đào tạo, cô được giữ lại làm việc ở Khoa Cấp cứu. Lúc mới nhận nhiệm vụ, cô rất lo lắng vì thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng. Chính lòng nhân ái, sự cảm thông với các hoàn cảnh bệnh tật đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 1986, cô Lý Hữu được bổ nhiệm làm Điều dưỡng Trưởng của Khoa Cấp cứu. Cô chịu khó học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, điều hành của những người đi trước. Dưới sự điều hành của cô, hoạt động điều dưỡng của khoa đi vào nền nếp, đa số bệnh nhân hài lòng. Chị Trần Lê Ánh Nhạc, điều dưỡng của Khoa Cấp cứu, kể với sự trân trọng: “Cô Lý Hữu luôn hết lòng vì công việc. Mỗi ngày, cô đều kiểm tra, hướng dẫn tận tình, giúp các điều dưỡng thực hiện tốt nhiệm vụ và luôn quan tâm giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn...”.

Với cô Hữu, người điều dưỡng không chỉ biết thực hiện y lệnh của bác sĩ mà còn phải nghiên cứu khoa học, cải thiện phương pháp, chất lượng phục vụ người bệnh. Từ năm 2009 đến 2013, cô Lý Hữu đã tham gia thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần cải thiện lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, góp phần đưa Khoa cấp cứu 5 năm liền giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2009, cô Lý Hữu vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Nhiều năm liền cô nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, được nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương….

3. Trò chuyện cùng chị Thạch Thị Tuyết Hồng – dân tộc Khmer- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, chúng tôi hiểu hơn công việc thầm lặng mà ý nghĩa của chị đang đảm trách. Càng trân trọng tấm lòng của người cán bộ Hội CTĐ dành cho những mảnh đời bất hạnh…

 Chị Thạch Thị Tuyết Hồng (bên phải) đến thăm một hộ nghèo, bệnh nặng được Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh giúp đỡ hỗ trợ trong thời gian qua. Ảnh: N.T.C

Sinh ra trong gia đình Khmer nghèo, đông con ở Kế Sách, Sóc Trăng, từ nhỏ, chị Hồng nỗ lực vượt khó để theo đuổi việc học (chị tốt nghiệp cấp 3 vào năm 1980). Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Hồng về sinh sống tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, kinh tế gia đình ngày càng vững chắc, vợ chồng chị đã cất được căn nhà khang trang, trị giá vài trăm triệu đồng. Năm 2005, chị Hồng tham gia công tác Hội và được bầu làm Chi hội phó. Năm 2011, chị Hồng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ phường tới nay.

Sự tận tụy, hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh không may của chị Hồng tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con và mạnh thường quân. Vì vậy, mỗi khi Hội đứng ra vận động, bà con nhiệt tình hưởng ứng, với số tiền ủng hộ ngày càng tăng lên. Nếu như trong năm 2011, 2012 tổng số tiền Hội CTĐ phường vận động để chăm lo cho bà con nghèo đạt khoảng vài trăm triệu đồng thì đến năm 2013 lên đến 1,7 tỉ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, Hội CTĐ phường vận động gần 2 tỉ đồng thực hiện công tác từ thiện xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân. Qua đó, nhiều gia đình nghèo, nhiều trường hợp bệnh nặng, học sinh nghèo được giúp đỡ vượt qua khó khăn. Điển hình như hoàn cảnh của mẹ con chị Phan Thị Hải (hộ nghèo, khu vực Thạnh Mỹ). Sau khi ly hôn, chị Hải một mình nuôi 4 người con. Chị Phan Thị Hải bộc bạch: “Hằng tháng, cô Hồng tặng cho gia đình 10 kg gạo. Vừa rồi, con gái út của tôi còn được tặng học bổng”. Gia đình chị Xứ Thị Chịa cũng là hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị Chịa bị bệnh nặng, mấy mẹ con sống trong căn nhà lụp xụp, dột nát. Vừa qua, Hội CTĐ phường đã vận động hỗ trợ cất lại căn nhà cho chị với tổng số tiền khoảng 17 triệu đồng…Nhắc đến sự nhiệt tình, tận tụy của chị Hồng, ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh, cho biết : “Chị Thạch Thị Tuyết Hồng là một cán bộ giàu tâm huyết, có năng lực, được tập thể tín nhiệm, quý mến. Chị tích cực vận động chăm lo, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, bệnh tật, neo đơn, học sinh nghèo vượt khó…”.

4. Từ khi ông Đào Cường – dân tộc Khmer - đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực tiếp tục giảm đáng kể. Riêng năm 2013, khu vực có 22 hộ thoát nghèo, nhiều năm liền chi bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”…

Ông Đào Cường (người đứng bên phải) thường xuyên quan tâm, động viên bà con nghèo trong khu vực chí thú làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.T.C 

Trước khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, ông Đào Cường đã có nhiều năm làm Phó Trưởng khu vực, Trưởng khu vực… Gần gũi, gắn bó với bà con, ông rất trăn trở khi số hộ nghèo còn khá cao, nhiều tuyến đường ở khu vực chưa được bê-tông hóa… Ông Đào Cường bộc bạch: “Đầu năm 2013, khu vực còn 125 hộ nghèo, có hơn 50% số hộ nghèo là người dân tộc Khmer. Qua thực hiện các giải pháp giảm nghèo, như: hỗ trợ vay vốn sản xuất, vận động bà con Khmer kế hoạch hóa gia đình; chi tiêu tiết kiệm…Hiện tại, số hộ nghèo trong khu vực còn 103 hộ, dự kiến cuối năm 2014, sẽ có thêm 20 hộ thoát nghèo”.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Văn Vân và chị Lý Thị Bảo Châu, hộ dân tộc Khmer nghèo có nhiều tiến bộ trong cuộc sống. Gia đình anh Vân không có đất canh tác, nhưng có tới 3 con, bản thân anh bị tật từ nhỏ, đi lại khó khăn. Được sự giúp đỡ của khu vực, anh Vân vay vốn chăn nuôi vịt và bán vé số, chị Châu thì có công việc làm lông vịt, thu nhập tương đối ổn định. Vừa qua, khu vực đã xét tặng gia đình căn nhà Đại đoàn kết và tặng anh Vân chiếc xe lăn để thuận tiện đi bán vé số.

Bên cạnh thực hiện nhiều giải pháp giúp các hộ nghèo vươn lên, ông Đào Cường còn tích cực vận động tiền giặm vá, đổ đá bụi các tuyến đường trong ấp. Ông Đào Cường chia sẻ: “Chi bộ đã vận động chủ máy gặt đập liên hợp khi vào gặt lúa của bà con khu vực thì đóng góp mỗi năm khoảng 10 triệu đồng để làm chi phí giặm vá, đổ đá bụi các tuyến đường. Nhờ vậy, khoảng 4,5km đường của khu vực hằng năm đều được giặm vá, đổ đá bụi, xe gắn máy đi đến tận nhà dân…”. Nhắc đến những đóng góp tích cực của ông Đào Cường, đồng chí Huỳnh Mười Một, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn, khen ngợi: “ Đồng chí Đào Cường có nhiều năm gắn bó với cơ sở. Ở vai trò nào đồng chí cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc vận động giặm vá đường giao thông; vận động đồng bào Khmer đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo...”.

THANH THY – TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết