Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Họp mặt, biểu dương 129 nữ nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào ngày 9-11-2012 tại Hà Nội. Cô Hoàng Thị Kiều Hạnh, giáo viên Trường THCS Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã vinh dự được Công đoàn Ngành Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ chọn báo cáo điển hình. Cô Hạnh chia sẻ: "Trong 27 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" đây là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn nhất đời tôi
".
* Những câu hỏi cho cuộc đời
 |
|
Cô Hạnh đang ôn luyện cho các em đi thi học sinh giỏi cấp huyện. |
Năm 1985, tốt nghiệp cấp 3, cô Hạnh đăng ký học lớp bồi dưỡng cấp tốc 4 tháng rưỡi để làm cô giáo dạy Toán. Cô cho biết: "Lúc đó, tôi học khá cả hai môn Văn và Toán. Khi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh tôi chọn môn Văn nhưng khi chọn nghề tôi lại muốn làm giáo viên dạy Toán vì luôn trăn trở câu hỏi: Nếu kết hợp hai môn đó cùng lúc thì thế nào nhỉ? Do vậy, nhiều học sinh hay hỏi tôi có từng học giỏi Văn không, sao giảng bài phảng phất mùi văn chương dữ thế...".
Cô Hạnh nói đời cô như học Toán vậy: phải luôn đặt câu hỏi tại sao, mày mò tìm lời giải đáp để có thể tiến về phía trước dù đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hồi cô mới vào nghề, khó khăn trăm bề, trường lớp thì lụp xụp, có chiếc xe đạp cũng hư lên hư xuống vì đường sá quá tệ
. Vậy mà cô vẫn bám lớp với đồng lương chưa tới 250 đồng/tháng. Cô Hạnh chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến nhiều bạn bè cùng thời phải bỏ trường, bỏ lớp vì cuộc sống quá khó khăn. Nhìn ánh mắt ai cũng buồn rười rượi trong ngày chia tay tôi lại tự hỏi: Nếu ai cũng bỏ trường vì kinh tế khó khăn thì tương lai thế hệ trẻ sẽ ra sao? Nghĩ vậy mà tôi vẫn tiếp tục theo nghề gõ đầu trẻ
".
Theo cô Hạnh, có lòng yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" thì chưa đủ, bởi yêu cầu đổi mới công tác giảng dạy đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng sư phạm. Với suy nghĩ đó, năm 1997, cô Hạnh nộp đơn thi và đậu vào lớp sư phạm Toán hệ tại chức tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Cô nhớ lại: "Tôi và mấy người bạn chung trường dạy xong là cơm đùm cơm nắm về Cần Thơ để học hai ngày cuối tuần. Tháng hè thì đi học suốt. May nhờ lúc đó có chồng và mẹ chồng san sẻ chuyện gia đình nên tôi mới hoàn thành khóa học với tấm bằng loại xuất sắc".
Năm 2000, học xong chương trình ở Trường Cao đẳng Cần Thơ, cô Hạnh tiếp tục thi và học đại học từ xa do Trường Đại học sư phạm Huế mở ở tỉnh An Giang. Năm 2003, cô tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Cô Hạnh chia sẻ: "Tôi luôn ý thức được điểm xuất phát của mình. Nhiều người hay đùa cợt, đánh giá thấp tấm bằng chuyên tu, tại chức, nên tôi muốn chứng minh rằng khả năng, bản lĩnh của mỗi cá nhân không thể chỉ đánh giá qua bằng cấp". Cô cho biết, bây giờ, nhiều khi nói chuyện với học sinh, nghe cô bảo từng học tại chức, đào tạo từ xa chẳng em nào tin. Ngay cả một số đồng nghiệp trong ngành và phụ huynh cũng không ngờ một tổ trưởng tổ toán, đào tạo hàng trăm học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố chỉ có tấm bằng đại học từ xa. Thực tế đó càng khiến nhiều người khâm phục tấm gương tự học và học tập suốt đời của cô
* Chắp cánh cho những ước mơ
Năm 2004, huyện Vĩnh Thạnh tách ra từ huyện Thốt Nốt, cô Hạnh chuyển từ Trường Cấp 1 - 2 Thạnh Thắng (nay là Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 2) về dạy ở Trường THCS Thị trấn Thạnh An. Từ đó đến nay, cô được Ban Giám hiệu trường phân công bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán và học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay. Cô chia sẻ: "Lúc đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn do không có tài liệu giảng dạy, chưa có kinh nghiệm rèn luyện học sinh giỏi. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi phải tham khảo thêm rất nhiều sách vở, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các thầy cô đi trước
". Nhiều khi, cô thức trắng đêm để tìm tòi phương pháp giải một bài toán nâng cao, sao cho cách giải dễ và ngắn gọn nhất. Cực nhọc vậy nhưng khi dạy học trò, cô chỉ yêu cầu các em 2 điều: thứ nhất, đi học về ăn cơm xong nhớ đọc lại kiến thức cô cho ghi trên lớp. Thứ hai, buổi tối dành chút thời gian làm bài tập cô cho là được.
Đối với cô Hạnh, học toán không bao giờ nhồi nhét lý thuyết đơn thuần mà phải thực hành ngay tại lớp. Nhiều học sinh cho biết: dù môn cô dạy chỉ là những con số, hình vẽ khô khan nhưng chưa bao giờ các em chán học, bởi sau một bài học cô thường kể một câu chuyện về cuộc sống, rất hấp dẫn và ý nghĩa. Môi trường học tập thân thiện đã giúp học sinh càng hăng hái, tích cực, chất lượng học tập vì thế ngày càng được nâng cao. Em Nguyễn Thị Kim Oanh, học sinh lớp 9A1, cho biết: "Tuy cô Hạnh dạy toán nhưng cô trình bày vấn đề mượt mà, hấp dẫn như một giáo viên dạy Văn, chúng em rất thích. Em đang phấn đấu học thêm nhiều kiến thức từ cô để sau này cũng trở thành một giáo viên dạy Toán".
Không chỉ tận tâm tìm ra những phương pháp giúp học sinh đam mê và học giỏi Toán, cô Hạnh còn là một tấm gương tận tụy vì học sinh. Cô cho biết, mỗi tuần, nhà trường chỉ trả tiền 4 tiết bồi dưỡng cho các em thi học sinh giỏi nhưng cô đã dạy thêm 12 tiết miễn phí. Với tấm lòng tận tụy vì học sinh thân yêu, 8 năm qua, cô Hạnh đã đào tạo trên 150 học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố, cấp quốc gia. Hiện nay, nhiều học sinh của cô đã là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, sinh viên các trường y dược
Cô chia sẻ: "Nguồn động viên lớn nhất đối với cô chính là tình cảm của các thế hệ học sinh dành cho mình. Điều đó làm cô thấy mình hạnh phúc, vinh dự khi theo nghề cao quý này. Đây cũng chính là động lực giúp cô luôn vững bước theo nghề
".
Đối với nhiều đồng nghiệp, cô Hạnh còn là tấm gương "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Hai con trai của cô đều học giỏi Toán. Hiện nay, con trai lớn của cô đã tốt nghiệp Ngành Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Cần Thơ và con trai út đang học năm thứ nhất Ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ.
Chia sẻ niềm vui, tự hào về người đồng nghiệp tâm huyết với nghề vừa được vinh danh tại Thủ đô Hà Nội, thầy Bùi Trọng Khang, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Thạnh An, cho biết: "Cô Hạnh là một giáo viên giỏi về chuyên môn, tính tình cởi mở, hòa nhã, được nhiều đồng nghiệp quý mến. Ban Giám hiệu trường luôn đánh giá cao tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên chiếm lĩnh tri thức để truyền lại cho học trò, các giáo viên trẻ của cô...". Với khát khao dồn tâm huyết đào tạo lớp giáo viên dạy Toán kế cận mình, cô Hạnh đang thực hiện sáng kiến kinh nghiệm "Nét đẹp trong giải Toán đại số lớp 8 bằng máy tính cầm tay", dự kiến sẽ hoàn thành trong năm học 2012-2013. Theo cô Hạnh, đề tài hoàn thành sẽ giúp cho các giáo viên trẻ có thêm nhiều tư liệu, phương pháp bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn máy tính cầm tay thời gian tới.
Bài, ảnh: Phạm Trung