06/10/2014 - 15:27

U21 Hà Nội T&T - U21 Vĩnh Long: 4-0

Chia tay á quân

Trong trận gặp Hà Nội T&T chiều 5-10, các cầu thủ U21 Vĩnh Long có một kết cục không vui khi thủ môn Văn Huyền phải 4 lần vào lưới nhặt bóng, mà không tìm được bàn gỡ nào.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, đương kim vô địch Hà Nội T&T đã thể hiện sự vượt trội hơn, chiếm lĩnh thế trận liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Phút 33, Hà Nội T&T đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của số 7 Ngân Văn Đại. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Thế trận ở hiệp 2 vẫn không có gì thay đổi, dù đội đương kim á quân U21 Vĩnh Long nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Các phương án lên bóng của học trò HLV Lương Trung Dân đều không thể tiếp cận cầu môn Hà Nội T&T được tổ chức chặt chẽ. Chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, các cầu thủ U21 Hà Nội T&T kiên trì chờ đợi cơ hội tung đòn kết liễu đối thủ. Khi hiệp hai trôi đi hơn 2/3 thời gian, cũng là lúc U21 Vĩnh Long không còn giữ được thể lực tốt, U21 Hà Nội T&T liên tục phản công với những đường chuyền dài sắc lẹm. Chỉ trong 7 phút (từ phút 70 đến phút 77) thủ môn Huỳnh Văn Huyền của U21 Vĩnh Long phải 3 lần vào lưới nhặt bóng, sau những pha bứt tốc độ và ghi bàn của Duy Mạnh, Đức Huy và Hữu Sơn. Dâng cao tấn công, hàng phòng ngự U21 Vĩnh Long không thể hỗ trợ kịp cho thủ môn Văn Huyền, chấp nhận kết quả thua 0-4.

Đức Huy (phải) đi bóng vượt qua sự truy cản của trung vệ Chamalé Mó (U21 Vĩnh Long) để nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Nguyễn Minh.

Sau 2 trận thua, á quân năm ngoái - U21 Vĩnh Long sớm nói lời chia tay vòng chung kết U21 quốc gia 2014. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lương Trung Dân thất vọng: "Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho trận tái đấu với Hà Nội T&T. Tuy nhiên năng lực của các cầu thủ U21 Vĩnh Long năm nay kém hơn năm trước, dù rằng các em đã thi đấu với sự khao khát. Phải thừa nhận rằng đối thủ của chúng tôi chơi rất tốt, họ đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng vô địch ngay cả phòng ngự lẫn tấn công. Thất bại trắng tay trong trận lần này nhắc nhở các học trò của tôi phải thi đấu quyết tâm hơn và nhất định phải có bàn thắng trong trận đấu cuối cùng sắp tới".

Ở trận tranh ngôi vô địch năm trước, đội U21 Hà Nội T&T chỉ thắng U21 Vĩnh Long với tỷ số 1-0. Nhắc lại "chuyện cũ", HLV Phạm Minh Đức nói rằng chiến thắng năm nay khá dễ dàng vì xét về thực lực, U21 Vĩnh Long năm nay không mạnh. Dù thắng 2 trận liên tiếp, nhưng Hà Nội T&T vẫn chưa chính thức có được chiếc vé vào bán kết. Vì vậy Hà Nội T&T sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Hoàng Anh Gia Lai sắp tới. Các học trò của ông phải phát huy hết khả năng, nếu cầu thủ chủ quan, lơ là sẽ lập tức bị thay ra ngoài.

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết