Chị Phan Thị Đào (42 tuổi, ngụ ấp Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền) lâm bệnh từ cuối năm 2015 đến nay, sức khỏe ngày càng suy yếu. Chồng chị, anh Mai Văn Vũ, cận kề chăm sóc vợ, lo từng muỗng cháo, từng chén thuốc nam, mong vợ vượt qua bệnh tật, sống khỏe mạnh bên chồng con.
Vừa đẩy củi chụm lửa nồi thuốc đang sắc trên bếp lò, anh Vũ vừa tâm sự cảnh khổ của gia đình. Vợ chồng anh xuất thân gia đình nghèo khó, đông anh chị em, mưu sinh tứ tán. 18 năm chung sống, tài sản lớn nhất của anh chị là hai con, một trai, một gái và khoảnh đất cha mẹ chia để cất nhà ở, chớ không có đất canh tác
Hai vợ chồng nghèo quanh năm làm thuê kiếm sống, nuôi hai con học hành. Vốn siêng năng, thật thà, nên anh chị được bà con hàng xóm thương mến, thuê mướn làm nhiều việc vườn tược như nhổ cỏ, đắp bờ,
, nhờ vậy cũng đắp đổi cuộc sống qua ngày. Dù siêng năng lao động nhưng gia đình chị Đào luôn khó khăn, thiếu thốn, không có khả năng xây dựng, sửa chữa căn nhà hư hỏng, xuống cấp. Cuối năm 2015, địa phương xem xét xây tặng anh chị nhà Đại đoàn kết.
 |
|
Anh Vũ tận tình chăm sóc vợ bệnh ngặt nghèo, không có thời gian đi làm mướn kiếm sống. |
Những tưởng có được căn nhà mới, anh chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nào ngờ, không lâu sau, chị Đào có dấu hiệu suy giảm sức khỏe, với các triệu chứng ban đầu là nóng lạnh, nhức đầu. Tham công tiếc việc, lại sợ mất ngày công trong cảnh túng thiếu, chị Đào gắng gượng làm mướn, không dám nghỉ ngơi. Đến khi hết sức chịu đựng, chồng chị chạy vạy vay mượn tiền đưa chị đi khám bệnh. Lúc đầu, các bác sĩ chẩn đoán chị bị thiếu máu không rõ nguyên nhân nên truyền máu cho chị, nhưng qua điều trị, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng. Sau đó, chị được chuyển lên tuyến trên (TP Hồ Chí Minh), bác sĩ khám và cho biết chị mắc bệnh rối loạn chức năng bạch cầu hạt trung tính, phải truyền máu thường xuyên. Nhiều lần ra vào bệnh viện, từ TP Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh, anh chị nhờ hỗ trợ từ họ hàng, bà con gom góp, cho vay mượn. Mẹ chị Đào (80 tuổi), bệnh tật, gia tài có hai công ruộng, cho con gái một công để cầm cố hơn 15 triệu đồng, làm chi phí trị bệnh. Suốt thời gian này, chị Đào không có bảo hiểm y tế (do vừa xét thoát nghèo), nên chi phí khám chữa bệnh rất lớn, cộng với tiền đi lại, ăn uống của hai vợ chồng, lên đến cả trăm triệu đồng vay nợ. Sức khỏe chị Đào ngày càng yếu, nhiều lần tưởng không qua khỏi, anh Vũ luôn cận kề chăm sóc vợ, không có thời gian làm mướn kiếm sống... Con trai lớn của anh chị năm nay 18 tuổi, thương mẹ bệnh tật không tiền chữa trị nên theo chú đến TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ, kiếm tiền gởi về phụ giúp gia đình. Con gái nhỏ mới vào lớp 3 "ăn chưa no, lo chưa tới".
Anh Vũ cho biết, hiện đã quá hạn tái khám để vô máu cho chị Đào, ngặt nỗi, anh vay mượn tứ phương rồi, giờ không còn cách xoay xở, đành tìm thuốc nam về sắc cho chị uống cầm chừng. Thương vợ lâm bệnh ngặt nghèo, nghe ai chỉ thầy giỏi, thuốc hay, không kể gần xa, anh lập tức khăn gói tìm đến. Anh Vũ buồn rầu nói: "Mấy ngày nay, vợ tôi nằm li bì, có lúc còn hôn mê; ăn rất ít, không nói chuyện được. Tôi thương vợ nhưng đành bất lực vì không còn cách nào khác".
Cô Trần Thị Chanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Phú A, cho biết: "Gia đình anh Vũ chị Đào hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Riêng chị Đào được nhiều người thương mến bởi siêng năng lao động, hòa đồng với bà con láng giềng". Thấu hiểu gia cảnh anh chị khó khăn, Hội LHPN xã Trường Long và Chi hội Phụ nữ ấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền và gạo cho gia đình. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ để chị Đào có điều kiện trị bệnh, tiếp tục lao động, chăm lo cho gia đình.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG