30/01/2016 - 15:35

Cảm ơn Miura!

Tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) VFF khóa VII hôm 28-1, đa số ủy viên BCH đã nhất trí việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn 2 tháng đối với HLV Toshiya Miura. Như vậy, nhà cầm quân người Nhật không thể đi nốt "quãng đường ngắn" còn lại theo hợp đồng 2 năm để chỉ đạo 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018/Asian Cup 2019.

 HLV Miura trong một buổi tập cùng U23 Việt Nam. Ảnh: S.H

Kết cuộc của HLV Miura đã được dự báo trước từ sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar. Bởi dưới thời của ông, đội tuyển U23 thi đấu yếu kém, thiếu bản sắc và không thể giành được một trận thắng. U23 thất bại khiến nhiều người nghĩ tới việc ông Miura sẽ từ chức, nhưng có lẽ ông còn đang cân nhắc tới cơ hội cuối cùng là đưa đội tuyển Việt Nam thành công ở vòng loại World Cup. Thực tế, khả năng đi tiếp ở sân chơi World Cup rất hẹp, nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng giành một suất dự Asian Cup 2019. Nếu thành công với mục tiêu này, ông Miura có thể lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Có nghĩa, ông Miura hy vọng 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia sẽ là cơ hội cuối để ông ở lại, hoặc nếu ra đi thì cũng với tư cách hết hợp đồng.

Thế nhưng, trước sức ép của dư luận, VFF đã không thể ngồi yên chờ đợi. Thất bại của các đội tuyển quốc gia là một thách thức lớn đối với VFF và họ không thể tiếp tục mạo hiểm cùng với HLV Miura. Dù không tạo được dấu ấn đáng kể nào, nhưng dưới thời Miura, các đội tuyển Việt Nam cũng có những trận đấu thăng hoa, làm nức lòng người hâm mộ. Chia tay Miura, nhưng cũng cảm ơn ông đã giúp bóng đá Việt Nam nhận ra nhiều điểm yếu.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết