07/04/2017 - 20:57

Chị Bạch cần được giúp đỡ tiếp tục trị bệnh

Trong gian bếp ẩm thấp, lọt thỏm trong căn nhà cũ kỹ (khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), chị Võ Thị Bạch đang nhặt vội bó rau, chuẩn bị bữa cơm trưa. Anh Trần Trắc Cường, chồng chị, chia sẻ: "Trong thời gian ngắn, vợ tôi phẫu thuật khối u ngực 5 lần, gồng mình chịu đựng với các đợt hóa trị, xạ trị, tưởng chừng không vượt qua nổi"…

Chung cảnh ngộ nghèo khó, đông anh em, chuyên làm ruộng, làm thuê kiếm sống, anh Cường và chị Bạch kết hôn, ở nhà trọ, chí thú làm ăn, cần kiệm tích lũy, mong muốn tạo dựng sự nghiệp và chăm lo con trai học hành đến nơi đến chốn.

Sức khỏe chị Bạch suy yếu sau 5 lần phẫu thuật khối u ở ngực và phải tái khám định kỳ...

Cách nay 3 năm, chị Bạch phát hiện ngực phải có khối u nhỏ bằng hạt đậu. Do không thấy có triệu chứng gì khác và bận rộn mua bán, chị Bạch nghĩ là nổi hạch nên không đi khám bệnh, chỉ mua thuốc uống. Một lần đang bán cá ở chợ, chị Bạch bất chợt thấy cứng hàm, đơ lưỡi, không cử động, nói chuyện được, rồi ngã ngang, bất tỉnh. Mọi người đưa chị cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhồi máu não và điều trị nửa tháng. Sau đó, chị vào Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ châm cứu, tích cực tập vật lý trị liệu 3 tuần mới có thể vận động, đi lại bình thường nhưng sức khỏe giảm sút rõ rệt, không còn bươn chải mua bán được nữa. Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị khá nhiều, anh Cường phải lo liệu, trang trải.

Niềm vui chưa trọn, tai ương lại đến, năm 2014, khi khối u ngực phình to như quả trứng cũng là lúc chị Bạch thấy khó thở, cơ thể đau nhức, không ăn uống được. Gia đình đưa chị Bạch vào Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, qua xét nghiệm, chẩn đoán, các bác sĩ phẫu thuật khối u. Khoảng 2 tuần sau, bác sĩ phẫu thuật lần thứ 2; 5-6 tuần sau, phẫu thuật lần thứ 3 và tiến hành hóa trị cho chị Bạch. Cho chúng tôi xem phần ngực phải với những vết sẹo dọc ngang, chị Bạch buồn bã nói: "Hơn 2 năm, tôi phải qua 5 lần phẫu thuật, 6 đợt hóa trị và xạ trị 35 tia. Mỗi lần điều trị, cơ thể tôi đau nhức, rã rời, không ăn uống được, nằm vùi mấy ngày liền". Anh Cường túc trực chăm sóc chị Bạch suốt quá trình điều trị, không thể đi làm kiếm tiền. Tiền của dành dụm hết sạch, giờ còn thiếu nợ người thân 30 triệu đồng, gia đình anh Cường phải dọn về tạm trú nhà cha mẹ, đỡ chi phí nhà trọ. Tuy bệnh tình chị Bạch có thuyên giảm nhưng hằng tháng phải tái khám, thuốc men và bồi dưỡng sức khỏe. Anh Cường bày tỏ: "Tôi phập phồng lo sợ không biết bệnh vợ tôi tái phát lúc nào nên dù khó khăn, thắt ngặt cũng cố gắng đưa vợ đi tái khám định kỳ…".

Bà Nguyễn Thị Bích Cơ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Hưng, cho biết: "Sau cơn trọng bệnh với 5 lần phẫu thuật khối u ngực, gia đình chị Bạch lâm cảnh khốn cùng, kiệt quệ. Chị Bạch dần hồi phục sức khỏe nhưng quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, khiến tâm trí lơ ngơ, cử chỉ chậm chạp, quên trước quên sau". Năm 2016, Hội, đoàn thể khu vực Thạnh Hưng xem xét đưa gia đình anh Cường vào diện hộ nghèo, có thẻ bảo hiểm y tế giúp chị Bạch giảm chi phí tái khám, trị bệnh. Rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ chị Bạch có điều kiện trị bệnh, kéo dài sự sống bên người thân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết