15/05/2008 - 21:59

Chín lần dũng cảm bắt cướp

 

Đó là anh Nguyễn Thanh Sự, 39 tuổi, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân An (quận Ninh Kiều).

Anh Nguyễn Thanh Sự sinh ra trong một gia đình tiểu thương nghèo ở phường An Cư. Từ nhỏ, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, cha mẹ già yếu, nên học hết lớp 6 anh phải nghỉ học để làm thuê kiếm sống. Năm 1997, với mong muốn đóng góp sức mình để giữ bình yên cho phố phường nên anh tình nguyện tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Hơn 11 năm tham gia lực lượng dân quân tự vệ, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện. Đặc biệt, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, anh luôn là tấm gương sáng cho các chiến sĩ noi theo, với thành tích 9 lần bắt cướp.

Anh nhớ lại: “Từ năm 1997 đến 2005, tham gia lực lượng dân quân tự vệ phường An Cư, tôi đã 3 lần bắt cướp. Tôi bắt vụ cướp đầu tiên vào năm 2002. Hôm đó khoảng 11 giờ, đang trên đường từ Ban Chỉ huy quân sự phường về nhà bằng xe đạp, tình cờ tôi thấy một tên cướp chay hon-da giật điện thoại của một chị phụ nữ đang đi xe đạp, làm chị té lăn xuống đường. Ngay lúc đó tôi lao sang đường chặn đầu, nhưng tên cướp không dừng xe, mà cố tình lao xe vào tôi làm cả tôi và hắn té văng xuống đường. Ngay lúc đó, tôi đã kịp vùng dậy ôm chặt, cùng vật lộn và bắt được tên cướp. Sau vụ đó tôi bị rách toạc da đầu, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ 3 ngày”. Tiếp đó, năm 2004, trên đường đi tuần tra, làm nhiệm vụ anh đã truy bắt hai vụ cướp xe đạp xảy ra trên địa bàn phường.

Đầu năm 2005, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tiền phụ cấp chiến sĩ dân quân hàng tháng không đủ trang trải cuộc sống của bản thân và nuôi cha mẹ già yếu; ngôi nhà gia đình anh đang ở bị dột nát không có tiền tu sửa, nên anh phải xin giải ngạch để đi làm thuê kiếm sống. Anh kể: “Một hôm tôi đang trên đường đi làm thuộc địa bàn phường Tân An, thì gặp đồng chí Dũng, Bí thư phường Tân An. Sau khi hỏi thăm, biết được hoàn cảnh của tôi, đồng chí Trần Tiến Dũng đã động viên tôi khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia lực lượng dân quân tự vệ, và tôi đã quyết định tham gia vào Tiểu đội Dân quân thường trực của phường Tân An”.

Ba năm qua, để không phụ lòng tin của lãnh đạo phường, anh Nguyễn Thanh Sự luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Ban Chỉ huy Quân sự phường giao. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, ba năm qua anh luôn thể hiện người có kinh nghiệm, bản lĩnh và đã dũng cảm bắt 6 vụ cướp giật tài sản của công dân; trong đó, có 5 vụ cướp giật điện thoại di động, một vụ cướp giật dây chuyền. Anh kể: “Trong tháng 3-2008 tôi đã bắt được 2 vụ cướp giật điện thoại di động xảy ra trên địa bàn phường. Vụ thứ nhất xảy ra vào đầu tháng 3. Hôm đó, khoảng 15 giờ, tôi được phân công làm nhiệm vụ canh gác trước cổng UBND thành phố, bỗng dưng nghe một thanh niên hô “cướp, cướp”, tôi đã nhanh chóng băng qua bên đường rượt đuổi theo tên cướp. Lúc đuổi gần tới, tôi đá mạnh vào gót chân của tên cướp làm hắn té xuống đường và tôi đã ghì cổ hắn lại, bắt giao cho công an phường xử lý. Vụ thứ hai xảy ra vào trung tuần tháng 3. Hôm đó, khoảng 19 giờ tôi đang được phân công bảo vệ tại cổng UBND thành phố, bỗng dưng nghe tiếng của một phụ nữ hô “cướp, cướp”, tôi nhìn lên thấy một tên cướp đang chạy về phía trước. Ngay lập tức tôi đã đuổi theo ôm chặt hắn; nhưng vì tên cướp này to khỏe, trong lúc đang khống chế hắn, tôi bị hắn dùng cùi chỏ đánh một phát vào ngực làm tôi té văng ra đường. Mặc dù bị hắn đánh chỏ vào ngực, tức không thở được, nhưng tôi kiên quyết không để cho hắn tẩu thoát, nên đã ráng chồm dậy đuổi theo và ôm chặt hắn. Tôi và hắn vật lộn nhau khoảng 3 phút thì lực lượng công an đến hỗ trợ, bắt hắn giải về Công an phường”.

Khi tôi hỏi, khi bắt cướp, nhiều lần bị thương anh có sợ không? Thanh Sự bộc bạch: “Mình là chiến sĩ của dân, phải có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, xem tính mạng tài sản của nhân dân là trên hết”. Hiện nay, với mức trợ cấp 350 ngàn đồng của một chiến sĩ dân quân thường trực và 10 kg gạo/ tháng do UBND phường trợ cấp thêm, anh vừa phải trang trải cho bản thân, vừa phải nuôi cha mẹ già trên 80 tuổi, hoàn cảnh cuộc sống của anh hết sức khó khăn, nhưng anh vẫn tâm huyết, gắn bó với lực lượng dân quân tự vệ, nguyện cùng đồng đội thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Thanh Sự, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực phường Tân An, là tấm gương tiêu biểu để các chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ thành phố học tập, noi theo.

HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết