 |
|
Cuối tuần, khi các cháu nội ngoại về thăm, ông bà Hồ Văn Lân thường cùng các cháu chăm sóc cây cảnh, vui chơi trong vườn. |
Nhắc đến gia đình ông Hồ Văn Lân ở hẻm 10, Hương lộ 28, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, bà con lối xóm thường biểu lộ thái độ mến phục. Đó là một gia đình mà ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thuận, sống chan hòa với lối xóm, nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động xã hội của địa phương. 7 người con của ông Lân đều học hành thành tài, có công việc ổn định và có gia đình riêng hạnh phúc.
Ông Nguyễn Xuân Linh, nguyên Trưởng Khu vực 7, phường Bình Thủy, giới thiệu: “Gia đình ông Hồ Văn Lân là “gia đình văn hóa tiêu biểu” ở địa phương. Gia đình này không chỉ là tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo mà còn nhiệt tình tham gia, ủng hộ các đợt vận động của khu vực trong các công tác xã hội”.
Đã thành nếp, vào thứ bảy, chủ nhật, những người con của ông Lân đem cháu về chơi với ông bà nên ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười nói. Ông đọc báo, đọc sách hoặc kể chuyện cho cháu nghe, bà chải đầu, cột tóc cho các cháu gái... Hết chơi trong nhà, ông bà lại dẫn các cháu ra sân, vườn vừa chơi, vừa xem ông chăm sóc cây cảnh. Các cháu đều dễ thương, biết nghe lời và lễ phép. Nhìn ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của ông bà, tôi hiểu vì sao dù đã ngoài 70 tuổi mà cả ông và bà đều khỏe mạnh, minh mẫn và vui vẻ.
Hai vợ chồng ông Hồ Văn Lân và bà Phan Ngọc Diện có 4 con trai, 3 con gái. Cả 7 người con đều được ông bà tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn: 1 người có trình độ thạc sĩ, 5 người trình độ đại học và 1 người trình độ trung cấp. Các con ông Lân hiện làm việc ở các ngành: bưu điện, y tế, giáo dục... và đều đã có gia đình riêng. Các con dâu, con rể của ông cũng là cán bộ, công chức Nhà nước. Mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con nên ông Lân có tất cả là 14 cháu nội, ngoại. Ông Lân tự hào khoe: “Tôi có 3 người con cùng với 1 con dâu, 1 con rể và 1 cháu nội là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...”.
Để nuôi các con ăn học thành tài, vợ chồng ông Lân đã nỗ lực suốt mấy chục năm qua. Ông Lân kể: sau giải phóng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có 2 ha đất, ông bà vừa làm ruộng, vừa trồng cây ăn trái, rau màu để lấy ngắn nuôi dài. Sau giờ học, các con ông tích cực phụ cha mẹ làm việc. Ông Lân nghĩ: thời cuộc đổi mới, nếu chỉ bám lấy mảnh vườn, công ruộng thì các con ông khó mà phát triển được. Chỉ có học thì mới tiến bộ, mới mở mang kiến thức, nâng cao hiểu biết, vừa phát huy được khả năng của bản thân, vừa đóng góp cho xã hội. Ông bà Lân luôn khuyên các con cố gắng học và xem việc học là việc chính, khi nào rảnh thì mới phụ tiếp cha mẹ. Hiểu lòng cha mẹ, các con ông đều chịu khó học tập. Ngoài việc học, con trai tiếp cha làm ruộng, làm vườn, con gái phụ mẹ việc nhà cửa, bếp núc. Các con ngoan và học giỏi là nguồn động viên lớn lao giúp vợ chồng ông Lân vượt qua khó khăn, vất vả. Khi các con lớn của ông bà học xong đại học, có việc làm ổn định, họ lại phụ tiếp cha mẹ nuôi các em ăn học. Cứ thế, 7 anh em lần lượt ra trường và đi làm. Ông bà Lân lại lo chuyện dựng vợ, gả chồng cho các con. Bà Diện bộc bạch: “Vợ chồng tôi tôn trọng các con trong việc chọn bạn đời, nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở các con chọn người có đạo đức, văn hóa mà kết bạn trăm năm chứ không nên phân biệt giàu, nghèo, người Nam hay người Bắc. Tôi rất vui vì các con dâu, rể đều là người hiểu biết, có trình độ, biết cư xử nên cả gia đình rất hòa thuận, êm ấm”.
***
Dù trong hoàn cảnh nào, ông bà Lân cũng chú trọng việc giáo dục đạo đức cho con cháu. Ông Lân tâm sự: “Mình phải gương mẫu thì những điều mình dạy mới có ý nghĩa. Do đó, tôi không nói nhiều mà làm cho con, cháu thấy và noi theo”. Với quan niệm như thế, vợ chồng ông Lân quan hệ, đối xử trong gia đình, với xóm giềng, xã hội luôn đúng mực theo tinh thần “kính trên nhường dưới”, giúp đỡ, chia sẻ với người gặp khó khăn, hoạn nạn... Cách cư xử của ông bà đã có tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách cho con, cháu. Khi đọc sách, báo, xem ti-vi, thấy những gương người tốt việc tốt hay sự kiện, vấn đề nổi bật, ông Lân thường trao đổi, bình luận với con, cháu để rút ra những bài học bổ ích. Từ các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Lân nêu lên những bài học sống động, ý nghĩa để giáo dục con cháu, tạo ra một nền tảng suy nghĩ và hành động đúng, tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc.
Điều khiến vợ chồng ông Lân vui nhất là các con ông không chỉ hiếu thảo với cha mẹ, mà còn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Chẳng hạn như anh Hồ Thanh Tạo, con trai lớn của ông Lân, khi làm nhà thiếu tiền... Thế là, anh chị em mỗi người góp một ít hỗ trợ anh Tạo. Trong số những người con của ông Lân, ai gặp khó khăn, bệnh tật, những người còn lại đều nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ. Hiện nay, ông bà Lân sống với vợ chồng con trai thứ năm là anh Hồ Thanh Nhàn, những người khác đều ở riêng. Vào những dịp cuối tuần hoặc lễ, tết, giỗ chạp, các con ông Lân đều về sum họp với gia đình. Vắng ai, dù là con hay dâu, rể, ông bà đều nhắc, nhất là các cháu nội, ngoại, đứa nào ông bà cũng nhớ tên, nhớ mặt. Dù bận rộn, các con ông Lân đều cố gắng thu xếp công việc để về. Bà Diện tâm sự: “Mỗi dịp con, cháu về đông đủ, vợ chồng tôi vui lắm. Mỗi đứa một tay một chân phụ tiếp tổ chức bữa cơm gia đình, thăm hỏi nhau...Vui lắm, hạnh phúc lắm...”.
Không chỉ xây đắp, vun vén cho gia đình mình, ông bà Lân còn quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn trong xóm giềng, tích cực đóng góp cho quỹ khuyến học ở địa phương, hỗ trợ các cháu nhỏ vui trung thu, tham gia làm cầu, đường trong hẻm...
Bây giờ, 2 ha đất của ông bà Lân đã phủ xanh cây trái, không còn đất ruộng. Khu vườn rộng rãi, mát mẻ là nơi thư giãn, vui chơi của con, cháu mỗi dịp về thăm ông bà. Đã bao mùa, khu vườn cho trái ngọt nhưng với ông bà Lân, trái ngọt tuyệt vời nhất trong suốt bao nhiêu năm chăm sóc, gầy dựng là các con thành đạt, hiếu thảo, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Và ông bà mãn nguyện, hạnh phúc vì điều đó.
Bài, ảnh: LỆ THU