07/02/2010 - 10:47

VÒNG 2 GIẢI VĐQG PETRO VIETNAM GAS 2010, NGÀY 7-2

Chờ đợi những bất ngờ

Giải chuyên nghiệp 2010 đã mở đầu bằng nhiều bất ngờ, kịch tính, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Vòng 2 cuối tuần này, có những cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn - đáng chú ý là hai cặp đấu Hà Nội T&T – Khatoco Khánh Hòa; Đồng Tâm Long An – Sông Lam Nghệ An.

HÀ NỘI T&T – KHATOCO KHÁNH HÒA: ẨN SỐ

Antonio (trái) vẫn là mũi tấn công chủ lực của “Gạch”.  

Hà Nội T&T đã thắng trận đầu tiên với tỷ số 2-1 trước Hòa Phát Hà Nội. Tuy nhiên, đội hình nhiều ngôi sao của Hà Nội T&T vẫn gây thất vọng cho người hâm mộ với lối chơi rời rạc, chủ yếu dựa vào sự xoay xở cá nhân của các “sao”; Bộ đôi tiền đạo Công Vinh – Endene như chưa tìm được tiếng nói chung... Hà Nội T&T ghi 2 bàn thắng cuối trận để vượt qua Hòa Phát Hà Nội 2-1 một phần nhờ sai lầm của hậu vệ đối phương. Khatoco Khánh Hòa (K.KH) không phải dễ “bắt nạt” bởi họ đã quật ngã Hoàng Anh Gia Lai 4-2 ở vòng 1 trên sân nhà. Lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng phố biển đạt hiệu quả cao khi họ có những mũi nhọn sắc bén như: Quang Hải, Mustapha... Thiếu tiền đạo Agostinho trong trận đấu này bởi thẻ phạt chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tập thể của K.KH. Dàn cầu thủ của họ K.KH với thể lực sung mãn, lối chơi quyết liệt luôn là đối thủ “khó chịu” với bất kỳ đội bóng nào. Họ sẽ là “ẩn số” trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này. Dự đoán: hòa

ĐỒNG TÂM LONG AN – SÔNG LAM NGHỆ AN: “NẢY LỬA”!

Những lần chạm trán giữa Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và Sông Lam Nghệ An (SL.NA) ở bất cứ giải đấu nào cũng đều gay cấn. Cả hai đối thủ sẽ càng “máu lửa” hơn để tìm trận thắng đầu tiên trong mùa giải 2010. Ở trận hòa Ninh Bình 0-0, ĐT.LA thể hiện sự chắc chắn của hàng phòng ngự khi vô hiệu hóa những tiền đạo có tiếng của đối phương. Hàng tấn công của “Gạch” là bộ đôi quen thuộc Antonio – Tshamala, được bổ sung Thanh Bình. Tiền vệ Minh Phương không còn ở đỉnh cao, nhưng khả năng cầm trịch cùng những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn vẫn còn sắc bén.

SL.NA chưa thể hiện được gì qua trận hòa Navibank Sài Gòn 1-1 vừa qua. Đội bóng xứ Nghệ vẫn còn dàn nội binh đồng đều. Nhưng lực lượng ngoại binh của họ với Vidovic, Dalinor, Brasnic... bị đánh giá chỉ ở mức trung bình. SL.NA vẫn được đánh giá là đội bóng “khó chơi” với tinh thần thi đấu rất cao, được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Hữu Thắng, nhưng cơ hội cho họ xem ra quá ít. Dự đoán: ĐT.LA thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết