05/11/2012 - 21:02

Cần tỉnh táo!

Văn Quyết (trái) còn bỏ lỡ cơ hội trong trận gặp Malaysia. Ảnh: SONG HUY

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận giao hữu lượt về vào cuối tuần qua. Kết quả này có thể giúp nhiều người hâm mộ Việt Nam vui, nhưng chưa thể thật sự tin tưởng trước khi bước vào chinh phục AFF Suzuki Cup 2012.

Trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình, HLV Phan Thanh Hùng không có trong tay những hảo thủ như Công Vinh, Tấn Tài, Minh Đức hay Quang Hải và sự thiếu hụt này tạo ra một bất ngờ thú vị khi Thành Lương được đôn lên đá cao nhất trên hàng công. Trong vai trò là tiền đạo đá cắm, lối chơi linh động của tiền vệ nhỏ con này cùng với Văn Quyết chơi hộ công đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

So với trận giao hữu gặp Indonesia, ở trận này, các cầu thủ Việt Nam cầm bóng tự tin, phối hợp nhịp nhàng hơn. Tuy nhiên, trận thắng vừa rồi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trước Malaysia không hoàn toàn là hình ảnh hoàn hảo. Các cầu thủ của chúng ta vẫn còn thiếu sắc sảo trong những tình huống quyết định. Dù Trọng Hoàng đã dứt điểm thành công ở phút 73, nhưng phải nói bàn thắng đó có sự góp phần từ sơ sẩy của các cầu thủ Malaysia. Sau quả tạt của Ngọc Duy, Văn Quyết lao vào dứt điểm hụt và bóng trôi về sát đường biên ngang, hậu vệ Malaysia đã đứng cả lại vì nghĩ bóng sẽ đi hết đường biên ngang. Bất ngờ Vũ Phong trong nỗ lực tuyệt vời lao lên với tốc độ chóng mặt, cứu bóng ngay trên vạch vôi và nhả ngược ra cho Trọng Hoàng dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ thành Khairul Fahmi. Nếu các cầu thủ Malaysia thi đấu tập trung như trận đấu chính thức thì chưa hẳn xảy ra tình huống tương tự. Có thể thấy trong trận đấu, ngoài Quốc Anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, thì Văn Quyết, Thành Lương… cũng nhiều lần dứt điểm trong tư thế thuận lợi nhưng bóng đi không chính xác hoặc thiếu độ hiểm hóc để thành bàn.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đôi lúc vẫn bộc lộ sai sót chết người. Ở hiệp đầu tiên, các cầu thủ Malaysia đã có cú sút bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Cũng trong 45 phút đầu, rất nhiều lần thủ môn Hồng Sơn phải trổ tài cứu thua sau những pha bóng tấn công nguy hiểm của đội khách. Trong những pha tranh chấp tay đôi, các cầu thủ Việt Nam cũng có vẻ yếu thế hơn. Đặc biệt, trung vệ Gia Từ nhiều lần không thể đeo bám tiền đạo Malaysia bên cánh phải, rất may là Phước Vĩnh chơi khá chắc chắn bọc lót kịp thời cho đồng đội.

Sau 3 trận đấu tại giải bóng đá TP HCM mở rộng (VFF Cup 2012), tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận. Điều đó khiến người ta vững tin về quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Phan Thanh  Hùng. Tuy nhiên dù vui với chiến thắng, nhưng vẫn rất cần sự tỉnh táo. Còn nhớ, hồi ở SeaGames 26 trên đất Lào, đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia ở vòng bảng với tỷ số 2-0, nhưng gặp lại ở trận chung kết lại để thủng lưới 3 bàn không gỡ.

Thắng Malaysia trong trận giao hữu chưa thể nói lên được điều gì, mà chúng ta cần nhìn nhận rằng, lối đá của đội tuyển Việt Nam chưa thật sự vượt trội và lấn lướt đối thủ.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết