 |
|
Anh em nhà bầu Thủy thản nhiên khi quyết định
bỏ giải đấu. |
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã hết lời khuyên XMXT Sài Gòn đừng bỏ giải mà hãy làm đơn khiếu nại, nhưng ông bầu Nguyễn Xuân Thủy vẫn kiên quyết lắc đầu.
Không hiểu sao ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lại đứng ra
năn nỉ XMXT Sài Gòn hãy làm đơn khiếu nại đi, đừng bỏ cuộc (!) Ông Hỷ còn “vẽ đường” cho XMXT Sài Gòn khi dẫn chứng Sông Lam Nghệ An từng bị Ban kỷ luật VFF trừ 3 điểm rồi sau đó chỉ còn trừ 1 điểm, chẳng hề hấn gì (!)
Ông Chủ tịch VFF nói thế chẳng khác gì phủ nhận sự nghiêm khắc của Ban kỷ luật VFF. Nguy hiểm hơn là cái cách mở đường của ông Chủ tịch VFF sẽ gây sức ép lên Ban giải quyết khiếu nại VFF, lên Ban chấp hành do ông đứng đầu và còn tạo ra một tiền lệ xấu cho những vi phạm tương tự. Có thể thông cảm cho ông Hỷ vì lo lắng cho tương lai của cầu thủ - nhưng sâu xa hơn chính là nỗi sợ giải sẽ không còn nguyên vẹn. Có điều ông thiếu cẩn trọng vì sau một ngày tuyên bố xử thật nặng để làm gương thì hôm sau lại chỉ cách khiếu nại để giảm án.
Trong khi đó, ông bầu Nguyễn Xuân Thủy của XMXT Sài Gòn luôn xác nhận sẽ bỏ giải, không khiếu nại, không sợ bị phạt, bị cấm đoán vì ông muốn bỏ hẳn bóng đá. Cái chính là XMXT Sài Gòn từ lâu đã không muốn tồn tại ở làng bóng này. Có khi chính họ cũng là nạn nhân. Như trận cuối mùa năm ngoái, XMXT Sài Gòn bị đội khách Hà Nội T&T chơi cù nhầy để cầm hòa giúp đội bóng anh em SHB Đà Nẵng thắng đậm The Vissai Ninh Bình rồi vô địch. Tình trạng này còn kéo dài đến mùa này ở trận Ninh Bình đá thắng SHB Đà Nẵng 4-1 mà Ban Tư vấn đạo đức lẫn khán giả đã nghe “mùi khét”, còn ông trưởng Ban tổ chức giải thì không
Ban kỷ luật VFF trừ điểm XMXT Sài Gòn là đúng. Nhưng cái kiểu V-League cứ mập mờ trong cách giải quyết, quả thật đáng buồn!
Bài, ảnh: SONG HUY