03/10/2015 - 15:55

Chờ sự thay đổi mạnh mẽ hơn

Mùa giải V.League 2015 giai đoạn cuối xảy ra quá nhiều chuyện không vui, nào là những nghi ngờ "bắt tay" cho điểm giữa các đội bóng với nhau, rồi tình trạng bạo lực trên sân... khiến sân cỏ trở nên xấu xí. Thực tế so với vài mùa giải trước đó, dù số lượng vụ việc có phần giảm đôi chút, nhưng tính chất nguy hiểm lại tăng lên.

 Pha vào bóng nguy hiểm của Lê Văn Phú (Hải Phòng) với tiền đạo Oseni (Cần Thơ) ở vòng 18. V.League cần bớt những cú vào bóng xấu xí kiểu này. Ảnh: NGUYỄN MINH

Đỉnh điểm gây sự chú ý của dư luận những ngày qua là 2 trường hợp gãy chân của tiền vệ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) và Abass (Becamex Bình Dương). Và hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất chính là hai cầu thủ gây ra vụ việc trên: trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) và Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T). Dù là 2 trường hợp gây ra chấn thương nặng cho đối phương, nhưng cách giải quyết của các CLB có liên quan và VFF lại không giống nhau. VFF phạt nặng Quế Ngọc Hải "treo giò" 6 tháng, trong khi xác định Dương Thanh Hào không bị phạt. Lãnh đạo CLB Hà Nội T&T và Thanh Hào lập tức xin lỗi và thăm hỏi Abass ngay sau trận đấu, trong khi SLNA và Ngọc Hải chỉ làm động thái này sau khi bị dư luận lên án. Suy cho cùng, không phải trường hợp nào cũng giống nhau và còn tùy thuộc vào đặc thù của CLB cũng như tính chất sự việc. Thế nhưng, điểm chung của những sự việc ấy cho thấy dù đã khoác áo chuyên nghiệp từ lâu, nhưng V.League vẫn còn nhiều biểu hiện nghiệp dư.

Nhiều người chê trách cách làm việc của VFF thiếu quyết đoán, không có nhiều giải pháp phát triển bóng đá nước nhà. Lãnh đạo VFF cũng chịu búa rìu dư luận là chưa đủ tầm để đưa bóng đá đi lên. Nhưng cũng không ít người cho rằng VFF chỉ là một phần, còn lại trách nhiệm là của tất cả CLB tham gia. CLB thật sự chuyên nghiệp, vì sự phát triển của bóng đá, thì mới có thể thay đổi nền móng bóng đá quốc gia.

VFF thay đổi và CLB cũng cần phải thay đổi để những mùa giải tới, người hâm mộ không còn ngán ngẩm tình trạng bạo lực, những trận đấu bị nghi ngờ, nạn trọng tài... trên sân cỏ.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết