12/06/2015 - 09:30

U23 Indonesia - U23 Singapore: 1-0

Chủ nhà rời cuộc chơi

Với lợi thế chủ nhà và tinh thần thi đấu rất quyết tâm nhưng các cầu thủ U23 Singapore vẫn phải ngã mũ trước U23 Indonesia, rời khỏi cuộc chơi trong nuối tiếc.

 Cầu thủ mang áo số 6 Evan Dimas ghi bàn thắng duy nhất
giúp U23 Indonesia giành vé vào bán kết. Ảnh: bongdaplus

Trong trận cầu cuối cùng của bảng A, U23 Singapore cần trọn vẹn 3 điểm để có tấm vé cuối cùng vào bán kết, trong khi U23 Indonesia chỉ cần cầm hòa thì sẽ đi tiếp. Trong tình thế buộc phải thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, liên tục gây sức ép về phía khung thành của U23 Indonesia. Sau hơn 10 phút bị ép sân, các học trò HLV Aji Santoso đã cân bằng lại thế trận và nỗ lực đáp trả bằng nhiều tình huống tấn công nguy hiểm đe dọa mành lưới U23 Singapore. Những màn “ăn miếng trả miếng” của cả 2 đội bóng diễn ra khá quyết liệt, tuy nhiên hơn 45 phút trôi qua, không có bàn thắng nào cho cả 2 đội bóng.

Ngay từ đầu hiệp 2, HLV Aide Iskandar Sahak đã tung tài năng trẻ Faris Ramil vào sân, nhằm tăng sức mạnh hàng công cho đội bóng chủ nhà. Cuộc đua vào bán kết bắt đầu hấp dẫn với những tình huống tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội bóng. Không đầy 2 phút khởi động, chân sút mang áo số 6 Evan Dimas đã giải tỏa “cơn khát” chiến thắng cho U23 Indonesia bằng pha ghi bàn ngoạn mục trong vòng cấm, mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ xứ vạn đảo chơi hưng phấn hơn, dần chiếm thế trận, đẩy đội bóng chủ nhà vào thế bị động. Mang tâm trạng nôn nóng tìm bàn gỡ, đội chủ nhà liên tục bị phạm lỗi. Tình huống cầu thủ 13 Wai Loon bị thẻ đỏ phải rời sân vào thời điểm gần cuối hiệp 2 càng đẩy U23 Singapore rơi vào thế khó. Chơi thiếu người, U23 Singapore thi đấu rời rạc, mất tập trung, HLV Aide Iskandar Sahak đã sử dụng quyền thay người cuối cùng nhưng vẫn không có được chuyển biến tích cực nào. Ở những phút cuối trận, mặc dù các cầu thủ U23 Indonesia chơi với nhịp độ chậm rãi nhưng đội bóng chủ nhà tinh thần đã sa sút, không thể vực dậy thế trận…

Với kết quả chung cuộc, tỷ số 1- 0, nghiêng về U23 Indonesia, cục diện của bảng A đã rõ ràng: đội bóng xứ vạn đảo đoạt chiếc vé thứ 2 vào bán kết.

Ở một diễn biến khác của bảng B, U23 Malaysia với đội hình vượt trội đã không khó để đánh bại U23 Lào với tỷ số 3-1, khép lại trận đấu cuối cùng trên sân Bishan.

AN CHI

Chia sẻ bài viết